♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3643 người đang online, trong đó có 157 thành viên. 07:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46607 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Vậy mình typing ra đây bài thơ này nhé :)

    Tặng Embe, tặng chị Bi và tặng những ai quê miền Trung


    Lâu lắm rồi ta mới nhận được thư quê
    Bạn gửi cả gió về qua từng chữ
    Ta ngày xưa ghét cay cơn gió dữ
    Nay bỗng thấy yêu vì hương vị quê mình.

    Gió Lào ơi ngươi lãnh đạm khô hanh
    Nên một khoảng miền Trung cháy nắng
    Ta xa quê mà nghe lòng vắng lặng
    Thiếu cái gì ta nghĩ mãi chưa ra.

    Hạ ùa về cùng với cánh thư xa
    Ta đón nhận gió miền Trung trên đất Bắc
    Vẫn khô hanh và vẫn luôn nóng nực
    Nhưng đây rồi ta đã thấy quê hương

    [};-[};-[};-[};-[};-

    Bài này nói về gió Lào ở miền Trung. Mình đố Embe tìm được phiên bản trên mạng đó :p :p :p
    Mình nhớ như in bài thơ này :) :)
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bi thích bài này[};-

    Họa Mi Hót Trong Mưa

    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật vô ngần

    Muốn xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua
    Muốn sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh.. kề bên

    Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi

    Hỡi chim họa mi dịu dàng
    Hót trong ngày mưa thật buồn
    Hay trong tình yêu của em.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BgFDTYeByo



  3. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Mèo Lười, kiện nha.

    Miền Trung thì đáng lẽ phải tặng chị chứ, sao tặng mỗi em bé [:D]
  4. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Ôi thôi chết, em sorry, em cứ nghĩ chị SG, hihihihi [};-[};-[};-[};-

    Done chị :)
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tặng nhầm Bi à :D
  6. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Nhầm đâu bạn. Mình thấy bạn thích thơ mình tặng thôi.
    Mà mình đã sửa sai ngay rồi mà nhỉ [:D][:D]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ko sao đâu ML, EB đang đọc mà[};-
  8. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2

    Trong trường hợp nào mà nhớ như in lận ML [:D] ; )
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bi, ML EB đi nhặt được về này [:D][:D][:D]

    [​IMG]

    .

    [​IMG]
  10. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Em cũng không rõ nữa :)
    Em chỉ nhớ em đọc trên báo Hoa Học Trò ngày xưa rồi ấn tượng với bài thơ giản dị, mộc mạc và thật thà này thôi chị à :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này