♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3194 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 01:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46634 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Haha, thơ đây ạ chị [:D][:D]
    Nhưng em không hiểu ý chị, nên chẳng biết phát biểu cảm tưởng thế nào :p

    Không hiểu thì ổn rồi. Chị nghịch thế chứ cũng k biết mình ý gì [:D]
    Mà dạo này em ngoan cố thiệt [:p], ý chị muốn hỏi là thơ có hay k, chị nặn ra được cho nó có vần vần thế là giỏi lắm rồi [:D][:D]
  2. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10

    Gật thì có gì đâu
    nhưng mà bi nó sợ
    vốn dĩ mình đã dở
    sóng vỗ bờ rồi tan ... [:D]
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Nghĩ nhiều chi lan man
    Việc gì cần làm trước
    Thì ta nên thực hiện
    Rồi tính việc tiếp sau
  4. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Một chiều chợt nghe đau
    thời gian trôi nhanh lạ ...
    Tum bây giờ "lớn" quá
    Nói nghe già dặn ghê [r32)]



    Bữa nào thơ thẩn tiếp nha. giờ đi mần chút [:D]
  5. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Cũng như sau cơn mưa
    Bầu trời bừng tia nắng
    Cảnh xung quanh tĩnh lặng
    Bỗng khoe sắc và hương :x
  6. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]



  7. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
  8. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
  9. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10





    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu

    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang

    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đây rồi nhé [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này