♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2634 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 03:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 46634 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10



    ---

    Em sẽ về dẫu biển chẳng gọi tên
    Liễu chẳng rũ bên thềm phố nhỏ
    Và đêm về dẫu sương khuya chẳng đổ
    Em vẫn về với biển và anh.

    (st- kt) ​
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Giận làm chi những viên sỏi đá vô tình???



    ....



    Em đã nói, chẳng thân thương cớ sao mà giận, giận làm chi những viên sỏi đá vô tình...Lối xưa vương vấn, mười năm bão lòng giấu kín, hiện tại bộn bề, đâu dám trách giận: Thời gian.



    Chẳng muốn nhân gian thấy mình buồn đau, thì em hỡi, hãy dựa vào vai tôi mà khóc, cho vơi đi bao nỗi niềm riêng nhọc nhằn, ấm ức, để mạnh mẽ trở về, trọn vẹn với thương yêu...


    Trong cuộc sống vội vàng, ta bỗng gặp được nhau, chẳng thể ngược thời gian cho anh tìm giấc mơ thời trẻ, thì xin được làm người thân, giữa muôn vàn dâu bể...giữ lấy chút giận hờn vô tư trong tim em...


    Thời gian giấu nỗi buồn trong đáy mắt, cuốn sấu, me của thời ngây ngô trở về với đất, để lại sỏi đá vô tình khắp trên vỉa hè tất bật..


    Xin đừng trách thời gian, em hãy giận tôi!

    (ST)
  3. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Roi-Mai-Toi-Dua-Em-Di-Tuan-Ngoc/ZWZAOAI6.html

    Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm
    Xin lời cuối không dối gian trong mắt em
    Tình yêu trong thương đau nghe buồn thêm
    Gác vắng, mưa gợi miền chăn chiếu

    Còn đây không gian xưa quen gót lầy
    Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay
    Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay
    Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này

    Chiều xưa em qua đây
    Ru hồn nắng ngủ say
    Lời yêu trót đong đầy

    Đón em thu mây bay
    Tiễn em xuân chưa phai
    Xót ngày vàng còn gì
    Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước

    Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy
    Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay
    Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
    Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng
  4. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Bi,
    Em thích bài này!
    Đôi khi bất chợt khe khẽ hát một mình
    "Anh làm mùa thu cho em mơ màng
    Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng"
    :-??
  5. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):)):)) tuyệt.
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này