♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3850 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 46616 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. Time_like_those

    Time_like_those Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Đã được thích:
    0
    :) :)
    Làm quen bên kia chưa xong lại kéo cả sang bên này làm quen tiếp à;))
  2. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Tại thấy các bạn nói hay quá nên mún làm wen để chọ tập mừ;))
  3. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bạn quả là am hiểu về nghệ thuật....:-bd
    Tuồng là loại hình nghệ thuật mang tính bác học... nên người diễn viên tuồng phải là người có khả năng diễn kịch rất xuất sắc mới thể hiện dc hết tính ước lệ của Tuồng....
    Người biết xem tuồng cũng phải là người có kiến thức bác học... mới hiểu dc hết tính cách nhân vật và nội dung vở tuồng:-bd
    Tui cũng thích xem tuồng... nhưng thường ko hiểu hết dc nội dung... chỉ hiểu lơ mơ thôi à;))
    Đặc biệt cái kiểu hóa trang, đeo mặt nạ trong tuồng... khó đóan lắm^:)^
  4. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Bạn khen làm mình :"> thanks bạn nhé:x
  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Hãy Yêu Khi Ta Còn Bên Nhau - Bằng Kiều - Vân Quỳnh







    Thời gian trôi hoài trôi mãi, kỷ niệm xưa đã xa dần xa.
    Chuyện ngày qua vui buồn ai biết, giận hờn nhau để yêu rồi quên.
    Rời xa nhau mỗi người một nơi, chuyện yêu đương ai còn nhớ chăng.
    Đừng hờn trách khi tình đã mất, hình bóng cũ ai đành quên lãng.

    Yêu còn yêu mãi hãy giữ trong trái tim
    Thương là dâng hết chớ nói lời chia ly
    Yêu còn yêu mãi hãy giữ trong trái tim
    Thương là dâng hết chớ nói lời chia ly

    Ai kia xin nhớ rằng sẽ yêu mãi yêu mãi khi chúng ta còn bên nhau.
    Hãy giữ mãi khi chúng ta còn bên nhau.



    P/s: Thực ra bản nhạc này em thích Ngọc Anh và Mỹ Linh hát hơn :)




  6. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Nghỉ ngơi đi ML >:D<
    (giữ gìn nhan sắc để còn... đi công tác :p)
    Chị out luôn đây, trả lại pic cho bạn 3 chấm chứ mình spam nhiều kinh quá, sắp đến 100 trang rồi.
  7. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
  8. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
  9. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Giá băng - Bằng Kiều







    Có một mùa đông giá băng, để hồn tôi buốt đau,
    Nhớ về người, một người khi xưa.
    Tuyết lạnh ngoài hiên mãi rơi, buồn tình ta nát tan,
    Bài hát, giọt nước mắt buồn.

    Giờ này em bên ai có biết lòng đợi chờ trong tôi mãi mãi,
    Cuộc tình kia nay đâu có dễ phai.
    Ngồi một mình trong giá tuyết trắng tìm một người yêu thương đã mất
    Và đành rằng con tim vẫn mãi sầu đau.

    Hỡi người tình dấu yêu, xin trở lại với tôi,
    Với cuộc tình đắm say hôm nào.
    Hỡi người tình dấu yêu, xin trọn đời khắc sâu,
    Mối tình nồng cháy để rồi tim ta tan bao giá băng
    ...
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Il Divo :) :)


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này