♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4814 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 11:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46613 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Quan tâm tới ba chấm là quan tâm gì vậy Coe?

    Híc, buồn quá :(
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ vô tình nhận ra thôi mừ mèo ơi :p
    mà cái buồn của mèo có xả nhanh được không, mau mau lên đi ;))
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    mèo nghe cho hết ngao ngán nào [r32)]




  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    mèo nghe bài này không?

  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Hihi, meoluoi biết tên của COE rồi nhé :x :x :x

    Kể cho COE nghe chuyện này: Mình có một khách hàng, chiều nay vừa đóng deal với bên khách hàng đó xong. Mình đang đọc mail của ông ấy gừi mà mình cười suýt ngất.

    ông ấy bảo: Tác phong của em thì anh không chê vào đâu được, nhưng có một điểm nhất định em phải sửa, là em nói chậm thôi. Em nói nhanh quá, em nói xong một tràng, anh còn chưa nghe ra em nói câu gì. Em không thấy anh mắt tròn mắt dẹt nhìn em à :)) :)) :)) :))
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hahhhhhhhhhh, hôm nay có người khen 2 tụi mình có giọng nói giống nhau nhá :)):)):))
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ngủ thôi mèo ơi :x

  8. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    :) :) :)

    Nghe hết 2 bài COE post lên rồi, mình đi ngủ đây, COE ngủ ngon nhé :)
  9. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Bạn trích hai bản nhạc của Chris mà quên mất rằng, còn 2 bản nhạc Eros và Juliette nếu không đưa lên để nghe là một sự thiếu sót rất đáng trách.

    Eros




    Juliette




    About him: http://chrisspheeris.com/

    Chris Spheeris là một người đàn ông có dáng vẻ phong trần và lịch lãm với đôi mắt nhạt màu sâu thẳm. Tên tuổi ông đã được biết tới ở nhiều nước trên khắp thế giới từ cách đây 15 năm. Thời đó, có thể dễ dàng nhận ra những giai điệu quen thuộc từ các tác phẩm của Chris trong các kỳ Olympic mùa đông, trong các nhà hát kịch hay khoảng 50 cuốn phim tư liệu về thiên nhiên hay cả những mẫu quảng cáo trên TV.

    Ông chơi Guitar và sáng tác từ năm 13 tuổi. Chất nhạc Chris luôn phong phú và đa dạng: từ thiên nhiên châu Mỹ Latinh, nền văn hóa Maya, đến rừng rậm Brazil, những cấm cung thần bí Trung Đông hay đa phần xuất phát từ quê hương Hy Lạp của ông.

    Mang nhiều nét cổ truyền và rất tinh tế, nhạc của Chris không hề tham vọng truyền đạt bất cứ thông điệp nào to tát, nặng nề. Những bản nhạc đó có sức hút mạnh mẽ bởi mang giai điệu rõ ràng và nhất quán từ đầu đến cuối, dễ nghe và quyến rũ ngay từ lần đầu thoảng qua.

    Thực ra cũng có khá nhiều người cho rằng âm nhạc của Chris là Instrumental Music. Tuy nhiên, với hàng loạt Album đỉnh cao như Dancing with the Muse, Culture, Enchantment ... với những bản hòa âm xuất sắc, càng nghe bạn sẽ càng nhận ra chất New Age rõ rệt trong nhạc của Chris.

    Một nét đặc biệt ở phong cách âm nhạc của Chris: đó là ông chịu ảnh hưởng nhiều từ tiếng đàn piano cổ điển của người chị, những câu hát dân ca truyền thống Hy Lạp mà mẹ ông thường xướng lên và cả nhạc The Beatles mà ông hay nghe nữa. Đây là điều khiến cho New Age của ông trở nên khác biệt nhưng lại dễ dàng được đón nhận nồng nhiệt. Chủ đề được Chris hướng tới và chăm chút nhiều nhất chính là thiên nhiên với những sinh vật dù là nhỏ bé nhất, với từng cử động dù là nhỏ nhoi nhất. Và dường như vẻ trầm tĩnh của Chris cũng hòa vào những giai điệu khiến chúng trở nên êm ái, ngọt ngào hơn ...

    Hãy nhắm đôi mắt lại để nghe và bạn sẽ thấy được sự bình yên nơi thẳm sâu tâm hồn [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    [​IMG]



    [​IMG]
  10. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0



    Chờ em chờ đến bao giờ
    mấy thu thuyền đã xa bờ
    nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
    buồn quá cơn mưa hắt hiu
    đưa hồn về trong cô liêu...

    Độ này tự dưng thích nghe Xuân Phú đến lạ [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này