♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4442 người đang online, trong đó có 392 thành viên. 16:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46582 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. lang_du123

    lang_du123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đừng khóc,
    Đừng khóc nữa giọt lệ sầu
    Làm sao xoá hết thương đau.

    Có lẽ giờ này,pic này,bài này hợp với tâm trạng tôi nhất.
  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19






    [};-[};-[};-[};-[};-

    Bữa nay nghe bản Chị tôi này hay quá =((=((=((

    Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
    Hàng cau trong nắng trong lá trầu không
    Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ Cầu Đông
    Chị tôi chưa lấy chồng

    Thời con gái lưng ong có bao người hằng mong theo
    Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi
    Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau
    Chị vẫn chưa có chồng

    Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây
    Chị lại lo các em chuyện chồng con
    Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương
    Chị tôi chưa lấy chồng.

    Rồi một đêm sáng trăng có một người đàn ông
    Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông
    Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn
    Chị cũng muốn lấy chồng

    Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
    Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
    Hàng cau đau trái cau bao lá trầu buồn rơi
    Chị vẫn chưa lấy chồng

    Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm
    Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
    Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi
    Mộ người chưa có chồng ...
  3. crystal_roses

    crystal_roses Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/07/2011
    Đã được thích:
    644
  4. crystal_roses

    crystal_roses Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/07/2011
    Đã được thích:
    644
  5. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Để tui giúp lãng du 123 đưa bài hát này vô nhé.





    ---
    p/s: ML, chị nghe bài hát em đăng nhột quá đi.[:D]
  6. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Ôi trời ơi, chị :x :x :x
    Em hông có ý gì đâu đấy nhé, chị biết tính em vô tư mà :x

    Hứa với em không nhột gì đi ạ, rồi mai em chuyển tiền giùm chị nha [r32)][r32)][r32)]
  7. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10

    Ai biết gì em. [:D]
    Sáng đi sớm giùm chị nhé. [:D] Nói không spam nữa mà.
  8. lang_du123

    lang_du123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Để tui giúp lãng du 123 đưa bài hát này vô nhé.

    Cảm ơn bạn.
    Sao em nỡ đành quên.....
  9. crystal_roses

    crystal_roses Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/07/2011
    Đã được thích:
    644
    Bạn này làm sao thế? toàn nhạc nghe buồn quá?

    Bạn post bài hỏng rồi Crystal_roses post lại giùm cho nhé


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
  10. crystal_roses

    crystal_roses Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/07/2011
    Đã được thích:
    644
    Phượng Buồn

    Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
    Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
    Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
    Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn
    Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
    Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng
    Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi
    Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này