♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4688 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 10:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46567 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Cái này Mèo Lười xem nhìn có quen ko :p[​IMG]


    .

    [​IMG]
  2. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]



    Về lại phố xưa - Ngọc Anh

  3. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Nỗi nhớ muôn đời cũng thế. Nhà mình có ai có clip trong chương trình này post lên nghe ké với hen
  4. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    hình như có 2,3 người trong nhà này đi xem gì đó, hình ảnh thì vô tư nhưng clip không có stupid. Để lâu lâu có hứng tui đăng một hình và một bài hát stupid nghe chơi nhé, chứ nghe cả một chương trình hông thẩm thấu hết.
  5. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đăng đi Bi, cho em coi ké với [:D]
  6. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Coi hay nghe "du - côn" :))
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Có bài này zukov, trong 20 bài [};-

    Hà Nội Ngày Trở Về
    Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về
    Lấy cho lòng mình dù chỉ là chút bóng đêm
    trên đường phố quen Dù chỉ là một chiều hương
    giăng lối cũ Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế Như giòng sông
    Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi Vội vã trở về,
    vội vã ra đi Chẳng thể nào qua hết từng con
    phố Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già Vội vã
    trở về cùng tháng năm xưa Sau những con
    đường dầu dãi nắng mưa Bên quán trọ em
    buồn nghe lá trút Chiều mưa xa giăng kín
    phố dài Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã
    trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bài thứ 2

    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dieu-Gian.../ZWZ989AU.html

    Điều Giản Dị
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em

  9. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10

    Tui thì đang nghi zukov chỉ thích xem hình thôi, nên để hỏi cho ắt giáp đã em bé [:D]
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    hahhhhhhh:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này