♪♫♥ ♦ ♣ ♥ Nhạc sến, nhạc vàng, nhạc trữ tình ♪♫♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ....., 30/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4688 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 10:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46567 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Haha, con trai thì đôi khi coi là bao gồm tất cả rồi [:D]
  2. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Thì bây giờ nói mới biết chứ truớc giờ tui có làm con trai bao giờ đâu mà biết :p

    p/s: em bé ơi, vậy chắc đăng nhạc được rồi đó :)
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bài 3


    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/ Nay/ZWZC8UIU.html?_frombox=artistsong

    Đừng Xa Em Đêm Nay
    Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
    Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
    Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
    Còn tim em khát khao yêu thương.
    Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
    Đừng để em một mình nơi chốn này
    Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em

    Và hãy nói anh vẫn yêu em.





  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nua-Hon-Thuong-Dau-Ngoc-Anh/ZWZB0Z7I.html

    Nửa Hồn Thương Đau
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ Cho tôi gặp người
    xưa ước mơ Hay chỉ là giấc mơ thôi Nghe tình
    đang chết trong tôi Cho lòng tiếc nuối xót thương
    suốt đời Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương
    đau Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau Hay ta còn
    hẹn nhau kiếp nào Anh ở đâu? Em ở đâu?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu



  5. zukov

    zukov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bi và EmBe nhé. Em phải đi đây. Có lẽ là sẽ nhớ HN lắm [:D]
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Zukov đi đâu đấy?

    Chúc mọi điều tốt lành nhé [r32)][};-
  7. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Thượng lộ bình an.
    Bi nó chắc cũng nhớ HN ghê lắm [:D]
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Sầu Khúc
    Buồn nằm nghe tôi khóc, mái hiên mưa về.
    Buồn mền chăn gối, nhớ anh yêu vội.
    Hồn tôi sám hối, tháng năm sầu lo

    Buồn phận thân cây lá giữa đêm giao mùa
    Trời làm nước mắt, tiễn đưa anh về
    Giòng sông nước lớn, lầy lội đời em

  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em về nào có hay
    Em đi về cỏ hoang thấp lối
    Môi ướt mềm tren thung lung buồn
    Em đi về nghe nắng đổi thay
    Từng đôi chân co lung lay

    Em đi về lòng ai héo hắt
    Xưa mắt buồn đôi tay vẫy gọi
    Em đi về anh chết nào hay
    Ðôi mắt biếc nhạt mi cay

  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Để mình kể lại mạch lạc từng bài hát cho nhé :)

    1. Hà Nội ngày trở về
    2. Điều giản dị
    3. Yêu đến ngàn thu (Ngọc Anh tự sáng tác)
    4. Lặng lẽ nơi này
    5. Về lại phố xưa
    6. Im lặng đêm Hà Nội (Anh Khang đệm đàn)
    7. Đừng xa em đêm nay (Anh Khang hát đệm)
    Sau đó đến phần solo của Anh Khang với các bài hát như: Cò Lả, Ai còn chờ ai, Xa một cuộc tình, Đi học (Đêm hôm trước hát Bèo giạt mây trôi), Chị tôi (bài này hát Acoustic với NS Thanh Phương đệm guitar rất hay), Tình ngại, Mỗi đêm tôi về, When you say nothing at all ...

    8. Ngọc Anh hát tiếp Anh đã khác xưa
    9. Nỗi buồn
    10. Nửa hồn thương đau
    11. Cuối cùng là hư vô
    12. Sorry seem to be the hardest word
    13. Mong ước kỷ niệm xưa
    14. Lời của ánh mắt
    15. Chỉ là giấc mơ
    16. Cánh diều
    17, 18, 19: Em không nhớ
    20. You are simply to best (cả khán phòng bùng nổ với bài hát này)
    21. Chiều không em (hát thêm)
    22. Giết người trong mộng (hát thêm)

    --> Nói tóm lại đây là một đêm nhạc rất hay và có chất lượng cao về cả mặt âm thanh, ánh sáng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này