Nhạc tình cuối tuần

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tonybobo2007, 12/08/2011.

741 người đang online, trong đó có 296 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15450 lượt đọc và 314 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  2. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335
    Hôm nào anh đưa em ra đấy nhé, thử 1 lần cho biết






  3. Quynh...

    Quynh... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    2





    Lòng em còn yêu anh
    Còn nhớ mong khắc khoải
    Một mai đành xa anh
    Khổ đau anh có biết?...[};-
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa Hà Nội :x

    [​IMG]
  5. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    nhạc giề cho gái xấu nhỉ?
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
    [​IMG]
    Có người từ lâu nhớ thương biển [​IMG]

    Ngày xưa biển xanh
    không như bây giờ
    Biển là hoang vắng​
    Lời tôi nhỏ bé​
    tiếng gió thét cao
    Biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn
    sóng cũng vỡ tan
    Đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn
    biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời
    Biển thầm than khóc
    ngàn lần với tôi

    Cùng tôi biển chết,
    cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau ​
    Hóa kiếp mây ngàn ​
    cô đơn biển cạn
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
    Cùng tôi biển chết,​
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]c[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]ùng em biển tan [/FONT]​
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
    Ngàn năm nỗi đau​
    Hóa kiếp mây ngàn ​
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]cô đơn biển cạn

    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Can-Quang-Dung/ZWZ978B0.html
    [/FONT]​
    [/FONT]
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Biển, Nỗi Nhớ Và Em

    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngã vì anh...

    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Noi-Nho-Va-Em-Ngoc-Anh/IWZ98WIB.html

    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím [​IMG]
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-Pho-Buon-Dam-Vinh-Hung/ZWZ96860.html

    Thành phố nào vừa đi đã mỏi - Thành phố vừa đi đã mỏi… là Thành phố buồn... Thành phố vắng em
    Thành phố buồn không phải vì thành phố buồn, mà chỉ vì thành phố vắng người yêu thương
    :p

    [​IMG]

    Thành phố buồn lắm tơ vương
    Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
    Và con đường ngày xưa lá đổ
    Giờ không em sỏi đá u buồn
    Giờ không em hoang vắng phố phường...


    [​IMG]

    Thành phố nào vừa đi đã mỏi
    Đường quanh co quyện gốc thông già... [};-
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Mot-Minh-Qua-Pho-Quang-Dung/ZWZ978AF.html

    Chỉ còn anh ở lại trên phố, một mình âm thầm nhớ tên em và lặng đi cho những điều đã đến và đã ra đi...là những bước chân rong chơi cho một nỗi nhớ vẫn còn lang thang...Mối tình đã qua chỉ còn lại một mình trên phố. Anh vẫn thầm gọi tên em, dù em sẽ chẳng nhớ đến anh, dù nắng chiều là chút an ủi cuối cùng .. có tắt đi...[};-
    Nơi ấy phố có bình yên?
    Phố có làm em đủ ấm không em?
    Phố nơi này vắng em nên bước chân lạc nhịp,
    câu thơ vỡ vụn chẳng nên vần...



    [​IMG]

    Chiều một mình qua phố
    âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm
    gọi buồn cho mình nhớ tên

    Chiều một mình qua phố,
    âm thầm nhớ nhớ tên em,
    Gió ơi, gió ơi bay lên,
    để bụi đường cay lòng mắt.

    Chiều một mình qua phố,
    âm thầm nhớ nhớ tên em,
    Áo xưa chưa quen phong trần
    đợi mùa thu vàng áo thêm... [};-

  10. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335

Chia sẻ trang này