Nhạc tình cuối tuần

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tonybobo2007, 12/08/2011.

1838 người đang online, trong đó có 735 thành viên. 13:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15428 lượt đọc và 314 bài trả lời
  1. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :p:p:p



  3. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :p


  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [:D]


  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    sư quê quá, nghe kái này coi :p

  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ổn chưa sư [:p]

  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ô ô hôm nay em mới biết pak này, sư nghe đi :p

  9. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Thanhlong bass quá hay!




  10. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335


    Bộ phim ngắn có độ dài chỉ hơn 6 phút này kể về một chàng trai vốn luôn xấc xược và hỗn hào với người mẹ già cả, ốm yếu nhưng cần cù làm lụng và rất yêu thuơng cậu. Rồi một ngày, cậu chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn và phong phú để cùng ăn với mẹ mình, nhưng chỉ còn là bức di ảnh của người mẹ, bởi bà đã mất sau một cơn tai biến. Đó là bữa ăn trên thiên đường dành cho bà. Ân hận, đau đớn, những cảm xúc mãnh liệt và mang đậm tính nhân văn, bộ phim ngắn này muốn chuyển tải đến khán giả một thông điệp: "Lời cảm ơn cha mẹ không bao giờ là sớm cả."

    - Cậu bé đã chờ đợi , chờ đợi...1 ngày mà cậu ấy đủ trưởng thành để nấu cho mẹ 1 bữa cơm mặc dù cậu đã khá trưởng thành để làm chuyện ấy.

    - Khi mọi việc xảy ra rồi thì đã quá muộn ! Bữa cơm đó cậu đã nấu cho 1 mình cậu ta ăn. .Không dừng lại chỉ nấu 1 bữa cơm hàng hàng cho cha mẹ , Các bạn hãy làm nhiều việc thật có ý nghĩa cho cha mẹ chúng ta nữa nhé

    "Khi bạn chờ đợi tương lai đến, bạn sẽ mất nó vĩnh viễn.

Chia sẻ trang này