Nhạc trữ tình lãng mạn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi SINH-TU, 01/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6251 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24563 lượt đọc và 297 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui

    Trịnh Công Sơn sáng tác và biểu diễn

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi

    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua

    Và như thế tôi sống vui từng ngày

    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay

    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi

    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

    Và như thế tôi sống vui từng ngày

    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên

    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  2. hoanglansv

    hoanglansv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    288
    Cuối tuần nghe chú E Bằng Kiều hát bài này ,bất giác tôi lại nhớ lại tuổi ấu thơ.Nhớ những ngày nghỉ hè rủ nhau ra vườn hoa canh lông (tượng đài Lê Nin bây giờ ) trèo hái sấu ,hay trèo lên những cây bàng hái quả chín ăn,ăn xong còn lấy gạch đập hột để lấy nhân ăn,sao mà ngon thế,:)) .Hay những buổi chiều hè rủ nhau vào hồ vuông trong Văn Miếu bơi,rồi bảo vệ phát hiện là cả lũ lại trèo tường .chạy trên tường như Ninja .Rồi những hôm nghỉ học cả hội lại nhẩy tàu điện lên Bờ Hồ ,rồi lại nhảy tàu về,mà toàn đu ở đằng sau chốn vé chứ :))..............còn nhiều kỷ niệm lắm.
    Mà chú E BK này nghiện thuốc lào nặng,và rất mê chọc bida,Tôi nghiên thuốc lào cũng vì Ae chơi với nhau đấy :)) nhiều kỷ niêm chợt ùa về khi nghe lại bài hát này và chú E BK hát ,(nhà tôi ở con ngõ nhỏ Ngô Sĩ Liên ,Chú BK ở Phố Ngô Sĩ Liên,)Hồi nhỏ chú này hiền và dát lắm ,mấy lần bọn trẻ chúng tôi có đụng độ với bon K28 (ngày xưa gọi là quân khu K28,khu quân đội toàn con tướng tá).Rủ chú đi oánh nhau là chú chạy mất dép ah.Thằng này dát lắm .:)),Nhất là trêu gái thì lại càng dát :))...
    Đợt này chú ý cho cả GĐ về VN biểu diễn mà mình lại chả về xem và gặp lại chú ý để ôn lại kỷ niêm xưa.[/QUOTE]


    Ui za. Nhà bác gần nhà em roài. Ông anh em trạc tuổi bác hồi nhỏ cũng hay vào hồ Vuông bơi kể rằng, toàn tắm chuồng. Ui za, có khi bác namson67 cũng chuồng roài.
    Thử tưởng tượng bác chuồng chút coi. Nhưng em xấu hổ lém ý.[};-=))
    Em đã từng ở Sinh Từ bác ạ.
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tắm chuồng là vào tắm trong chuồng gà à ? [-)
    Ngộ nhỡ gà nó mổ ... thì sao ? :-??
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



  8. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
  9. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Bác @Hoa_Sim nói ko đúng rồi ,ko phải gà nó mổ trym,MÀ Bảo vệ Văn Miếu nó bắt được là nó nhốt vào trong phòng ,xong nó búng Trym,đau lắm cơ bác ah,:(( 1 tuần sau thằng nhỏ vẫn đỏ và sưng tấy lên ý ,:)).Thế mà chả đứa nào sợ cả ,Như tôi đã từng bị BV bắt 1 lần rồi,nhưng tôi chả sợ ,và để bắt được tôi lần 2 thì ko có đâu .hi hi,nghịch quá,nghĩ lại cũng thấy tội cho mấy Bác BV Văn Miếu vì bọn tôi hay vào quậy phá trong đó ,Nhưng tuyệt nhiên bọn tôi chưa bao giờ dám ngồi ,cưỡi lên đầu các Cụ Rùa đâu nhé,ko như các bạn trẻ bây giờ ,lại còn tạo dáng ngồi lên đầu Cụ và chụp Ảnh nữa ,po tay thật.
    Ngày trước VM ,các Hàng bia Tiến Sĩ 2 bên còn chưa xây nhà bảo vệ nắng mưa và dựng hàng rào như bây giờ ,mà chẳng đứa nào dám mạo phạm cưỡi lên đầu Cụ Rùa đâu nhé.
    baovelephai thích bài này.
  10. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Các bạn thông cảm đừng giao lưu, tâm sự trong topic nhạc của mình.
    Và nếu có post nhạc thì cố gắng theo đúng chủ đề nha.
    Mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này