Nhạc ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi W_Melanie, 18/05/2023.

7544 người đang online, trong đó có 538 thành viên. 17:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 104556 lượt đọc và 1144 bài trả lời
  1. Voteforyou

    Voteforyou Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Đã được thích:
    302
    Yêu bạn.
    Songdep20, hoangquan376, BiPham1 người khác thích bài này.
  2. BiPham

    BiPham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2020
    Đã được thích:
    1.407
    Em nhớ hình như quan tài đá thì phải á chị :D

    hoangquan376, 2TDNVoteforyou thích bài này.
  3. Voteforyou

    Voteforyou Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Đã được thích:
    302
    Ngay lúc này đây, trong Nam dòng nhạc Bolero cứ cho là đang đỉnh hay đang hót do lăng xê quá đáng.


    Nhưng mãi mãi đi vào lòng người và mãi đẳng cấp đó là dòng Bolero trước 1975 nha.
    Với bạn có thể là phản cảm, và ta xin lỗi vì đã làm phiền.
    Nhưng nếu bạn là người Sài Gòn trước 1975, bạn sẽ hiểu đời con người bình dị và sâu thẩm như thế nào.


  4. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.396
    @Voteforyou Em nghe tả pí lù, cái gì cũng nghe, không nghe riêng loại nhạc gì, không thần tượng ai. Ngày đi làm, cty cách nhà hơn 20km, mỗi ngày ngồi xe cty đi-về hay được cậu lái xe bật nghe Paris by Night. Em nhớ Nguyễn Ngọc Ngạn có nói 1 câu đại ý là mỗi một bài hát tiền chiến là một bài thơ, mỗi một bài nhạc vàng (bolero) là một câu chuyện. Nhạc vàng rất hay nhưng nếu nghe nhiều thì em thấy cả người sẽ bị chùng xuống, tâm trạng hơi u ám ạ.
    Voteforyouhoangquan376 thích bài này.
  5. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.396
    @BiPham chị lại kể chuyện nhạc. Ngày chị 19 tuổi, lần đầu xa nhà. Một hôm đi công viên, thấy 1 anh chàng rất đẹp trai, ngồi chơi phong cầm (accordion nhỉ?) một bài nhạc gì đó. Chị cứ đứng sững lại nghe, chảy nước mắt. Mãi rất lâu sau này, chắc lúc tầm hơn 30 tuổi chị mới biết bài đấy là Polonaise. Đúng là cảm nhận ban đầu rất quan trong nhỉ.
    "những năm cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, Ba Lan là 1 vương quốc luôn luôn bị tranh chấp bởi những thế lực nước ngoài như Nga, Phổ ... Điều này dẫn đến việc những người Ba Lan bị mất Tổ Quốc, mất tự do ngay ở trên đất nước mình, dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Tadeusz Kosciuszko nhưng bị đàn áp và thất bại.
    Giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng của bản nhạc như là những giai điệu buồn đưa tiễn những đoàn người ly hương, rời tổ quốc Ba Lan. Từ đây, ông cũng như họ là những người con xa lạ không quê hương, không tổ quốc ...nơi đất khách quê người."

    Voteforyou, Songdep20hoangquan376 thích bài này.
  6. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.396
    Ở đây chắc mọi người đều biết bài này. Cùng uống ~o)~o)~o) và học bài nhé :p
  7. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    94.884
    Em ko biết Tiếng Nga
    hoangquan376, VoteforyouSongdep20 thích bài này.
  8. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.396
    Thế sao lại biết đấy là tiếng Nga?
    --- Gộp bài viết, 16/10/2025, Bài cũ: 16/10/2025 ---
    Mà 78 thì vẫn học tiếng Nga cấp 2, cấp 3 chứ nhỉ?
    hoangquan376, VoteforyouChoi268 thích bài này.
  9. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    94.884
    Ko Chị, em học TA rồi
    hoangquan376, Voteforyou2TDN thích bài này.
  10. Voteforyou

    Voteforyou Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Đã được thích:
    302
    Mình và bụi 1 mối quan hệ gắn bó tri kỷ gần 20 năm, trải qua không biết là bao nhiêu nick.
    Trải qua không biết là bao nhiêu cuộc nói chuyện trên điện thoại lúc 12h đêm.
    Trời ơi, chỉ nghe Bụi cười => Đam mê và quyến rũ vô cùng.
    Vậy mà tàn nhẫn ra đi.
    Chỉ vì lỗi của mình không chịu nỗi khi phát hiện ra Bụi nói " Đừng bao giờ đắc tội với đàn bà "

    Còn mình thì lại luôn luôn đắc tội với đàn bà ấy chứ.
    Thế là từ đó Bụi biến mất luôn.

    Lỗi tại ta, lỗi tại ta.
    --- Gộp bài viết, 16/10/2025, Bài cũ: 16/10/2025 ---
    Về nhà đi cưng.
    --- Gộp bài viết, 16/10/2025 ---


    Ai biết bé này, mới hiểu đỉnh của đỉnh của VN là đây chứ đâu.
    Choi268hoangquan376 thích bài này.

Chia sẻ trang này