Nhạc ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi W_Melanie, 18/05/2023.

818 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 06:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 112433 lượt đọc và 1190 bài trả lời
  1. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    102.808
    Vâng, để em suy nghĩ lại ạ.
  2. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.098
    Đúng như anh Kha bảo đấy Em. Để chăm được bể thủy sinh cũng cực lắm đấy. Trường hợp của Anh:

    Hồi chuyển sang nhà mới (năm 2007), Chị thích trong nhà có 01 bể thủy sinh nhưng Anh thì thoái thác (bởi trước đây ở nhà bố mẹ thì nhiệm vụ của Anh là chăm chút bể nuôi cá cảnh - Bể thủy sinh đòi hỏi sự chăm chút hơn nhiều bể nuôi cá cảnh). Nhưng Chị nhiều lần đòi nên Anh chiều. Trước khi lắp, Anh có giao kèo: ""Bể thủy sinh thì Anh lo nhưng việc thau rửa là Em phải làm". Sau khi lắp thì ""Ai lại để Vk làm"" :).

    Để có bể thủy sinh sạch, đẹp, sinh động phải dành nhiều thời gian, công sức. Chăm từ vật nuôi đến cây cảnh; Chăm từ nước đổ vào sao không còn hóa chất (clo, độ pH ...); Chăm từ nước sao không còn đục; Chăm sao cho nhiệt độ bể ở mức thích hợp; Chăm từ dịch bệnh (bể thủy sinh thì các loại cá bé, khả năng chống chọi kém) ...vân vân và mây mây .... khá là vất vả đấy. Sau vài năm duy trì, một ngày đẹp trời, Anh trao đổi với Chị là mệnh của Anh không hợp thủy. Vậy nên, Chị đồng ý. Anh cũng đỡ nhọc hơn.

    Có bể thủy sinh rất thích, ngồi ngắm cả ngày không chán, trí não được nghỉ ngơi. Nhưng, hồi đó Anh cũng tự hỏi: sao mình không mua tivi siêu mỏng, dán trên tường, mở các video thủy sinh - đỡ mất thời gian, đỡ phải vất vả ...

    Vợ chồng trẻ, con bé thì sống giản đơn cho đỡ vất vả, dành nhiều thời gian hơn cho bọn trẻ và gia đình nội ngoại.
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.254
    Em nói cũng đúng luôn.
    Chuyện này là có thật, anh lái lạc đề đi một chút.
    Giới trẻ bây giờ xu hướng để búp bê tình d.ục hay dụng cụ se.x to.y trong nhà, thay vì là lấy vợ sanh con á.

    Lý do là thấu hiểu sanh con không đủ chi phí trang trải cho cuộc sống + cho con, phí thời gian + 1 chút vô cảm vô tâm đơn giản vậy thôi => Đó là suy nghĩ của giới trẻ có học, nhưng suy nghĩ này lại tránh đi được bể khổ của con người, và tránh đi không làm hại 1 sinh linh vô tội sau này.
    Thật ra xã hội bây giờ tiền không đủ, tiền không nhiều thì gái có còn yêu không, thậm chí có yêu không?
    Giống đực và giống cái ráp vô chung quy cũng chỉ vì tình d.ục, cũng là nhu cầu và ham muốn, cũng như khám phá thân thể đối phương thôi.
    Chứ còn trẻ nói yêu, chứ có thấu hiểu và biết yêu là cái gì đâu.

    Là gì?
    Hy sinh bao dung cho đi, hay gom vào thỏa mãn cho bản thân, hay hòa hợp + dung hòa cho cuộc sống, nâng đỡ chia sẻ nhường nhịn cho nhau để bù đắp, hay hạnh phúc nghĩa là ta làm cho người kia hạnh phúc, hay lấy người kia ra để làm hạnh phúc cho mình?
    Biết đách, còn trẻ biết chết liền, cứ lên mạng bắt chước, đu trend cho bằng chị bằng em giống như người ta, yêu theo xu hướng, sống theo bản năng.

    Khủng khiếp lắm: Học, cái gì cũng phải học, đâu phải học chữ, mà còn phải học làm người ( Cái này không có ở đâu dạy, chỉ có cha mẹ dạy thôi ) học từ nhỏ, câu chuyện học rất quan trọng => Nếu không được học hỏng cả 1 đời người, hỏng cả 1 xã hội, chuyện không được học này anh sẽ có bài viết sau này nếu thấy cần thiết để nói.

    Từng là con trai khi thích con gái, yêu con gái đầu óc rất non và rất đơn giản là cứ nhìn bên ngoài, nhìn thân thể và tự ảo tưởng đó là tình yêu, có mấy đứa nào nếu không được dạy dỗ truyền đạt là phải biết tâm hồn, tính tình, tính nết, đạo đức, lối sống và tính thiện lương.

    Ngược lại con gái có nhìn thằng đó đàng hoàng, nghiêm túc và có tâm, có đạo đức, hay thậm chí là có tính quân tử hay có học không?
    Không? Chỉ nhìn vào cái xe bên ngoài, nhìn vào túi tiền.
    Mà nói thật có dạy nó cũng không nghe.

    Con gái thì thằng nào đi xe xịn, hay xe 4 bánh thì cứ bỏ thằng cũ rồi nhào vô thôi, trai chỉ cần vài ba ly trà sữa + 1 số hình khoe trên FB + thả tim liên tục là dẫn nhau vô nhà nghĩ rồi.
    Hỏi sao đi dự tiệc hay gì đó là cứ đi mượn xe xịn, mượn tiền, mượn quần áo, 1 tô bánh canh cua 1tr cũng dám chơi, 1 dĩa cơm sườn 500k cũng quất luôn, ly trà sữa 120k là chuyện nhỏ...v,v. 1 lần trong đời như thế để lấy được 1 tấm hình xài được vài năm khoe trên mạng.

    Đứa nào khôn thì đừng cưới, cưới xong thì sau đó ly dị là chắc luôn.
    Khổ ai? Không tương lai sinh linh vô tội vừa được sinh ra đó thôi.
    Rồi sao?
    Lên FB cặp bồ mới bằng những tấm hình đẹp lung linh khi chụp qua app, qua photoshop, nhưng khi lột lớp son phấn ra thì xấu như ma, để bào tiền nuôi con, giờ thì ăn luôn bất cứ ai chịu cho tiền hay chuyển khoản.

    Còn anh thì suy nghĩ sâu hơn vì anh đã trải qua và đã và đang chứng kiến quá nhiều.
    Sinh con ra mà không cho tình thương, cho nó không đủ tình thương từ 2 phía, giận cha trút giận vào con, tức vợ lấy con ra để hành hạ, cha mẹ gây nhau hay li dị cũng là 1 dạng giết chết tâm hồn và suy nghĩ nó ngay từ nhỏ rồi.
    Không cho nó ăn học, dạy nó làm người đàng hoàng tử tế, làm người có tâm, có trách nhiệm, biết xin lỗi và biết cảm ơn, biết ơn, biết giúp đỡ và biết quan tâm.....quá nhiều.
    Có cái đách ở xu hướng xã hội bây giờ.

    Vì sao con người bây giờ như thế?
    Lính anh bây giờ toàn giới trẻ, anh nhìn tụi nó + tụi nó kể cho anh nghe chuyện bạn của tụi nó và chuyện của nó, cho nên anh nói chớ có sai đâu.
    VD: Con nhỏ khoe 1 tấm hình trên FB => Nằm trên đùi thằng kia và nói: Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu.

    Rồi xong anh phán luôn: Mai mốt tụi bây gây lộn thì lấy cái gì mà đăng, mà thiệt sau đó gây lộn chửi nhau chia tay thì lại cũng lôi nhau lên FB mà chửi, vài bữa sau cho lên sóng clip với thằng khác để chọc tức thằng kia.
    Ngu dốt: Cha mẹ nào dám cho con trai của mình đi cưới cái đứa con gái mà qua tay ăn nằm biết bao nhiêu thằng đều nằm chình ình trên FB đó.

    2 bàn tay móc nghéo: Hẹn nhau 2 năm anh sẽ cưới em với tấm hình bận đồ ngủ ôm nhau trong khách sạn.
    Cái đách tao coi nó có cưới mày không? Vài tháng sau là chia tay mẹ nó rồi, chuyện có thật luôn vì đã chứng kiến.
    Nếu có nghề, nhà có tiền thì còn cứu được, chứ 18 tuổi không tiền nuôi con thì thì chỉ đi bán quán, đẹp thì bán hàng, đẹp hơn thì bán bia ôm chứ làm gì bây giờ.
    => Do thiếu giáo dục hay cha mẹ mù chữ mà ra.
    Khó lắm, có dạy nó cũng không nghe, vì cha mẹ không làm giương, hay không đủ hiểu biết để dạy được nó.

    Ngày xưa ông bà ta dạy " 1 câu nhịn thì 9 câu lành "
    Còn bây giờ " 1 câu nhịn thì 9 đứa nó ngồi lên đầu "

    Lý do vì sao?: Trên bất chính, hạ tất loạn => Cái này lại liên quan đến chính trị rồi anh chưa nên nói ở đây.
    Xã hội bây giờ chán chết ẹ luôn.
    Con người cứ cắm đầu vô điện thoại, đúng chứ không sai lúc 1 mình, nhưng cắm đầu vô lúc ở đối diện nhau, đối diện tập thể là phát chán rồi.

    Có nói chân thật ra để đi tìm điểm đúng, đi tìm quân tử hay điểm đàng hoàng tử tế khó mà đồng thuận hay đồng lòng với nhau lắm trong cái xã hôi bây giờ.
    1 xã hội mà nó cũng giống như 1 hồ cá vậy, phải cắn nhau mới được.
    --- Gộp bài viết, 13/12/2025, Bài cũ: 13/12/2025 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 13/12/2025 ---
    Last edited: 13/12/2025
  4. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    102.808
    Sau khi nghe ý kiến của các Anh, em thay đổi suy nghĩ rồi, đúng là nhìn thì thích thật đấy, nhưng việc chăm bẵm nó chưa tính tới (Cái này đòi hỏi phải có trải nghiệm). Giả sử có mua => chắc được 1 vài lần chăm bẵm, sau lại bỏ xó thì quả là lãng phí.
    Thực ra như nói ở trên, do thay đổi noi làm việc nên em mới lần đầu ở chung cư, sau khi hoàn thiện xong thấy có góc để được cái bể cá nên tham khảo Anh Thanh (Đu trend Anh Thanh cái bể cá:D) Giờ em thôi rồi ạ:D
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.254
    Cái chuyện thu lại còn 34 tỉnh thành đó, không chỉ khổ sở cho một ai.
    Anh thấy luôn, chẳng hạn mỗi ngày từ Vũng Tàu mà chạy vô Sài Gòn làm việc rồi về đâu có đi nổi em, hay ngược lại.
    Hay từ Bến Tre mà qua Vĩnh Long mỗi ngày cũng đâu có đi nổi
    Chẳng qua vì tiền mưu sinh nên cam chịu thôi, chứ người ta nản lắm rồi.

    Con người bây giờ vẫn sử dụng tỉnh cũ thôi, chỉ có nhà nước mới xài theo kiểu mới.
    Họa chăng những đứa trẻ sinh ra bây giờ rồi 20 năm nữa mới xài tỉnh mới, có thể là tầm nhìn của người ta như thế, chứ giờ thấy chẳng có giá trị gì, mà còn hành dân, hành người trong cuộc nhiều hơn.

    Em thử đi công chứng đi, hay đi sang tên nhà đất xem, rồi mới thấu hiểu cái cảnh bây giờ, nó còn tệ hơn còn phiền hơn, còn mệt hơn ngày xưa nhiều lần.
    Muốn nhanh thì chi tiền đút túi riêng đi, nhanh liền.
    Đây mới gọi là tạo cơ hội cho bên dưới kiếm tiền, chứ hay ho hơn cái gì đâu mà ở đó đơn giản 1 cửa + vươn mình.
    Cứ đi thực tế đi rồi sẽ hiểu.
    Last edited: 13/12/2025
  6. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    102.808
    Vâng Anh, cũng vì mưu sinh nên buộc phải đi chuyển Anh ạ.
    Tbủ tục hành chính thì ối dồi ôi luôn Anh, 3 tháng mới xong thủ tục sang tên đổi chủ => Hãi thật.
  7. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.473
    @Choi268 phải đi lên Bắc Giang à?
  8. Tuanlang

    Tuanlang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2024
    Đã được thích:
    47
    quá là đúng luôn, chưa có thì thích lắm, có rồi thấy oải. Em thì cứ xới đất trồng vài cái cây cho đỡ mất thời gian. Rảnh nữa thì về nội, về ngoại.
  9. Tuanlang

    Tuanlang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2024
    Đã được thích:
    47
  10. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.473


    "So this is Christmas
    And what have you done
    Another year over
    And a new one just begun
    And so this is Christmas
    I hope you have fun
    The near and the dear one
    The old and the young

    A very Merry Christmas
    And a happy new year
    Let's hope it's a good one
    Without any fear"

Chia sẻ trang này