Nhạc ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi W_Melanie, 18/05/2023.

240 người đang online, trong đó có 96 thành viên. 05:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 112407 lượt đọc và 1190 bài trả lời
  1. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    102.805
    Em thích nghe bài này hơn mấy bài liên quan đến Noel
    Tks Chị@};-
  2. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    102.805
    @2TDN
    Chạy Giải Tràng An 2026 ko Chị?
    Nay book vẫn còn giá rẻ chị ơi
  3. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.473
    Chị không. Đã bảo chị thuộc diện hái hoa bắt **** thôi mà. Em nói mới chợt nhận ra lâu lâu ko đi chơi. Đầu năm sau chắc đi Huế chơi mấy ngày. chị thích Huế lắm.
    --- Gộp bài viết, 25/12/2025, Bài cũ: 25/12/2025 ---
    Cái thuật toán của F này lạ thật. Mình nói thế có gì đâu mà cũng "..."
  4. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.473
    "
    Ngươi đã đến biết bao lần đỉnh núi
    Để im nghe sam mộc nhắc ngươi rằng
    Đỉnh kiêu bạc trong tấc hồn ngươi đó
    Vẫn lạnh lùng cô độc mỗi mùa trăng.

    Ngươi đã đến biết bao lần hồ rộng
    Ngắm mây bay không chia biệt nước - trời
    Hồ thăm thẳm nuốt lấy hòn cuội nhỏ
    Vệt sóng lòng trong chớp mắt tan trôi.

    Ngươi đã trải bao cánh rừng u tối
    Bóng mặt trời lay lắt ở nơi xa
    Chân vẫn dẫm trên đường gai nhuốm máu
    Mà lòng còn vun vén những mùa hoa.

    Ngươi đã sống biết bao lần quá khứ
    Thương mông lung để tránh né thương mình
    Nỗi tê dại là vòng xoay ngựa gỗ
    Phi miệt mài quanh một trục điêu linh.

    Ngươi hãy cứ đắm chìm vào thống khổ
    Để một ngày rồi xem nhẹ thương đau
    Thảo nguyên gió dịu dàng hôn chân ngựa
    Giữa thênh thang tự tại một bắt đầu."
    (Đọc được trên FB)
    Lâu lâu rồi không đọc thơ vì đọc không thấy ngấm. Hôm nay đọc được bài này và thấy nhớ bác @Khavienthanh .
  5. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    102.805
    Bài này phổ nhạc thành bài hát cũng hay đấy Chị nhỉ.
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.254
    Ok bạn hiền.
    Tks và đồng tâm sự.
    hoangquan376Choi268 thích bài này.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.254
    Đêm nay ta say, thật sự rất say, tật xấu của ta là khi say thường hay nổi loạn và bốc đồng, cái này là mất dạy chứ hay ho gì mà khoe.
    Ừ, thà vậy đi còn hơn là dối trá và giả tạo.

    Năm mới đến rồi, xin kính chúc bạn bè, ACE nơi đây rất ít ỏi người : Bình an, sức khỏe và hài lòng với bản thân mình.
    Có 2 bạn vẫn âm thầm quan tâm, nhưng không cần đáp lại là @Songdep20 + @saomaibt.
    Biết ơn tất cả các bạn.

    Mấy cái thứ chúc phát tài, thịnh vượng, hạnh phúc, thành công.....abc và d luôn.....chỉ là con vẹt theo công thức và bầy đàn mà chúc thôi.
    Góc khuất tâm hồn và góc khuất trái tim không ai dám nói ra đâu.
    Vì đó là con người thì phải luôn như thế.

    Để lại cho đời ( Trù tượng ), dù có rống lên, và la làng lên thì đời hay cụ thể là con người thì cũng chẳng có ai quan tâm đâu.
    Loài người mà, cho nó đói thì nó mới đi tìm, thì nó mới coi trọng và cần, khi nó no thì tất cả đều vô nghĩa với nó : Cho nên thất bại hay thành, cũng từ chỗ này mà ra, vì từ bản chất đó nên nó mới thành gà, gà béo, gà ngoan để mà bị luộc chín đẹp luôn.

    Cụ thể về chứng khoán:
    Méo tin con người, F319 thì làm ngược lại nó, éo tin media mà còn làm ngược lại mấy cái tin nóng, hót mới nhất gì đó.....ắc bạn sẽ không thua.
    Mấy thằng lờ đờ hay chuyên gia bốc phét éo bao giờ chơi chứng hay nhìn bảng điện lại lên phát biểu thì bạn nên mua liền, trước sau gì TT cũng lên, nhưng hàng về TK bạn nên bán liền vì sau nó sẽ xuống khủng, vì nó đang lùa gà, và cả 1 bầy gà luôn nghe theo nó.

    Cụ thể:
    Lúc Mr Quyết bị hốt, mì Chín lên phát biểu, Mr T trấn an.....Gà niềm tin dữ dội, cháu ngoan Bác và bò đỏ....xuất hiện khắp nơi.
    Sau đó thì sao, Vni tuột, tuột mãi về 890.x gì đó thì mới hiểu mình ngu.
    Vì sao? Vì éo có ai mà rảnh và có lòng để đi quan tâm tới túi tiền của bạn, họ chỉ quan tâm ghế và tiền vô túi của họ thôi.

    Đầy đủ nó nằm ở đây, ngộ ra hay không ngộ đó là quyền của bạn.
    https://f319.com/threads/noi-that-phan-2.1749119/

    Khi gà điên khùng mua trần thì sau 1, 2 cái phiên trần thì bạn nên bán.
    Khi gà đè nhau bán sàn thì bạn đừng có hùa theo như thế mà hãy mua, mua ở cái sàn thứ mấy đó là tùy theo bạn có bản lĩnh, và từ sàn lên trần thì chỉ được 2 thôi chứ chưa tới 2.5, bạn bán 2, còn hơn 2.5 gà nó giành nhau mà bán.

    Muốn nói nhiều nữa, nhưng say và ý thức rằng vô nghĩa, éo ai coi trọng thằng say đâu.
    Túm lại rằng.
    Năm 2006 và từ 2008 bản thân chết vì chứng khoán.
    Không còn gì, chỉ còn sức khỏe thôi. ( Xin không nói cụ thể số tiền, vì nói người ta chửi mình nổ và bốc phét.)
    Và lúc đó có ý tự xác, vì hết tiền bạn biết đó....tự trách mình đi đừng có trách người, vì đời và người thì phải như thế thì đó mới là con người.

    Con vợ nó đấy mình vào chứng khoán ( Cái này nói thật.), mình thua chứng khoán, còn nó lại chơi hết vốn công ty của mình, và lừa luôn cả căn nhà cuối cùng còn lại, tiết kiệm..... v,v, và chỉ trả lại cái tờ giấy ly hôn ép ký...ok thích thì tao chìu.

    Rồi sao, người hại không chết được đâu.
    Đến giờ thì sao?
    Năm sau đúng gần 20 năm rồi, nhưng thật sự mình đã lấy lại vốn, cái đã mất cách đây 1 năm.

    Còn tương lai thì mình chưa biết có lời hay chết tiếp, đừng có khoác lác là sẽ có lời với cái chứng khoán này, với cái tam sòng này.

    Nói điều này có ý nghĩa gì:
    Mình thấy các bạn thua có tí, hay chưa thua mà không thắng thì đã than rồi, đã mất tinh thần rồi.
    Vậy nếu bạn tay trắng thì bạn phải làm sao?
    Ngồi đó khóc thì cái đách mới có cái chuyện con vợ hay thằng nó chia sẻ cho, người thân thấu hiểu? Mẹ, họ chưa chửi, chưa từ bạn là mai lắm rồi ở đó mà ai hiểu bạn.
    Nói chết hay tự xác thì hay lắm, nhưng làm được không?
    Nói thì hăng lắm, nhưng thật bạn đứng trước sợi dây treo cổ thì bạn có làm được không? dám không?
    Đứng trước liều thuốc độc có dám uống?
    Hay đứng trước pháp trướng xử bắn không tự ướt quần và tự bước đi được mới là lạ.

    Bản chất con người rất sợ chết và rất hèn khi đối diện với cái chết.
    Cho nên đừng có tin con người bạn nhé.
    Bản chất con người chỉ vì bản thân họ chứ éo có vì ai cả.

    Không tin ta nói đúng không?
    Ok, thì cứ tự sướng mà làm người đi nhé.
    Tạm biệt và thương cho cái bể dâu của con người.
    --- Gộp bài viết, 30/12/2025, Bài cũ: 30/12/2025 ---
    P/s:
    Vì say quá nên có viết sai chính tả : Chẳng hạn từ sàn lên trần lại viết thành từ trần lên sàn....v,v. Và 1 số chỗ khắp nơi.
    Xin cáo lỗi và xin được thông cảm và thấu hiểu cho.
    Đa tạ.
    Last edited: 30/12/2025
    THAOMY2011, hoangquan376, 2TDN3 người khác thích bài này.
  8. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    102.805
    He he, lại “sai” rồi Anh.
    Nhưng “sai” mới là làm mới lại chính bản thân mình mà Anh;;)
  9. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.473
    Ngày bé cứ nghe bài này là thấy Tết. Thấy xung quanh mình tất cả đều trong veo.
  10. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.473
    Hôm nay bụi mịn ở HN có lúc lên đến hơn 350 (PM2.5). Hồ Tây có chỗ lên hơn 400. Sợ thật.
    Voteforyou, hoangquan376Choi268 thích bài này.

Chia sẻ trang này