Nhạc ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi W_Melanie, 18/05/2023.

8751 người đang online, trong đó có 1093 thành viên. 14:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 57835 lượt đọc và 707 bài trả lời
  1. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    1.978
    Xin lỗi, có việc đột xuất, Bụi lại phải đi bây giờ, lúc khác Bụi kể chuyện nhá. :))
    Lần sau ko hứa hẹn trước nữa á. =))
    BiPham, Choi268hoangquan376 thích bài này.
  2. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    1.978
    Khung tháng, tuần, rồi mới đến ngày em.
    Thỉnh thoảng chị nhìn thêm khung 3 tháng, 6 tháng, DJ chị nhìn cả nến năm là cây nến 12 tháng nữa. @};-@};-@};-
  3. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    1.978
    Con lớn hết rồi, chứ không cũng bon chen mang con đến gửi cô này. :eek:

    PA nhìn rất nghèo có tham gia bán trú được không


    [​IMG]

    BiPham, hoangquan376Choi268 thích bài này.
  4. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    1.978


    Nhân tiện chuyện con cái, bố mẹ nào con còn nhỏ đang đi học có khi cũng nên xem xét lại cái sự học của con.
    Con trai Bụi lúc bé học ĐTĐ, thi Am trượt vào chuyên NH, học nửa kỳ chuyển sang FPT, xong đi Can. Qua Can nó vượt cấp, nhảy cóc 2 cấp học. Đứa cháu gái học chuyên HL, suốt ngày thấy học chả chơi bời gì, giờ nó đang ở Úc, 2 đứa nó bảo ngày xưa cắm đầu học PHÍ CẢ TUỔI THƠ.
    Còn con gái Bụi, ngày xưa nó chỉ thích vẽ, ko thi thì thôi, cứ đi thi là đoạt giải lớn, bố mẹ sợ nó mải vẽ xao nhãng việc học nên suốt ngày dìm nó, đi lòng vòng bao nhiêu thời gian, cuối cùng nó vẫn chọn Design. Thằng bé đến giờ nó vẫn bảo tại bố mẹ mà chị mất cả thời gian.

    Giờ mấy đứa trẻ con bạn Bụi, Bụi toàn xui chúng nó học ít thôi, chơi cho sướng á. =))
    BiPham, Choi268, 2TDN1 người khác thích bài này.
  5. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Quê Bụi ở QN à?
    --- Gộp bài viết, 29/08/2024, Bài cũ: 29/08/2024 ---
    Mà bọn trẻ nhà Bụi lớn thật đấy. Hay là do Bụi tảo hôn?:-P
    BiPham, Choi268W_Melanie thích bài này.
  6. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    1.978
    Dạ, em làm phát sinh đôi, 1 trai 1 gái luôn anh, vài năm sau bọn em chia tay, em ôm 2 con cho bọn nó học ở ĐTĐ, ảnh về ở với ông bà nội. Bọn em chỉ ko ngủ với nhau thôi chứ thời gian ngày xưa dành để tán nhau thì sau khi chia tay dành hết cho con cái. Bao nhiêu năm toàn llão ấy đi họp phụ huynh, em chả phải đi bao giờ, mà ông bà nội bọn trẻ đến giờ vẫn không cho lão ấy lấy vợ, con em là cháu đích tôn của cả dòng họ, gia đình phong kiến nên ông bà không chấp nhận chuyện vợ nọ con kia, em sợ thằng bé bị ảnh hưởng kiểu gia trưởng phong kiến thì khó sống ở nước ngoài nên suốt ngày dặn con phải yêu chiều và ga lăng với phụ nữ... =))

    Nhà mình có ai giống em không? Năm con trai học cấp 2 toàn xui con đi nhuộm vàng, gẩy lai với xỏ lỗ tai, thằng bé thích nhưng sợ bố nên không dám. Mãi đến tận năm ngoái nó về đi du lịch với bố và nhà nội chán chê, đến lúc chia tay rồi, không gặp lại nữa nó mới đi xỏ lỗ tai. Em bảo nó con lớn rồi, sao còn sợ bố nữa??? Nó bảo em: Bố cứ cằn nhằn con nhức cả đầu... =))
  7. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    1.978
    Nhật ký Covid19

    Một ngày đẹp trời mẹ gọi điện: Về thôi con ơi, bố bị covid rồi...
    Bụi lặng lẽ thu dọn quần áo, đeo ba lô lên vai, gọi xe...
    Về đến nhà chị đã mua sẵn máy thở cxy cho bố thở, cả nhà nói thế nào bố cũng vẫn nhất quyết không chịu đi bệnh viện, bố bảo không chữa được đâu con ạ, bố nhiều bệnh nền, đi viện cũng thế thôi, rồi lại không về được...
    Nhưng... cái cảm giác khó thở và khó chịu chắc không dễ dàng chịu đựng, thấy bố nhăn mặt Bụi mới năn nỉ bố: Hay đi viện đi bố, đến bệnh viện người ta có máy móc và dụng cụ làm bố dễ chịu hơn, dù có không qua được thì bố cũng đỡ phải chịu cảm giác đau đớn...
    Rồi bố cũng gật đầu đi viện...
    Bụi cùng bố lên xe cứu thương...
    Chị 1 mình lái xe theo sau...
    Anh đứng nhìn chẳng nói năng gì...
    Mẹ thì khóc như mưa...
    Đến bv chị bị đẩy ra luôn từ bên ngoài, Bụi và bố bị nhốt luôn vào khu cách ly, 2 chị em chỉ kịp vẫy tay chào nhau: Chị về nhé...
    Đêm đó hơn 10 người lên đường...
    2 ngày sau Bụi sốt 40 độ... nghĩ bụng rồi xong, thế là mình toi rồi...
    Bụi tối đó mới nhắn tin cho bọn trẻ: Nói nếu mẹ không về được thì tiền mẹ cầm của những người này, người này các con phải có trách nhiệm trả lại hết cho mẹ, tk của mẹ ở đây...
    Những ngày đó, Bụi không có thời gian để buồn, cũng ko có thời gian để khóc, trong đầu chỉ có 1 mục tiêu duy nhất, cho dù 2 bố con phải nằm lại nơi đây cũng phải giúp bố có cảm giác ít đau đớn nhất...
    Lúc đó: Hạnh Phúc là khi bố thở được, HP là khi bố ngủ được, HP là khi thấy cái đo spo2 nó lên được 90, HP là khi đo nhiệt độ bố không bị sốt nữa, HP là khi chân bố không bị đau... Còn rất rất nhiều nữa...
    Ơn giời... Sau 11 ngày chiến đấu Bụi cũng mang được cha dấu yêu trở về... :x
    (Bụi phải đi rồi, không ngồi gõ dài được, gõ tóm tắt sơ lược vậy thôi nhá. :)))
    BiPham, hoangquan376, Songdep202 người khác thích bài này.
  8. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    1.978
  9. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    148
    Yêu Bụi
    BiPham, W_Melanie, Choi2682 người khác thích bài này.
  10. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Yêu Bụi.
    Songdep20, BiPham, W_Melanie1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này