Nhân chuyện cô hàng hiệu ra đúng đỉnh đang xôn xao ồn ào ....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by phanboboaiai, Nov 4, 2009.

Thread Status:
Not open for further replies.
1437 người đang online, trong đó có 575 thành viên. 21:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 25, 2004
    Likes Received:
    310
    Nhân chuyện cô hàng hiệu ra đúng đỉnh đang xôn xao ồn ào ....

    Tôi kể chuyện này là thực gặp cách đây chừng 5 - 7 năm.
    Hồi đó tôi còn làm ở một phần còn lại của Công ty Sông đà 15 đóng ở ngõ 83 đường Trường Chinh.
    Gọi là ngõ nhưng nó là 1 đường nhánh khá rộng, thông từ Trường Chinh ra Giải Phóng. Mồ ma S15 để lại nhiều thành phần ham mê cờ bạc khiến cho dân tình trong con ngõ này cũng máu không kém.

    Dân cờ bạc trong khi chờ "đủ chân" thường ngồi tán phét ở mấy quán nước đầu hẻm 35, cờ bạc gạo các nơi cũng dạt về cư ngụ kiếm ăn...

    Có lần trong lúc trà dư tửu hậu, một tay cái xóc đĩa nổ rằng hắn có thể nghe tiếng vị lách tách mà biết được chẵn lẻ, chính xác đến mười lần trúng chín.

    - Tứ tử thâm chỉ cần lắc neo vị là lên sấp đôi. .....Cứ thế hắn làm cho bà con ngồi nghe quên cả điếu thuốc vina cháy dở sắp lẹm vào ngón tay
  2. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 19, 2008
    Likes Received:
    4
    Há há. Phưn bò khốn nạn vãi
  3. Rothschild

    Rothschild Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 28, 2008
    Likes Received:
    3
    Cuối cùng thằng xóc cái phải vào viện băng tay. Bỏng sâu loét mẹ nó hết thịt.
    Đúng là: Gậy ông đập lưng ông
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 25, 2004
    Likes Received:
    310
    Giữa lúc hắn đang huyên thuyên một cách say mê, anh bạn đội trưởng thi công cùng cơ quan tôi đi nhậu với chủ đầu tư về tiến lại nói ngay:

    - Ông chỉ được cái bốc phét, làm đếch gì có chuyện ông ngồi nghe tiếng vị đập thành bát mà biết được tiếng nào chẵn - tiếng nào lẻ ?

    Gã kia đang cơn hứng bị chặn họng nửa chừng thoạt tiên lấy làm khó chịu ra mặt.
  5. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 19, 2008
    Likes Received:
    4
    "Lên đỉnh" rồi chồng vẫn... chưa tha!

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=140926

    Gặp phải ông chồng chỉ biết đến mình cũng khổ nhưng nếu là một người đàn ông quá chăm lo cho cái ?ođỉnh sung sướng? của bạn đời thì cũng chẳng lấy gì làm sung sướng.

    Chỉ vì chàng quá nhiệt tình....

    Xuất phát từ việc nghe nói rằng phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều lần trong một cuộc ?oyêu?, Định (30 tuổi) luôn tìm mọi cách làm cho vợ mình đạt cho bằng được cái kỷ lục đó. Chỉ cần nghĩ đến việc vợ sẽ coi mình như một người hùng, và đám bạn nhậu sẽ nhìn mình với ánh mắt vừa ghen tuông vừa thèm muốn mà Định đã cảm thấy háo hức.

    Bắt đầu từ màn khởi động, anh làm đủ mọi cách massage, hôn hít, vuốt ve đến kích thích khắp nơi trên cơ thể vợ. Ban đầu Trâm cũng thấy thích, nhưng mà ?odạo gì dạo mãi?, từ ướt át, ?ovùng ấy? của cô bị khô dần dần mà chồng vẫn chưa chịu vào màn chính cho. Cô đã nói với Định rằng: ?oTừng đấy là được rồi anh!? nhưng Định vẫn một mực khăng khăng: ?oEm cần được khởi động thật lâu thì hứng thú mới nhiều được?.

    Hậu quả là Trâm cảm thấy rất đau rát khi quan hệ, và ?olên đỉnh? một lần còn chưa nổi chứ nói gì đến lần hai, lần ba. Ngại vì chồng quá nhiệt tình, lại nghĩ anh ấy làm thế là vì mình nên Trâm đành cắn răng chịu đựng. Đến khi Định? xin phép ?oxuất? trước, Trâm gật đầu cái rụp như trút được một gánh nặng.

    ... mà nàng ''phát khiếp''

    Cũng với lý tưởng cao cả về việc đưa vợ ?ocán đích? liên tục, trước khi vào cuộc, Quang (32 tuổi, nhân viên kinh doanh của một tập đoàn có tiếng) lại chọn chiêu: thủ dâm trước khi ?oyêu? 30 phút để ?othằng bé? có thể trụ lâu hơn khi giao ban.

    Và dường như điều đó tỏ ra có tác dụng. Hiền, vợ anh, thực sự bất ngờ vì không hiểu sao lần này chồng không ?onã đạn? nhanh như những lần trước. Chưa hết mừng thầm vì nghĩ rằng đây là cơ hội chàng có thể chờ mình để đồng loạt ?ovề đích? và rằng mình sẽ có thời gian để nếm trải sự sung sướng đến tê người mà các chị trên công ty vẫn thường bàn tán cho nhau nghe thì Hiền lại? phát hoảng khi chàng ?ongâm? lâu kinh khủng.

    Sau khi đạt đỉnh rồi, Hiền chủ động bảo chàng hãy về đích sớm để cả hai có thể nghỉ ngơi. Những tưởng chàng sẽ làm theo, ai dè trái với suy đoán của Hiền, Quang vẫn hùng hục, hùng hục sau khi nói: ?oAnh sẽ đưa em lên đỉnh lần thứ hai, thứ ba nữa. Gắng lên nào em!?.

    Đến lúc này thì Hiền hiểu ra mọi sự. Cô cũng cố gắng để làm được cái điều mà theo như sách báo nói thì ?ophụ nữ hoàn toàn có thể? ấy nhưng hình như mọi việc không đơn giản như trong suy nghĩ. Sau lần cực khoái thứ nhất, cô cảm thấy người bã ra và chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. ?oCô bé? cũng khô không khốc khiến cho cái sự ?ovào ra? nhiệt tình của chồng lúc này chẳng khác nào? tra tấn.

    Không nỡ khiến chồng cụt hứng, Hiền vẫn làm như mình đang hứng thú thực sự nhưng tiếng rên rỉ của cô cứ yếu dần. Thậm chí, cô còn cảm thấy khó chịu những hơi thở mạnh mà Quang phả vào mặt mình và sợ hãi khi cứ tiếp tục nghe những lời anh khuyến khích: ?oCố lên em, tiếp tục đi em!?.
    Kết quả là, Hiền biết mình không thể nào chạm đích lần 2 như chồng muốn nên đành? giả vờ. Quang thấy thế lấy làm tự hào lắm, mỉm cười mãn nguyện nhìn Hiền mà nói: ?oLần sau mình lại thế này tiếp nha em!?. Quang có biết đâu, lúc đó Hiền vô cùng lo lắng và? sợ hãi.

    Thay lời kết

    Hiền và Trâm là hai trong số rất nhiều nạn nhân của sự quá nồng nhiệt trong ?ochuyện ấy? của chồng mình. Đối với chị em phụ nữ, ?olên đỉnh? lần 1 là quá tuyệt vời, lần 2 là ?ophần thưởng?, còn lần 3 trở đi thì có thể lại là? thảm kịch. Những lần ?ochạm đích? như thế lấy đi của chị em không ít sức lực, đặc biệt khi chưa được chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

    Các ông chồng cứ nghĩ rằng *** càng dài, càng lâu, cực khoái càng nhiều thì phụ nữ càng sướng nhưng thực chất, điều mà các Eva mong muốn nhất trong một cuộc ?oyêu? chính là cảm giác hạnh phúc, là sự kết nối, hòa hợp giữa hai vợ chồng chứ không nhất thiết bắt buộc phải ?olên đỉnh?.
    Phụ nữ là người vợ, người yêu chứ không phải là cái máy ********. Thế nên, các chàng đừng áp dụng những mong ước trong ******** của mình đối với vợ. Một khi các nàng đã cảm thấy khó chịu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ham muốn về sau.

    Chàng đừng hỏi vì sao mình nhiệt tình đến thế mà không thể nào thắp lửa cho nàng được, tất cả chỉ bởi chưa chắc chàng đã thắp lửa đúng lúc cho nàng và nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng để cháy hết mình trong ngọn lửa đó.

    Theo Eva
  6. banzemuadat

    banzemuadat Thành viên mới

    Joined:
    Sep 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Thế này gọi là Sắp đi ngủ thì có người đến trước cửa nhà "kể chuyện đêm khuya" cho nghe. Sướng vãi...
  7. TaczangHN

    TaczangHN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Có một chuyên hay nữa là :

    Có thằng chuyên sóc đĩa nó nói là nó mua được cái kinh nhìn xuyên bát, nhưng đánh toàn thua vì cai kinh đó nhìn được xuyên cả quần áo
  8. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 25, 2004
    Likes Received:
    310
    Nhưng cái bản lãnh của kẻ mấy chục năm bôn tẩu giang hồ khiến hắn dừng ngay được cơn giận đang chực bùng lên. Hắn chiêu một ngụm rượu xong khà thật to rồi mới quay ra bảo cậu bạn tôi:

    - Mày đáng tuổi em út anh. Nhưng thôi, mày làm đội trưởng ở đây chắc mày có bằng đại học ?

    - Vâng. Thủy lợi chính quy đây !!!

    - Mày học trường Thủy Lợi 5 năm, mỗi năm vài chục môn, đơn giản như số 8 mày không viết đứng mà lại xoay ngang ra chúng tao chẳng hiểu.

    Tao gần 20 năm, bình quân mỗi ngày vài tiếng chỉ học có một môn này...
    Vậy những gì mày biết ít hay không biết thì nên im lặng ! Nghe chưa !

    Tay bạn tôi mặt rượu đang như gấc bổng chốc chuyển sang xanh lét và lùi dần ra đường cái.

    Ngẫm mà hay quá các cụ ạ !

    Kính !
  9. hanhfi

    hanhfi Thành viên tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2009
    Likes Received:
    1
    Chẳng hiểu gì cả. Tóm lại, ai là Hưng lùn, ai là Nam SBS ?
    Phân bò kể chuyện thâm vãi
  10. bembem1311

    bembem1311 Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 25, 2006
    Likes Received:
    7
    Thế bác Phan hỏi hộ em mai là chẵn hay lẻ
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page