1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nhận định và chia sẻ cơ hội đầu tư( tập 13)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dunglotus, 02/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
581 người đang online, trong đó có 232 thành viên. 10:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24052 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188

    Mới vừa vào nhà làm mấy tầng liền , Thiên hạ đệ nhất chém gió mới đúng .=D>
  2. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bác quá khen........>:)>:)>:)>:)

    Bảo sao Bác Dũng bảo em 4,4k Vote mà h em vẫn chẳng biết phân tích, tích phân gì cả.........:)):)):)):)):))
  3. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    anh đau nói em không biết đâu, anhnói em tập mở nhà mới đi mà [:D][:D][:D]
  4. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    Mi tu >:) >:) >:)
  5. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh tia nhanh thế........:-P... Em cũng muốn mở topic thử xem thế nào nhưng ko biết phân tích tt Anh ạ.......[r24)][r24)]
  6. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    Ông Két chạy đâu roài, vào chỉ em ý cách copy & paste đi :)) :)) :))
  7. btng_thuy

    btng_thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    1
    He ... em đọc post của bác thấy bác cũng chuộng bóng bánh ... em liều lấy bóng bánh ra mà ví vậy ...

    TTrường lúc nay như ông già 60 mà lại uống Viagra vậy, muốn lên thì ko đủ như mong ước, muốn xuống như cũ cũng ko xong ... các bác cao thủ ai cũng nhắc đến 1 từ W.O. Ông già muốn có tác dụng của thuốc có nhẽ phải vào bệnh viện gặp cô y tá xinh như mộng, lại "lỡ quên" cài 2 cái cúc áo trên cùng. Cô y tá phải dùng cây thước gỗ đập cho 1 phát rõ ... đau....

    - Đến khổ, sau phát í ông già xuống ngay ... cô y tá dùng thước lướt nhẹ trên í .... ông già mìm cười lên ngay, nhưng rồi chưa kịp hoàn hồn thì lại ăn thêm 2 cây thước nữa ... Lần này có thì xuống thực sự rồi ...

    - Ông già đau khổ : "Thế là đi toong tiền mua thuốc, lại chuốc 3 gậy rõ đau mà chẳng được gì ...".

    - Nhìn lên cô y tá thì được hỏi : "Thế anh đã chừa .... cái tật dùng thuốc chưa ?" ...

    - Ông già nói lí nhí : " Anh chừa rồi ạ ... " rồi trộm nghĩ ... đúng là mình già thật rồi ... thế là ... hết ... Sống ko bằng chết ... mà cuối cùng lại chết vì cây thước của người đẹp mới đau chứ lị ... thôi thì đằng nào cũng tốn tiền, hốt của đổ chi bằng tranh thủ ngằm ngay cái chổ cúc áo "quên" cài ... mà ko biết rằng cô y tá lại lướt nhẹ cây thước như nãy ...

    - Đột nhiên, cô y tá phán câu xanh rờn : " Ổn rồi đấy ... anh ạ, đâu lại vào đây cả rồi nhé".

    Ông già chẳng hiểu mô tê
    Ô hay nhìn lại đúng tờ-veo-vơ (12) giờ ....

    Ông già ngẫm lại ... đúng là đâu lại vào đấy thật....

    Em xin hết ạ ...

    Em nói lấy bóng bánh ra ví nhưng câu chuyện trên chả có tí bóng bánh MU, Arsenal ... rì sất mà chỉ toàn bóng .... dục kiểu Mỹ bác nhễ .. :)

    Thật ra em ví với bóng bánh là có ý khác, bác xem Christiano Ronaldo làm dư lào trước khi vượt qua 1 hậu vệ thì rõ ý em muốn nói gì bác ợ ...

    Chúc cả nhà rì-nắc với câu chuyện dụ (ko phải ngụ nhé :) ) ngôn nói trên. Cảm ơn các bác nếu nó làm các bác khuây khỏa và tỉnh táo ...
  8. datkhach2000

    datkhach2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    531
    TT này quá mất định hướng
  9. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249

    Ông Két đang lang thang ở đâu rồi, không thấy ở trong nhà nữa bác à
  10. bala7

    bala7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    11
    Hi hi chào các đại ca chém gió ;))b-(. Các bác vote cho em lên tầm như bác D hay Maker đi rủi e mở topic ;))b-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này