Nhân viên ngân hàng tự tử vì thua lỗ chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rose4love, 04/03/2008.

4644 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 23:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2048 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. minhmangck

    minhmangck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Đã được thích:
    0
    thế là xong có kẻ sẻ đổ hết tôi rồi ;;;;;;;;;
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 193x, người ta không dám đi dưới các building cao tầng ở Thượng Hải vì sợ bị người tự tử rơi vào mình
  3. huhu122

    huhu122 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin mới cập nhật:

    CHƯA CHẾT
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Chú này tung tin thất thiệt, oan hồn này sẽ về dìm chú thôi.
    Chú nào hô VNI sập, sẽ bị oan hồn chú này đeo đẳng suốt cuộc đời.

    Chia buồn cùng gia quyến !
  5. vudongfm

    vudongfm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có người ngân hàng đâu.
    Bà bán thịt lợn khu em cũng nghỉ bán hàng rồi,bảo bán cả năm cũng không bằng ngồi đợi thị trường lên
  6. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
  7. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn! đừng là Bác "Tuấn Anh Đào" hay post bài về SDxx đấy nhá. bác Tuấn Anh Đào đầu, xuất hiện đi để anh em đỡ lo. Vụ SDxx tháng 9-10 năm ngoái nghe bác nên cũng được khơ khớ. Tháng 12 phải cắt mất 1 chút đến giờ vẫn còn đau.
  8. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mới có một em toi thì nhằm nhò gì !Đời vẫn tươi,tớ vẫn làm thủ tướng cơ mà!
  9. bernanke

    bernanke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Co lien quan gi den bac nay ko cac bac

    Tráo trái phiếu Chính phủ thành giấy lộn

    Nhận lại tài sản đã cầm cố ngân hàng để vay tiền, bà Đỗ Thị Vân Đông hốt hoảng thấy những tập trái phiếu của bà bị thay bằng đống giấy trắng.
    Thủ phạm vụ "rút ruột" tài sản niêm phong đem cầm cố của bà Đông được xác định là Phạm Chí Vinh - nhân viên kho quỹ của Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Hoàn Kiếm.
    Ngày 3/3, tin từ VKSND Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra cáo trạng truy tố Vinh, 31 tuổi, để xét xử về tội tham ô tài sản. Theo đó, khung hình phạt Vinh phải đối mặt thấp nhất là 20 năm tù, cao nhất lên tới chung thân hoặc tử hình.
    Cơ quan chức năng xác định, tháng 5/2004, Vinh được giao quản lý nhập - xuất các tài sản cầm cố của khách vay tiền ngân hàng. Từ 11/6/2007, Vinh xin nghỉ làm ít ngày, và bàn giao các thùng đựng tài sản cầm cố, đảm bảo và chìa khóa cho chị Dương Ngọc Lan (Trưởng quỹ quản lý và thực hiện xuất nhập).
    Chiều 13/6/2007, chị Lan xuất kho bao bì niêm phong số 71 để trả lại số trái phiếu Chính phủ trị giá gần 400 triệu đồng cho bà Đỗ Thị Vân Đông sau khi đã thanh toán xong tiền vay. Lúc bàn giao, hai bên không mở niêm phong tại chỗ. Tối cùng ngày, bà Đông về nhà mới phát hiện bên trong không có số trái phiếu bà đã cầm cố mà thay vào đó là đống giấy lộn.
    Ngày 14/6/2007, Techcombank Hoàn Kiếm kiểm kê các tài sản do bà Đông còn cầm cố tại ngân hàng, phát hiện thấy thiếu số trái phiếu trị giá gần 920 triệu đồng và 8.000 USD đựng trong các túi bao bì số 73, 58, 82.
    Ngân hàng xác định 4 bao bì 71, 73, 58, 82 đựng trái phiếu Chính phủ của bà Đông do Vinh là người trực tiếp nhận, niêm phong và quản lý đã bị tráo đổi, rút ruột 1,28 tỷ đồng và 8.000 USD.
    Tại cơ quan điều tra, Vinh khai đã mang số trái phiếu này đến cầm cố tại một ngân hàng khác để vay hơn một tỷ đồng. Khoản này, Vinh dùng để chơi chứng khoán, nhưng bị thua lỗ.
    Sau khi Vinh ra đầu thú, gia đình anh ta đã nộp lại khoảng 1,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

    Hoàng Khuê
  10. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Các bác hãy ra các PGD của các ngân hàng mà xem các hiện tượng sau đây:

    1. TT sôi lên sùng sục, khách hàng hùng hục rút tiền để mua vàng, gửi ngân hàng khác để lấy lãi cao hơn. NV ngân hàng thì cố níu kéo -> Tranh luận căng thẳng -> Cãi nhau.

    2. Khách hàng mang USD đến bán, NV NH trả lời không mua !
    "Ơ, hay nhỉ !" -> Cãi nhau ầm ĩ

    3. Các cửa hàng vàng bạc, điển hình là Bảo Tín Minh Châu, khách hàng xếp hàng dài ra tận ngoài đường để mua vàng

    Hỡi bác Giàu, bác Ninh, bác Dũng, bác Hùng, các bác hãy ra mà xem thực trạng dưới sự điều hành của các bác đây !

Chia sẻ trang này