Nhanh tay lên các bác! Thời gian không còn nhiều, hãy cố gắng dành chút thời gian bầu chọn cho Vịnh

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi SINH-TU, 26/09/2011.

1483 người đang online, trong đó có 593 thành viên. 11:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 600 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Em có dự định lập pic này 2 hôm rồi, nhưng bận quá và kg thấy ai bàn tới nên em mới lập
    Có lẽ vì thế nên em cảm thấy thất vọng
    Thôi thì có lẽ em nên theo ý bác:)):)):))
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://www.dulichvietnam.com.vn/Des...g_se_mat_di_ve_dep_neu_ta_khong_biet_giu_gin/



    Hạ Long sẽ mất đi vẻ đẹp nếu ta không biết giữ gìn


    VnExpress.net[​IMG] [​IMG]
    05:21' PM - Thứ ba, 30/08/2011


    "Môi trường về biển đang bị ô nhiễm và cả các hoạt động kinh doanh hỗn loạn đã và đang làm mất đi những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này", bạn Đỗ Đức Thắng chia sẻ mối lo về Hạ Long.

    Hạ Long! Tôi đến miền đất này lần đầu tiên vào khoảng 5h30 ngày 29/4/2008. Chớm hạ! Rời những không khí nóng bức từ thủ đô về với miền biển. Cảm nhận của tôi! Trời mát! Tôi lang thang trên các con đường và một mình đi chung tàu cùng các đoàn ra thăm vịnh. Biển trời thật mênh mông. Tôi cảm nhận một điều gì đó giống như những gì tôi đã viết.

    Một màu xanh đã tan dần thay đổi!
    Màu hồng tươi hiện diện sự bình yên
    Rực rỡ sớm mai đón chào con sóng nhỏ
    Gợn lăn tăn trong gió biển bình minh
    Tôi một mình dạo chơi trên cát
    Kể chuyện biển nghe cũng như kể với mình
    Cát đẩy biển xô cứ muôn trùng tiếp mãi!
    Bãi cát dài nhưng biển lại mênh mông
    Cũng như thể lòng tôi rất rộng
    Tìm phương trời nhưng chẳng biết về đâu
    Nhưng có thể biển nghe biển hiểu tôi bây giờ đang muốn bước về đâu!

    [​IMG]

    Đó là những gì tôi viết khi còn là một cậu học trò từ một miền trung du phía bắc và chưa bao giờ xuống biển. Thái nguyên quê tôi cũng xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng hình ảnh và tình cảm khác. Khi tôi học xa nhà tôi đã viết một bài thơ "Nhớ quê":

    Tuần qua rồi lại tuần qua
    Thế mà tôi chẳng về qua thăm nhà
    Nơi mà tôi đã sinh ra
    Nơi nuôi tôi lớn trưởng thành sớm hôm
    Mẹ bây giờ chắc đương giờ lên lớp
    Bố đi công tác sớm tối mới qua nhà
    Bạn bè ta có đứa ngồi nghe giảng
    Đứa ở nhà chăm chỉ việc quê hương
    Nương ngô xanh đồng lúa chắc đương vàng
    Mùa thu hoạch chắc tưng bừng tiếng hát
    Được mùa trong hương gạo mới thơm nồng
    Chỉ có tôi thì giờ đâu còn nữa
    Được nô đùa cùng đám bạn ngày xưa
    Cùng chơi diều trong những buổi trưa
    Nghe tiếng sáo diều bay trong gió
    Thật êm đềm trong lời ru của mẹ
    Thật mộng mơ như ước mơ của bé
    Bay cao lên diều hãy chinh phục gió
    Đem tuổi thơ bay mãi đi xa
    Những ngày thơ sao trôi đi nhanh quá
    Tôi xa quê đi học điều mới lạ
    Nhưng tôi chẳng thể nào quên được
    Làng quê xưa: Nơi tôi đã sinh ra!

    Đó là những gì về quê hương tôi. Tôi vẫn nhớ khi đọc bài đó cho cả lớp đại học! Đứa nào cũng chớm nước mắt nhớ nhà! Thôi đó là quá khứ! Bởi vì giờ tôi đang ở Hạ Long. Miền đất này được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều thứ nghe như câu trong sách địa lý từng viết: ... Vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu!

    Tôi sẽ không nói Hạ Long đẹp, không nói Hạ Long là thiên đường bởi có những vài nghìn hòn đảo trên biển với rất nhiều hình thức dịch vụ đang phát triển. Tôi muốn nói với các bạn! Hạ Long đang dần mất đi tất cả những vẻ đẹp vốn có của nó nếu chúng ta không biết bảo vệ và giữ gìn. Môi trường về biển đang bị ô nhiễm, và cả các hoạt động kinh doanh hỗn loạn đã và đang làm mất đi những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này.

    Tôi chưa bao giờ đến Thượng Hải! Tôi ngưỡng mộ Thượng Hải! Và tôi về Hạ Long để muốn mình trở thành một nhân tố biến Hạ Long trở thành Thượng Hải của Việt Nam. Ai trong đời chẳng có một ước mơ, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thực hiện ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy nói điều đó sau nhé!

    Chia sẻ thêm với các bạn một bài thơ về biển. Màu xanh nhé!

    Nếu em nói em thích màu xanh
    Anh sẽ bảo bầu trời là đẹp nhất
    Bầu trời xanh chắp cánh ước mơ xanh
    Ước mơ xanh, em chắp cánh cùng anh
    Nếu em nói em thích màu xanh
    Anh sẽ bảo: Biển xanh tận vô cùng
    Vô cùng xanh như anh đang chờ đợi
    Làn sóng xanh đưa em đến với anh
    Giá như có một lần được nói
    Anh sẽ nói rằng: Màu xanh đã gắn với đời anh.



    Nguồn: VnExpress.net

  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ra-vinh-Ha-Long-nhat-rac/20837509/157/

    Ra vịnh Hạ Long… nhặt rác!

    Không phải đi vịnh Hạ Long để du lịch những ngày cuối tuần, một nhóm bạn trẻ từ nhiều nơi khác nhau đã “nối mạng” hẹn ngày ra vịnh để… thu gom rác trên vịnh!

    Một ngày gom được… 6 tạ rác trên biển!

    Hai tender chở hơn chục bạn trẻ xuất phát từ khu vực bến tàu tại Vịnh Hạ Long không nhằm hướng đến các đảo du lịch nổi tiếng trên vịnh, mà lại rẽ ngược hướng đến làng chài Cống Đầm và Vung Viêng nằm cách xa khu du lịch vịnh gần một giờ đồng hồ chạy tàu máy.

    Những bạn trẻ đến từ nhiều vùng khác nhau đã “nối mạng” để hẹn ngày ra vịnh thực hiện các buổi thu gom rác tại các làng chài trên vịnh Hạ Long trong gần 1 năm qua.

    Tình nguyện viên Lan Phương (sinh năm 1988) đến từ Ninh Bình cho biết: “Khi được biết hoạt động hữu ích này, em đã đăng ký tên tham gia. Nhiều người chỉ biết vịnh Hạ Long là một thắng cảnh thiên nhiên thế giới, chứ chưa biết đến một vịnh Hạ Long… rác đằng sau đó. Em nghĩ, cùng với việc bỏ phiếu bình chọn cho vịnh Hạ Long, mỗi người cần có thêm một hành động hữu ích khác để thể hiện tình yêu đối với di sản vô giá này!”.


    [​IMG]
    Đi vịnh Hạ Long để... gom rác! Ảnh: Kiên Trung
    Tháng 3/2008, Lan Phương biết đến hoạt động của nhóm thu gom rác tình nguyện trên vịnh Hạ Long. Sau khi gia nhập diễn đàn, Phương đã chính thức trở thành thành viên của nhóm “Vì một Hạ Long xanh” đi gom rác tại các làng chài trên vịnh.
    Hành trang của mỗi người đi gom rác rất đơn giản: một chiếc thuyền của dân chài, một chiếc vợt và một thùng đựng rác. Các tình nguyện viên nhỏ tuổi là các em bé trong làng chài sẽ lo chèo thuyền đi vòng quanh khu vực vịnh để gom rác. Sau một ngày, số rác gom của các thành viên sẽ được tập hợp lại và mang đi tiêu huỷ.
    Ông Đoàn Văn Dũng - trưởng nhóm gom rác tình nguyện “Vì một Hạ Long xanh” cho biết: “Chúng tôi đã rất bất ngờ về kết quả đạt được. Thời gian đầu, mỗi ngày cả nhóm gom được 5 - 6 tạ rác, hầu hết là rác sinh hoạt không thể phân huỷ do chính bà con làng chài… vứt xuống biển. Một phần khác là từ các tàu du lịch do sóng biển đánh dạt vào các vũng vịnh kín như thế này!”.
    Rác thu gom được tập trung và mang đi tiêu huỷ tại một mỏm núi gần đó. Hiện tại, nhóm mới sử dụng phương pháp đốt hoặc dùng cát lấp.
    “Tạo ý thức bảo vệ môi trường sống cho người dân làng chài!
    Ông Đoàn Văn Dũng - trưởng nhóm gom rác tình nguyện cho biết: “Thời gian đầu khởi động dự án, nhóm tình nguyện gom rác trên vịnh không nhận được sự hợp tác của bà con làng chài. Bà con ngư dân không “mặn mà” tham gia dự án, và vẫn hồn nhiên… xả rác xuống biển. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, mói người đã bắt đầu ủng hộ nhóm và tham gia tích cực!”.
    [​IMG] [​IMG]
    Người dân làng chài Vung Viêng đã có ý thức để rác vào thùng mà không vứt xuống biến. Đun bếp than tổ ong cũng là hình thức phổ biến ở làng chài. Xỉ than là một trong những loại rác thải chính được họ xả trực tiếp xuống khu vực biển mình sinh sống. Ảnh: Kiên Trung.
    Vông Viêng và Cống Đầm là hai làng chài nằm trên hai vũng kín gió của vịnh Hạ Long từ hàng trăm năm nay. Cuộc sống của các làng chài gắn liền với biển. Hầu hết, trước khi nhóm tình nguyện gom rác xuất hiện, bà con đều trực tiếp xả rác thẳng xuống vùng biển mà cả làng neo thuyền sinh sống.
    Ông Nguyễn Việt Dương – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn - Giải trí – Phát triển biển (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Người dân làng chài chủ yếu đun nấu bằng bếp than tổ ong. Trung bình một ngày, một nhà sử dụng hết 6 bánh than tổ ong. Chỉ riêng số xỉ than này đổ xuống biển đã khiến nguồn nước bị ô nhiễm nặng, đó là chưa nói đến sau một quá trình tích lại, khu vực vũng vịnh này bị… lấp đầy xỉ than, ảnh hưởng về lâu dài tới cảnh quan môi trường di sản thiên nhiên vịnh!”.
    Cùng với việc thu gom rác thải trên vịnh, nhóm tình nguyện đã tổ chức tuyên truyền, tặng giỏ đựng rác, vợt vớt rác… cho các hộ dân làng chài Cống đầm và Vung Viêng. “Điều quan trọng mà nhóm tình nguyện muốn làm, đó là tuyên truyền để người dân làng chài có ý thức bảo vệ môi trường sống của chính mình!” - trưởng nhóm Đoàn Văn Dũng tâm sự.
    Hiện tại, nhóm tình nguyện đang hoạt động bằng kinh phí do các thành viên tự đóng góp. Nhóm hy vọng, sau các dự án gom rác trên các làng chài, nhóm sẽ hướng tới dự án trồng rừng ngập mặn để bảo tồn cảnh quan di sản vịnh.

    • Kiên Trung
  4. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
  6. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: gialongVT
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Chủ Nhật, 25/09/2011, 07:53 (GMT+7)
    Cảm giác mạnh ở Hạ Long


    TT - Thời gian gần đây, cứ mỗi dịp cuối tuần vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) lại xuất hiện một nhóm “vận động viên” leo núi mạo hiểm. Đây là các thành viên CLB Viet Climb, CLB leo núi cả trong nhà lẫn ngoài trời do Jean Verly, một chàng trai mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp, làm chủ tịch.
    Anh từng là một vận động viên leo núi chuyên nghiệp, chinh phục nhiều ngọn núi hùng vĩ trên thế giới. Hiện anh đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội và thành lập CLB leo núi thu hút đông đảo thành viên tham dự, trong đó có nhiều người nước ngoài và cả Việt Nam.

    [​IMG]
    Những điểm chân núi bị sóng biển xâm thực tạo thành hõm sâu, hay trước cửa động là nơi lý tưởng cho môn thể thao tìm cảm giác mạnh này Được biết, năm 1995 đã có một đoàn thám hiểm nước ngoài đến đây để khảo sát. Kết quả đánh giá khu vực này đủ các yếu tố và tiêu chuẩn để trở thành điểm đến của những người thích cảm giác mạnh - môn leo núi. Dựa vào đó, Jean Verly và những người bạn quyết định thực hiện từng bước chinh phục các vách núi trên biển Quảng Ninh.
    Có tận mắt chứng kiến mới thấy được sự can đảm của những người chơi: dùng tay không để leo lên những mỏm đá cao rồi buông mình rơi xuống biển sâu. Vẫn biết là khá an toàn vì các ngọn núi đá được chọn để leo đều có hình dạng khoét sâu ở chân do sóng biển xâm thực nên có lỡ tuột tay thì chỉ rơi xuống biển, nhưng trông vẫn rất rợn người!

    [​IMG]
    Có những điểm cần phải dùng dây bảo hiểm để đảm bảo an toàn
    [​IMG]
    Leila - người Hà Lan, một trong bốn cô gái thành viên CLB - cố gắng vượt độ cao 20m [​IMG]
    Các thành viên CLB dùng thuyền kayak tiếp cận chân núi, nơi bắt đầu cuộc chinh phục
    [​IMG]
    Zach (người Mỹ) bày tỏ sự sảng khoái trong một lần tìm cảm giác mạnh ở Hạ Long. Anh cho biết Hạ Long là điểm du lịch thích nhất của anh
    [​IMG]
    Chèo thuyền kayak đi tìm các điểm leo núi mới [​IMG]
    Jean Verly (chủ tịch CLB Viet Climb, mang hai dòng máu Việt - Pháp), đã chinh phục nhiều ngọn núi trên thế giới, cố gắng vượt qua một điểm leo khó nhô ra khỏi vách núi thẳng đứng của một hòn đảo trên vịnh Hạ Long [​IMG]
    Một cú santo đẹp mắt trên vịnh Hạ Long [​IMG]
    [​IMG]
    Gael (người Pháp - ảnh trên) buông mình từ độ cao gần 30m xuống biển. Ngay lập tức đồng đội chèo thuyền kayak đến đón
    [​IMG]
    Sau một ngày leo núi tìm cảm giác mạnh, các thành viên của Viet Climb cùng thư giãn: 1... 2... 3... dzô! NAM KHÁNH thực hiện


    @SINH-TU ơi ! \m/\m/\m/

    Đi leo núi Hạ Long đi ! :-bd
    :-bd:-bd
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: Thai_Duong

    @SINH-TU

    Chủ nhà mê mãi rong chơi ...
    Giờ này Sinh Tử đang ngồi ở đâu ?
    Hạ Long gần hết giờ bầu ...
    Mà vào topic này nào thấy ai !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  9. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Hãy bầu chọn cho Vịnh Hạ Long
    [​IMG] Go to website: http://www.new7wonders.com/congratulation
    click : Vote now for the New 7 wonder of Nature
    [​IMG] Step 1: Choose your seven canidates
    Select Ha Long Bay and select other six nominees
    Click: Continue to step 2
    [​IMG] Step 2: Register
    Click: Already a Vote 7 member? Login here to vote
    Fill the form and Submit
    [​IMG] Step 3: Confirm your email link now.
    Please check your email and click the blue link to confirm your vote

    [​IMG]

    Chuyến thăm diễn ra vào đúng thời điểm chỉ còn 50 ngày trước lễ công bố 7 Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vào ngày 11/11/2011.

    Theo Cục Hợp tác quốc tế, chuyến thăm lần này theo đề xuất của tổ chức New Open World và theo lời mời của của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Tháng 10 năm ngoái, ông Giám đốc Jean Paul De la Fuente đã sang thăm VN và đến vịnh Hạ Long. Ông cho rằng, VN có cơ hội lớn để chiến thắng. Lần này, ngoài ông Giám đốc, đích thân Chủ tịch, người sáng lập New 7 Wonders sẽ đến VN, chứng tỏ vịnh Hạ Long của VN có lượng phiếu bầu tương đối lớn và cơ hội để vịnh là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới đã đến rất gần.

    Hiện nay, truy cập vào trang new7wonders.com, đã có hẳn cả 1 chuyên trang bằng tiếng Việt cho việc bầu chọn. Ngoài bầu chọn bằng email, công chúng có thể gọi điện thoại trực tiếp. Lúc 10h sáng nay (23/9), trong 28 địa danh vào chung kết, vịnh Hạ Long của VN đang đứng ở vị trí thứ 12. Nhưng thực ra, vị trí nay sẽ thay đổi liên tục theo thời gian. Và phiếu bầu này trên new7wonders.com mới chỉ là phiếu bầu qua mạng. BTC sẽ còn tính phiếu qua điện thoại trực tiếp, rồi cộng lại. Do vậy tổng xếp hạng của VN chắc chắn lúc đó sẽ khác.

    Tuy nhiên, thời gian đến ngày công bố 7 kỳ quan không còn là nhiều. Do vậy, mỗi phiếu bầu ở giai đoạn nước rút này đều vô cùng quý giá.

    Hiện Cục Hợp tác quốc tế đang phối hợp với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch thu xếp lịch đón tiếp và thăm quan vịnh Hạ Long cho 2 người đứng đầu của New Open World để thể hiện quyết tâm và sự ủng hộ của chúng ta đối với chiến dịch bầu chọn, qua đó tranh thủ sự ủng hộ tổ chức này. Đây cũng sẽ là dịp tốt để đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho chiến dịch.
  10. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới

    Sôi nổi các hoạt động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long

    Cập nhật lúc 22:04, Thứ Hai, 26/09/2011 (GMT+7)
    Trong ngày hôm qua 26-9, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và ứng dụng CNTT trong quản lý kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tại TP Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã kết hợp tuyên truyền, quảng bá, vận động các đại biểu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.
    [​IMG]
    Lãnh đạo các công ty điện lực miền Bắc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Ảnh: THU HƯƠNG Cùng với thông tin tới các đại biểu những giá trị cảnh quan về địa chất, địa mạo của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tổng quan về cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long còn phát các tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn bầu chọn tới các đại biểu tham dự.

    Nhân dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã phát động “Mỗi cán bộ, nhân viên 1 lá phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long”. Được biết, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có khoảng 30.000 cán bộ, nhân viên. Đây sẽ là con số không nhỏ ủng hộ cho Vịnh Hạ Long trong giai đoạn nước rút này.

    Tin từ Bộ Giáo dục - Đào tạo, ngay sau khi Bộ VH-TT&DL có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT tạo điều kiện và vận động học sinh - sinh viên (HS-SV) tham gia tích cực bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị các sở GD-ĐT; các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng; các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc khẩn trương vào cuộc.

    Công văn nhấn mạnh: Đây là một trong những hoạt động giáo dục cho HS-SV niềm tự hào đất nước, góp phần vào thành công của công tác giáo dục di sản văn hoá cho HS-SV. Bộ GD-ĐT đề nghị lãnh đạo các Sở GD-ĐT, các đại học, học viện, trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp khẩn trương chỉ đạo công tác này”. Bộ VH-TT&DL sẽ gửi tờ rơi tới các sở GD-ĐT và các nhà trường để tổ chức vận động, bầu chọn tại địa phương.

    Cùng với các hoạt động của Bộ VH-TT&DL, TP Hạ Long cũng đang nỗ lực hết mình trong các hoạt động quảng bá, bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Trong cuộc họp bàn triển khai bầu chọn cho Vịnh Hạ Long giai đoạn nước rút mới đây, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các phòng, ban cần vào cuộc tích cực, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu chọn. Mỗi phường, mỗi trường học sẽ trở thành một địa điểm bầu; huy động phương tiện, lực lượng của Đoàn TN, trường học tham gia vận động bầu chọn, đảm bảo hiệu quả số phiếu đạt được. Bên cạnh hoạt động bầu chọn, cần tăng cường giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường trên và ven bờ Vịnh để Vịnh Hạ Long thêm xanh - sạch - đẹp.
    Thu Hương - Đại Dương

Chia sẻ trang này