..Nhập hàng hết những đồng xèng cuối cùng..........thành thật cảm ơn các bác đã bán......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lananh1989, 22/07/2010.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3459 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. Lananh1989

    Lananh1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác hôm nay lại tranh nhau rồi :)):)):)):)):))
  2. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ nằm võng thấy cha nằm giường
    Lan Anh nằm đất anh thương
    Anh bán cổ phiếu sắm giường cho em

    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
  3. hotblood

    hotblood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Đã được thích:
    15
    Em ơi, guốc dép thì nhặt làm gì, thời gian còn dài, rồi các bác ấy sẽ vứt hết cả quần áo, đồng hồ, thậm chí cả những cái không thể vứt để chạy cho nhanh, lúc đó em làm sao mà nhặt hết được
  4. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    Thơ thẩn mang tính giải trí, không có dụng ý gì đâu nhé !
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  5. Lananh1989

    Lananh1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    0
    vậy anh bán Cp để sắm gường cho E chưa?
    Khốn nạn
  6. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    Thế thì thơ tiếp:

    ...Bốn góc giường anh thếp vàng
    Bốn chân thếp bạc, tám thang chạm rồng
    Bây giờ phải bỏ giường không,
    Em đi "chống lầy", phí cả công anh !


    Đủ khốn nạn chưa ?
    :)):)):)):)):)):)):)):))
  7. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    Giường ngon thanh lý không đành
    Gửi em giữ lại để dành kiếp sau

Chia sẻ trang này