Nhật kí đêm (41) Chỉ còn 45 ngày ... lồi mồm nhá

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 17/08/2011.

4695 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 20119 lượt đọc và 952 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bác này chắc là dân tội phạm, hay đi ăn đêm mới nhìn thấy quỷ dữ?
  2. toipham

    toipham Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    0
    Nói chơi chứ em đang xin làm nick khác rùi anh ạ !;));));))
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhà bác Khuê chổi có biết bay không ah?
  4. toipham

    toipham Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    0
    OH ,không ,mình bị lừa ,sống chung với quỉ dữ một thời gian !
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Nhà bác Khuê ko có chổi nên ko sao =))=))=))
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Là tội phạm thì quỷ lừa quỷ đúng thôi bác? nếu không đi ăn đêm sao mà bị lừa được? híc hic....
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhà không có chổi sao lại có Em bé ah?:x
  8. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    nick mới là phamtoi ah pro
    [:D]
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    xét thấy chổi và EB không liên quan với nhau nên Bác Khuê tách riêng roài :))
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bác Khuê có nói gì chăng nữa, không thể tách rời được đâu bác

Chia sẻ trang này