Nhật kí đêm (50) Nhẫn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 26/10/2011.

7321 người đang online, trong đó có 941 thành viên. 12:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19478 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Thế hôm qua anh tưởng em chơi chơi đâu ,yên tâm rồi :))
  2. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    bi giờ mới thấy mẹt.
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Same
  4. bluechip4

    bluechip4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Vưng kín cổng cao tường Bác ợh.:p
  5. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Khi em viết tôi biến thành giấy mực
    bút tương tư mực nhớ đến ai kia ?
    giấy từ cây ? Bút từ gỗ xa xưa mực từ nhựa
    Tôi từ em sống lại
    Khi em ngủ tôi biến thành chiếc gối
    Để phòng hờ .. ngộ nhỡ em muồn ôm
    Để đêm hờn, em có cái vứt luôn
    sáng nhặt lại .. Sao thấy mình dữ thiệt
  6. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Chú mèo dậy muộn thía
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Sọc ít thôi chú ơi anh sắp đi xa òi :((:((:((
  8. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Kụ @trau73 leo ngọn cây hay sao thế này nhỉ ????????
  9. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0

    Khi em ốm, tôi biến thành tủ thuốc
    thành tấm màn, che gió máy cho em
  10. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Khi em ốm, tôi biến thành tủ thuốc
    thành tấm màn, che gió máy cho em
    Em chả cần phải lễ, giác hay xông
    Vì tôi đã hóa thành cây ngải cứu
    khi em khóc tôi xin làm nước mắt
    chảy giùm em cho cạn sạch nỗi niềm
    để mắt em xanh để môi em mềm
    Tôi là lá giữa buổi chiều sắp tối

Chia sẻ trang này