Nhật kí đêm (50) Nhẫn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 26/10/2011.

2614 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 04:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19513 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    888
    Licogi 13 [-)
  2. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    licogi 13 bị sao hả anh
  3. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    888

    Oh yeah :-bd:-bd:-bd
  4. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    chị ý đang hồi teen mà ;))
  5. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    =D>=D>=D> hay,rất hay.
    nhưng ý nghĩa là gì vậy brô [:D]

  6. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Hỏi thế gian tình ái là chi

    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

    Nam bắc hai đàng rồi ly biệt

    Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san

    Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ

    Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao

    Giờ chàng đang ở nơi nao

    Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Hỏi thế gian, tình là vật gì

    Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy

    Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc

    Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh

    Khi hoan lạc vui vầy

    Lúc chia ly đau khổ

    Đều chỉ vì si mê một người con gái

    Lời người nói ra

    Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm

    Tuyết chiều trên nghìn ngọn núi

    Bóng lẻ ấy biết về đâu
  8. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Hỏi thế gian Tình ái là chi?

    Sống chết một lời hứa luỵ

    Nam Bắc phân chia hai đàng

    Mưa dầm nắng dãi quan san

    Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau

    Chung quy một kiếp tình sầu

    Khi vui gang tấc

    Ngàn sầu biệt ly

    Biết cùng ai, biết nói gì

    Chỉ trông mây núi người đi không về...

  9. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Ui chào người đẹp, cứ tưởng người đã ra đi ...
  10. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    888

    Oh yeah [r32)]

Chia sẻ trang này