Nhật kí đêm (51) - Mùa đông về

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 03/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4586 người đang online, trong đó có 377 thành viên. 09:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 22003 lượt đọc và 1072 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Các cụ thường nói không có lửa sao có khói ,chắc chú có gì rồi nên xả xì trét vào đây ,anh hứng cho :))
  2. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    KT là kế toán nhá[:D]
    quan điểm thuần TA của chú về TT là dư nào,chém tí đê :-w

  3. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    :-o:-o:-o:-o:-o
    ^:)^^:)^^:)^


  4. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    chiều nay em ngồi cafe ở THD
    nhìn thấy 1 chị giống Chị Chíp lắm
    đi ma tịt đỏ,biển 30s-6909 thì phải


  5. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Nếu VN có đánh khống thì nên đánh thời điểm này a ạh
  6. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    mình chưa bao giờ có ý nghĩ mượn hàng sọt
    bản thân đánh lên thuần t4 mà còn thua liểng xiểng.
    tầm này chắc phải đợi vài phiên tháo sàn mới tính chuyện bắt:-w
  7. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Thị trường bây giờ méo mó. Thằng làm ăn lãi giảm giá. Thằng làm ăn lỗ thì tăng giá. Đây là thời điểm loạn xạ. Đánh T4 chắc ko ăn được. E ra DPM ngay lỗ 1600 đ nhưng ngẫm lại đúng là thời loạn lạc. Càng cố đánh càng lỗ mà thôi.
  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    chấp nhận vào sới này là phải chấp nhận sự méo mó của nó.
    nương theo nó mà sống.
    mình cảm thấy Chú dạo này có vẻ nản:-w
    chắc tại mình mới chơi và chơi ít nên không hiểu được sự mất mát của Chú ~X
  9. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    ít hay nhiều thì cũng bỏ tiền đánh. Khi đánh nhiều thì ăn nhiều và đánh ít thì ăn ít. Lãi lỗ tỷ lệ như nhau.

    E nản thật sự ấy chứ. Sóng gì mà chẳng thấy đâu. Đánh là mất tiền. Không biết nhà mình đánh thế nào, đang cầm con gì, tỷ lệ bao nhiêu.

    Còn giữ được bao nhiêu tiền ...
  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    ai bảo không biết uống cafe :)):)):))
    cứ t7 là họp mắt báo cáo tình hình,không đi là thiệt=))=))=))

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này