Nhật kí đêm. (T3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4412 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 16:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 22956 lượt đọc và 1025 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    +đây là những bài hát anh thích nghe
    +anh đã sống chế độ cũ nên cảm nhận nó sướng thế nào ,một người đi làm nuôi được 9 người ,trong nhà ko thiếu một htứ gì ,còn bây giờ 2 vợ chồng đi làm suốt ngày ko đủ tiền nuôi một đứa con ăn học
    + lính nguỵ ngày xưa ra chiến trận lỡ hy sinh thì vợ con được bảo hộ,còn bây giờ ko có chuyện đó roài
    + Em còn trẻ chắc ko biết chuyện xưa ,anh có sao nói vậy ko thêm bớt tí nào
    +bài hát này em nên nghe lời thật kỹ ,họ đi lính vì đất nước chiến tranh đó là chuyện đương nhiên ko có gì bàn cãi ,ở đâu cũng thế thôi
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Được bao nhiêu người như vậy ? Có chăng là hàng ngũ nguỵ quân , nguỵ quyền , những người cộng tác đắc lực với quân xâm lược Mỹ !
    Trong khi đó , quê hương bị tàn phá bởi hàng triệu tấn bom đạn , hàng trăm ngàn galong chất độc màu da cam đã huỷ diệt màu xanh trên quê ta , mà di hại đến nay đã qua thế hệ thứ ba , thứ tư ?

    Tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ thì không cần phải tranh luận , bọn tay sai mãi quốc cầu vinh đương nhiên là giàu sang phú quí !

    Anh đã nhìn thấy những nạn nhân chất đôc da cam chưa ? Anh có biết hơn 500 thường dân vô tội bị thảm sát dã man ở Sơn Mỹ ? Trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em ?

    Tất nhiên , thời thế đã đổi thay , bây giờ Mỹ trở lại buôn bán giao thương , thì ta sẵn sàng bỏ qua quá khứ , mở rộng vòng tay bạn bè đón họ , cũng như hoà hợp dân tộc , xoá bỏ hận thù giữa người Việt với nhau là chủ trương của Đảng và nhà nước ta !

    Tuy nhiên , không thể nói chế độ cũ ở miền Nam là tốt ! Nói như thế là nguỵ biện !

    Thử xem ngày xưa , miền Nam có hơn 17 triệu dân . mà Mỹ rót bao nhiêu viện trợ quân sự ? Đội quân viễn chinh hơn nửa triệu tên , bung tiền ra tiêu xài , chơi gái , thì chỉ phục vụ cho thiểu số dân MN ở các thành phố lớn thôi ! Đại đa số nhân dân miền nam sống trong bom đạn , cuộc sống bị đày đọa trên chính quê hương mình !

    Em là dân miền Nam đây , cha em từng đi tù vì chống Mỹ , mà ông chỉ là một giáo viên yêu nước thôi !

    Có lẽ nhà anh trước đây thuộc tầng lớp có đặc quyền đặc lợi trong xã hội đó ! Suy nghĩ của anh không đại diện cho đại đa số nhân dân miền Nam !

    Tính em rất thẳng thắng , nghĩ sao nói vậy , mong anh đừng giận ! Mà có giận thì anh cũng sai phè ra rồi ! :-w
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Anh vẫn có quyền nghe những bài nhạc anh thích ở nhà riêng ! Thậm chí đọc các tài liệu ca ngợi chế độ VNCH thối nát , hoặc xem các loại băng hình anh thích !

    Nhưng đưa lên mạng là chuyện khác rồi đấy ! Ở đây có hàng ngàn người truy cập mỗi ngày !

    Giải trí là quyền tự do của công dân ! Nhưng văn hoá phẩm có nội dung xấu thì cấm triệt để lưu hành nơi công cộng cũng như phổ biến qua các loại phương tiện truyền thông !

    Bài hát có hình bọn lính đó , em nhìn thấy ngứa mắt lắm ! Trừ phi anh sống ở Cali hay Paris thì anh muốn làm sao cũng được !

    Vài lời chân tình góp ý ! Anh có ghét em , em cũng đành chịu thôi ! :-??
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Đất nước VN là đất nước nhỏ bé ,nếu ko mở cửa thì bây giờ ra sao ???? cha anh ngày xưa cũng là đi lính quân dịch thôi chứ chả có gì hơn cả,anh cũng cám ơn có sự thống nhất đất nước mới biết được cơm trộn sắn ,biết thế nào là bobo,lúa mì thay cơm ,biết cày ruộng biết gặt lúa,biết đánh cả biết vào rừng lấy củi trong lứa tuổi còn đi học..nói chung biết rất nhiều .Cuộc đời có bao nhiêu năm ,bây giờ có ko ai nghĩ đến đất nước ,chỉ nghĩ đến bản thân họ thôi.Chức càng cao ăn đút lót càng nhiều chả có gì tốt đẹp cả
    Anh hỏi em sáng đi họp đoàn trưa về nhịn đói hay bỏ họp đoàn để đi làm kiến cơm trưa ????em trả lời đi!!!
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Anh sẽ rút kinh nghiệm với những người hiểu và biết tâm sự ,những hình ảnh em ghét là việc của em ,em ko thể bắt người khác ghét theo ,nó vẫn tồn tại trong xã hội này .Sự thật vẫn là sự thật ,diễn đàn là nơi chia sẻ ,trao đổi những gì mình suy nghĩ anh thấy ko có gì xấu sa ở đây cả ngày xưa thì họ cấm nhưng bây giờ ko cấm nữa vẫn lưu hành đầy ra hãy nhìn lại mình đi em ,sống phải thay đổi theo thời thế lúc nào cũng khư khư cho mình là đúng tất cả thì anh chịu .
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Khi nãy em chưa xem , chỉ nhìn qua tấm hình đầu clip thôi ! Bây giờ xem mới thấy , những người lính ấy đang giương súng bắn vào ai vậy , nếu không phải là bắn vào đồng bào mình ?

    Quân trang quân dụng trang bị tận răng là của ai ? Toàn bộ của Mỹ ! Họ chiến đâu vì lý tưởng gì ? Chống Cộng Sản ! Tức là chống lại chế độ chúng ta hiện nay !

    Em nghĩ chúng ta không cần tranh luận tiếp về chuyện chế độ nào đúng hay sai , vì càng cãi thì anh sẽ càng sa lầy thôi !

    Riêng việc anh post mấy bài có hình lính VNCH thì rõ ràng là anh vi phạm qui định F319 rồi ! Chưa nói chuyện pháp luật !

    Hay anh cho rằng chống Cộng như bọn chó săn kia là đúng ? :-??

    Không đơn giản là một bài tình ca đâu anh ạ ! :-w
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5

  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Những hình ảnh minh họa thì có gì to lớn đâu ,chuyện bé xé ra to ,em vẫn còn bé ,chưa đủ trình để nói chuyện cuộc đời với anh đâu ,hãy dành thời gian cho tình yêu đẹp đi ,em chưa hiểu hết bổn phận và trách nhiệm đâu .Thời gian sẽ dạy cho em, có khi về già mới nhận thấy hết cuộc đời em ah !
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Thì ra là thế ! ;))
    Anh lớn lên bằng những đồng đô la mà cha anh ngữa tay nhận của ngoại bang , thì anh nuối tiếc chế độ đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên !

    Sau ngày thống nhất , anh biết là bao nhiêu năm , VN phải sống trong vòng vây kinh tế ngày càng siết chặt của Mỹ ? Lại thêm TQ trở mặt gây ra 2 cuộc chiến tranh biên giới , làm hao tổn biết bao sức người sức của ?

    Anh không nhìn thấy nguyên nhân và bản chất của sự việc , tại sao như vậy , mà anh chỉ thấy hiện tượng đói khổ của dân ta những năm đó !

    Có nước nào chịu một cuộc chiến tranh kéo dài hơn 30 năm , tàn khốc , dữ dội như thế ? Một dân tộc nhỏ bé , nghèo nàn mà phải chiến đấu chống lại tên đế quốc hùng mạnh giàu có nhất thế giới ?

    Tội ác của Mỹ , không chỉ là người chết , nhà cháy , đồng ruộng rừng núi bị hủy diệt bằng bom napalm , chất độc màu da cam , mà chúng còn đào tạo nên một lớp tay sai người bản xứ , dùng người Việt đánh người Việt , mà đỉnh cao là chính sách Việt Nam hoá chiến tranh của Nixon , thay màu da trên xác chết ! Gây nên cảnh nồi da xáo thịt , gây ngộ nhận trong một bộ phận người MN rằng đây là nội chiến !

    Không ! Đó không phải là nội chiến ! Đó là cuộc chiến đấu chống xâm lược sáng ngời chính nghĩa giữa một bên là nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của Đảng và bác Hồ với một bên là tên đế quốc đầu sỏ ! Một nhúm tay sai theo đóm ăn tàn , chẳng khác Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc , không thể đại diện cho nhân dân Miền Nam !

    Và qua đó tội ác chia rẻ dân tộc ta của Mỹ vẫn còn di hại đến tận bây giờ , cụ thể là câu chuyện tranh luận giữa chúng ta quanh một videoclip !
    Nhà nước không cấm các bài hát dưới chế độ cũ , tình ca , dân ca . nhạc trẻ , nhạc vàng ... OK tuốt , không có nghĩa là để gợi nhớ một cách bậy bạ , gây ảo tưởng về chế độ MN trước đây !

    Thử hỏi chế độ đó có tự do không ? Khi mà chỉ có 1 người ra ứng cử tổng thống ? Ngay cả phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng bị cấm ra ứng cử ? Cái gọi là " Tự do " của Thiệu , thật ra là một trò hề hết sức lố bịch !

    Em rất ngạc nhiên ! Phải nói là rất , rất ngạc nhiên về tầm nhận thức và đánh giá lịch sử của anh !
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    :-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này