Nhật kí đêm. (T3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3743 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 19:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 22960 lượt đọc và 1025 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Cái thời nhiều tuổi nhất được tôn làm lão làng , mọi người phải nghe theo đã qua lâu hàng ngàn năm rồi anh !
    Đó là thời kỳ bộ lạc , tù trưởng luôn là người cao tuổi nhất , vì ông ta tích luỹ kinh nghiệm săn bắn hái lượm cùng năm tháng !

    Còn ngày nay là thời đại của tri thức ! Anh đang gõ máy tính , mà anh gõ ra những tư tưởng lạc hậu đến thế thì em cũng bó tay đầu hàng anh luôn !

    Giáo sư Ngô Bảo Châu bao nhiêu tuổi ? Thế mà là giáo sư đấy ! Chuẩn bị làm Viện trưởng đấy !
    Cũng may anh không phải là cấp trên của em ! Anh mà là thủ trưởng của em thì em ngóc đầu không nổi , vì em nhỏ tuổi quá !

    Em làm trưởng phòng tổ chức , thư ký Công Đoàn XN lúc 24 tuổi , anh ạ ! Trong XN lúc đó có nhiều bác hơn 60 tuổi vẫn còn công tác !

    Nếu chờ cho mấy bác lớn tuổi lần lượt về hưu xong , em và bạn bè cùng lứa tuổi mới được đề bạt thì chắc Đà Nẵng bây giờ cũng văn minh như mấy bộ lạc châu Phi ! May là lãnh đạo Đà Nẵng có tầm nhìn thoáng , không căn cứ trên tuổi tác , mà căn cứ trên năng lực thực tế để đề bạt cất nhắc nhân sự !
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Anh phủ nhận những chính sách chế độ đối với thương binh gia đình liệt sĩ ! Chế độ cũ có xây nhà tặng mẹ tử sĩ không ?
    Anh bắt đầu nói bậy , nói sai chính sách rồi đó !
    Nghe câu ca dao này mà cảm thấy đắng cay cho nỗi buồn nhược tiểu :

    Rớt tú tài , anh đi trung sĩ ...
    Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con ...
    Còn trời , còn nước , còn non ...
    Anh về anh có Mỹ con anh bồng !​
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  8. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Chị thích bài này [r32)], em post bài "Về quê" , Trọng Tấn hát đới
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chào chị ! Có thể ai đó sẽ cho em bôn sê vích quá chăng ? Nhưng quan trọng là em nói thật những gì em nghĩ , dầu biết nói ra sẽ va chạm ai đó !

    Thôi bỏ qua đi ! Nghe nhạc quê hương chị nhé ! Điều quan trọng tất cả chúng ta là người Việt Nam ! Người Việt Nam mà không yêu quê hương Việt Nam thì yêu cái gì ? ;))
  10. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Anh nói dzậy làm em chột dạ, vào cái chế độ đó thì ông bà và cha mẹ của em ko có gì mà ăn, khổ lắm anh, nhiều khi đang ăn cơm, một quả bom rớt vào giữa nhà hoặc như chạy ra hầm trú thì bị trúng miểng bom. Tụi em còn trẻ chưa biết chuyện nhưng ông bà, cha mẹ đã trải qua thời kỳ đó nên có sự lựa chọn rất đúng đắn.
    Đây là diễn đàn phi chính trị nên anh em mình ko nên nói nhiều về vấn đề này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này