Nhật kí đêm. (T3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4613 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 22967 lượt đọc và 1025 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chuyện lão làng anh ko bàn ,anh chỉ nói chuyện đời tư thôi,còn chuyện NBC thì và vinh dự của đất nước ai là người VN cũng tự hào
    Còn chuyện chích sách thì cũng ko bàm luôn chỉ biết rằng ông nội anh làm cán bộ cấp cao đi tập kết từ năm 1945 sau giải phóng làm gám đôc sở của tỉnh đến khi mất chỉ có 2 bàn tay trắng ,vợ con ông chả được cái gì ngoài các huân huy chương hehe !!!thế đấy .
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Ô hay thật ! Anh vẫn có tư tưởng 1 người làm quan cả họ được nhờ nhỉ !

    Chính tư tưởng đấy đã làm cho xã hội tồi tệ , trì trệ đi đấy !

    Lẽ ra anh nên tự hào có một người ông thanh liêm mới phải ! Hay anh hận chế độ vì ông nội anh không tham nhũng như bọn cán bộ biến chất kia ?

    Ông nội anh mà biết suy nghĩ của anh thế này , chắc cụ sẽ buồn vì thằng cháu lắm đấy ! [-([-([-(

    Đã buồn vì con không nối chí cha theo kháng chiến chống ngoại xâm , lại thêm buồn vì cháu có tư tưởng phủ nhận bao thành quả mà các thế hệ chiến sĩ cách mạng , trong đó có cụ đã hi sinh cho đất nước có ngày hôm nay !

    Thật đáng tiếc cho ông nội của anh ! [-([-([-(
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chuyện này theo anh nên dừng ở đây là được rồi ko bàn nữa ,tất cả mọi sự việc trong cuộc sống đều có 2 mặt tốt và xấu ,ko nên giữ mặt tốt mà quên đi mặt xấu :-bd
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chính vì liêm khiết ấy mà hy sinh cả con lẫn cháu mình
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Đây là chuyện bình thường khi chiến tranh xảy ra
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trong cái oán hận chế độ , có cả oán hận ông nội mình ? !

    Đáng buồn cho ông quá ! Có đứa cháu vô ơn , bất hiếu !

    Vô ơn với sự hi sinh của các thế hệ đấu tranh vì độc lập dân tộc , tự do của đất nước , hạnh phúc của nhân dân !

    Bất hiếu với người ông thanh liêm , không để lại tiền của do tham nhũng mà có !
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  8. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    NuHoangTuyet huong_khue
    Thôi nào các bác, năm hết tến đến roài, cuối năm tống chuyện cuối năm đi chỗ khác thôi, nhà mình mới xây tầng 3, em nó vẫn còn đang lâng lâng sung sướng vì buổi off thành công ngoài sức mong đợi mà sao các bác nỡ làm em nó bùn thế? Em nó đi cả ngày về ngó vào nhà mềnh cái mà đã thấy ném đá nhau loạn xạ thế này nói thật là em nó nản lắm í! Quan điểm cá nhân và hoàn cảnh sống mỗi người mỗi khác, ta thống nhất là ko lạm bàn chuyện chính trị ở đây nhé các bác, em nhắc các bác chắc tốt hơn là Mod nhắc vì đây cũng là nội quy diễn đàn. 2 bác bắt tay hòa bình cho em nó vui cái, nhà mình vừa mới chúc nhau dư lào các bác quên hết rồi sao???
    Bắt tay nhé các bác!!! :-bd:-bd:-bd:-bd
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Ko có chuyện gì cả ,chả có chuyện gì bùn cả !!! sống cho ngày mai tất cả chỉ là quá khứ .Anh đang học hát bài "chim trắng mồ côi " để có dịp song ca cùng @nuamua đây ,cậu tham đúng là tham tranh hát nhiều thế ko bít :))
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ vữn khổ ,bán hàng rong kiếm cơm từng ngày,mỗi lần anh về thăm anh vữn thắp hương khấn mà có gì bất hiếu đâu,ông bỏ anh chứ anh có bỏ ông đâu.Em lại hiểu lầm roài khổ thân anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này