Nhật kí đêm(T48)- Tình bạn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi huong_khue, 13/10/2011.

1676 người đang online, trong đó có 670 thành viên. 22:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20181 lượt đọc và 946 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Có câu: "năng lưc càng thấp thì ước vọng càng cao" tôi ko có ý xở xiên gì bạn, nhưng có lẽ nên giảm bớt những cái gọi là "ước vọng" mà thay bằng đấy là "kế hoạch"

    bạn nghe thử quang dũng hát ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng [};-
  2. singriver_pro

    singriver_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Đã được thích:
    0
    nói xỏ máy bay :-ss:-ss:-ss
  3. linh6868

    linh6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    0

    Em vừa không có năng lực, ước vọng thì càng không dám... suốt ngày trên ngọn cây, xuống được mặt đất là may mắn lắm rồi bác àh..

    "Ru đời đi nhé" nhạc Trịnh Công Sơn, bài này rất hay, em post lên luôn bác nhé:


  4. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    nói chuyện với người lạ khó lắmmmmmmm
    :((
  5. singriver_pro

    singriver_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Đã được thích:
    0
    kụ thấy lạ à :)):))
  6. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    798
    theo dự kiến thì mb sẽ 0 niêm yết vào ngày 1/11 nữa
  7. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    Ôi hệ thống giáo dục hệ thống y tế sao cái gì cũng tệ hết vậy :-ss
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhắc đến mùa Đông
    Tim ta lại nhớ môi hồng của ai
    Tóc mun da tuyết mày ngài
    Mắt nâu môi đỏ má 2 đồng tiền
    Eo thon dáng ngọc như tiên
    Để ta nhung nhớ phát điên phát cuồng
  9. linh6868

    linh6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    0
    [-) nay bác tâm trạng thế, đã tới mùa đông đâu bác, bác làm em thấy rét rồi đấy [-)
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Tuy là chửa đến mùa đông
    Gió thu đủ lạnh cho lòng cô đơn
    Hồ thu đủ lặng - buồn hơn
    Lá thu đủ úa như hờn dỗi ai
    Đường thu đủ vắng gót hài
    Đông người thiếu mỗi bóng ai đủ sầu

Chia sẻ trang này