Nhật kí đêm(T52)- Niềm tin

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi huong_khue, 14/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4534 người đang online, trong đó có 427 thành viên. 19:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 23683 lượt đọc và 1006 bài trả lời
  1. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    ui... tờ đấy mà có hình em thì em hok phại neo ngọn cây anh àh :)) có khi em đang trên đỉnh tháp Eiffel cũng nên =))
  2. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi hôn em môt phát
    Ôi cuôc đời chua chát
    Toàn là đất với cát
    ~X
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    ơ thế tưởng là ông bị thịt rồi cơ mà.....làm tui mừng hụt:-*
  4. an_khanh

    an_khanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    0
    em thấy hay hay :))



    THƯ CHIA TAY

    Anh thương yêu!

    Vậy là chúng ta đã giận nhau đúng T+4 ngày. Suốt thời gian qua em rất đau buồn, nỗi đau có lúc hụt hẫng như cổ phiếu đang dư mua trần đột ngột nằm sàn, có lúc âm ỉ như món "bò tùng xẻo" mà dân chứng hay nhắc đến.

    Anh hay trách em quá chuyên tâm vào công việc mà bỏ quên anh, anh giận em lúc nào cũng mở miệng ra là nói về chứng khoán. Nhưng anh nào biết, sở dĩ em vùi đầu vào công việc là vì em ghét anh, ghét tính áp đặt của anh, nó cứ như ATO và ATC, em chỉ có chấp nhận mà không được lựa chọn! Em ghét tính keo kiệt của anh, mỗi lần em muốn ăn uống gì thì anh chỉ mua thật ít như là mua chứng khoán lô lẻ.

    Mấy ngày qua đối với em rất dài, dài như chờ đợi cổ phiếu phát hành thêm về tài khoản. Nhớ lần đầu tiên mới quen nhau, cứ như là IPO, mới mẻ, lạ lẫm nhưng đầy cảm xúc yêu thương và chờ đợi sự thành công của thần Cupid anh nhỉ. Hôm ấy anh mặc chiếc áo sơ mi màu giá sàn và em mặc chiếc váy màu tím trần. Hai ta cứ ngỡ đã quen nhau từ muôn kiếp trước. Em đã rất vui, vui như mua trúng cổ phiếu có đội lái với cục dư mua trần khủng khiếp. Nhưng tất cả giờ chỉ là hồi ức.

    Giờ đây, gặp nhau, niềm vui hiếm hoi như thanh khoản của BT6, thay vào đó là số lần cãi vả nhiều như số lượng cổ phiếu niêm yết của VCG và PVX. Mặc dù mang danh là có người yêu mà cũng như không, như là nhận được cổ tức mà điều chỉnh giá.

    Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này cho anh. Em biết khi đọc nó anh sẽ sốc như bị đội lái "lật kèo", nhưng em vẫn "thực hiện quyền" quyết định hạnh phúc của riêng em. Em muốn chia tay. Thà dứt khoát cut loss đau một lần còn hơn là nhìn những hình ảnh đẹp về nhau dần sụp đổ.

    Rồi thời gian sẽ xoá nhoà hình ảnh của em trong anh như nhà đầu tư quên BBT, DVD. Rồi anh sẽ "cover" ngay được cô gái khác phù hợp hơn em. Chúc anh hạnh phúc!!! Hy vọng rằng ký ức tan vỡ này không mãi ám ảnh anh như call margin, anh nhé!!!
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Bốn mắt nhìn nhau ,môi chạm mối thế này chắc sắp rồi
  6. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    Bác ơi bả đâu còn là con gái :-ss
  7. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu bọ xít, chổng ..ít vào nhau chị ah! >:)
  8. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    =))=))=))=))
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Nói năng kiểu này thảo nào chán là phải ,phải gọi là cô ấy tuổi hơi lớn =))=))=))
  10. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    888
    Có những bài thơ chỉ 2 người mới hiểu như là

    Bốn ông chung một đĩa lòng
    Lợn ngồi chễm chệ bên thùng bia hơi
    :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này