Nhật kí đêm.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 01/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2833 người đang online, trong đó có 403 thành viên. 17:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 80313 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tặng cháu yêu!!!!!!!!


    Giữa hai chiều quên nhớ
    Bùi Sim Sim

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành người xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

    Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
    Thương với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
  2. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    hi hi đồng hương là đủ để vote rồi chú ạ,cháu mời chú nè
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Ôy chú! Bài thơ này . . . Thanks chú nhiều nhiều nhiều. Cháu ko biết nói rì hơn nữa chú ah, lần đầu cháu đọc bài này và quá đúng thời điểm chú ạ. Thanks chú lần nữa.
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

    Cháu lấy làm blast chú nhé :-bd
  4. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em

    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
  5. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn nhưng phải chỉnh (không biết nối gì hơn)
  6. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Sao lại sửa thành thế kia hả chú? :-/
  7. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đổi rì và gì
  8. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    =))=))=))=)) Cháu xin lỗi chú! Chú thông cảm, cháu là 9x ngôn ngữ có phần hơi bị rì rì đóa, nhưng mà nếu chú ko thik thì cháu lại reply chú theo kiểu phổ cập ạ. hi hi
  9. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cháu ngoan,đáng yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hình như cháu làm ở CTCK?????????
  10. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    hí hí :">:">:">
    Ủa chú nghe thông tin ở đâu thế? Cháu cũng định đi làm ở CTCK đới chú [:D] Cơ mà cháu vẫn đang học, SV năm cuối chú ah.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này