Nhật kí VNIndex-Tâm sự của một trader

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by giaosucan, Oct 12, 2010.

531 người đang online, trong đó có 212 thành viên. 06:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. xoaness

    xoaness Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Miẹ kíp! Cái Bác này đúng là đi guốc trong bụng Em. Bác chơi Em hả? làm sao mà cái tình huống & suy nghĩ của Bác giống y chang Em được??????

    Chính xác ngày 8/10 của Em là tròn 3 tháng, Bác sau Em đúng 1 ngày. Cũng tất tay, bán đất, cầm luôn cái nhà đang ở, chạy qua cầm luôn cái nhà Nhạc Phụ, mượn luôn 400 wuôn tiền vốn của đứa Em gái rượu. Chưa hết, em đổ tất tay 2 con HAG & VNM giá 78-79 & 91-92. Sau đó lấy thé chấp tất cả, chơi margin 30% nữa cho nó máu. Vậy là tiền chơi nhiều gấp 5 lần số vốn có được.

    e hèm, cũng TA, cũng FA, cũng đủ các loại sách vở........

    về 460 lần đầu tiên, Em thoát 40%. Trả lại nhà cho Nhạc Phụ, trả luôn Margin, mất 15% trên vốn (tương đương 3,5% trên tổng đầu tư - còn may quá, hụt chết). Xuống 440, Em lại xông vào, lần này làm 2 con penny, lên lại 468 (ngu, không chịu bán, bán thì hòa mẹ vốn rồi - nghĩ VDV hình thành), mua thêm, tất tay lần nữa. nó lại xuống 450, cutloss, lần này mất thêm 10% vốn. Tổng: 25% vốn. Lên lại 454, chơi tiếp hiệp 3, xuống tay hàng hot. Bây giờ thì kẹp chim, mỗi ngày ngồi gỡ 200k, ko biết khi nào mới hòa được vốn!!!

    giấc mơ Mazda 6 tan nhanh hơn bọt biển, mất miếng đất (qua 3 tháng giá tăng 25%).

    okie, kệ nó, xóa ván làm lại. Cố lên Anh bạn, có sự cố gắng nào mà không được bù đắp? chết bỏ, bể bỏ! tiếp tục chứ còn cách nào khác đâu? Vợ không biết, Mẹ không biết, con không biết..... Chỉ có mỗi mình mình gánh chịu thất bại này!

    Lỗi về mù thẳm, nhưng có đi thì có đến, không đi thì bao giờ mới đến!???
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    Nhiều bà con tâm trạng giống nhau quá [r32)][r32)] ,vào cùng chia sẽ cho nó vui nào.
    Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa .:-bd
  3. xoaness

    xoaness Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác này cũng chơi HDfilm àh? ghét cái yahoo, nên 20 năm rồi mà không thèm reg nick nó. ngày xưa thì ICQ với hotmail mà phang, ngày nay thì gmail với skype. ko có yahoo nên ko chat làm quen với Bác được.

    rất hân hạnh được biết Bác, ngoài đời gặp được hẳn vui lắm.
  4. MaiChau

    MaiChau Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 24, 2010
    Likes Received:
    0

    Bác mua DBC hử :-w:-w:-w
  5. phuhao

    phuhao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 26, 2010
    Likes Received:
    3,134
    mua là đứt, tt quá khó chơi
  6. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    Niềm vui của em bác ạ, cân bằng cuộc sống [r2)]
  7. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2010
    Likes Received:
    1,657
    ôi thôi nghiệp chướng [r24)]
  8. greytiger

    greytiger Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 25, 2006
    Likes Received:
    0
    Thị trường thế này ai ai cũng lõm chia buồn cùng cảnh bị om hàng với chủ thớt[-)[-)[-)
  9. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    8h30: 12/10 Thằng DJ vẫn xanh nhẹ, vượt 11K roài.[r2)]
    Bao giờ e VNI mới phi đc, chắc phải đợi đến năm sau mới có sóng lớn.^:)^
    Lướt qua cafef, VNeconomy đọc tin, mai lại mấy ông mới lên sàn, lại 1 đống giấy đổ lên đầu roài :((
  10. haohoaphongnha

    haohoaphongnha Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2003
    Likes Received:
    187
    Đêm nay khốc liệt DJ đây nhưng chốt phiên lên được 50 điểm giáo sư ơi hí hí
    Mà CK chưa lên cũng đừng suy nghĩ đến đời con mình nó lên thì cũng ok mà hé hé

Share This Page