Nhật ký của một khoai tây

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bigheads, Oct 1, 2008.

243 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 07:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    0
    Shanghai Index tuần rồi lên mấy trăm điểm đó. Mà ROM nước ngoài ở Tung của dưới 10%. Chẳng ảnh hưởng jề cả> Mẽo đang kêu mấy chú Ấn độ, Tung của đỡ giá mà.
  2. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 3, 2008
    Likes Received:
    1,064
    Bác to đầu PR cho chứng quá nhể. Lúc này vào chứng chỉ mất xác thôi bác ợ. Chờ lúc khác đi.
  3. phamconghieu

    phamconghieu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Với bọn kền kền taylong thì trình cao nhưng sang VN cũng chết, lý do thì nhiều lắm, bọn nó chẳng qua quá tin vào cam kết của CP nhưng thực tế thì ... room ko mở, mọi lộ trình đều chậm, mua cp thì như đi xin, nắm cp mà éo thay đổi được gì doanh nghiệp ....
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    1/10/08 9.30pm

    Từ hồi sang đây đến giờ mình vẫn kô hiểu bọn vịt ngan nó trade kiểu gì mà lúc nào cũng sợ tèo, sợ kẹp? dân cờ bạc đánh hơi thấy blood là phải đạp nhau xông vào chém giết thì phần lớn chúng nó lại hò nhau đứng ngoài? cho nó lành. Chúng nó nghĩ cứ phải rally 5, 7 phiên, tay lông múc ầm ầm thì mới là up chén...phải ăn 200% mới là trade...con lạy các bố?thèng bốc-phét nhà em sang đây nó cũng phải gọi các bố vịt ngan bằng kụ chứ kô phải là người....

    Quỹ mình loss đến 60% vẫn phải nghiến răng đỡ giá....biết là nhục roài nhưng té đi đâu bây giờ...mình hiểu rõ chả ở đâu an toàn hơn ở đây kể cả VNI nó về đầu 3. Chỉ không hiểu tại sao bọn vịt ngan nó sợ sập đến thế?nhìn sang Mẽo kìa, toàn siêu đại gia phá sản hàng ngày, DJ một đêm đi 1200 bil. $ hạ viện nó cũng chả quan tâm?chợt nhớ đến lời thằng xếp cũ: ?oNếu mày kô muốn là xác chết, hãy trở thành kền kền bất cứ khi nào có thể??2 ngày cuối tuần này mà bọn vịt ngan vẫn ?ocho nó lành??có khi mình phải stop-loss nếu kô muốn become the body?






    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 01/10/2008
  5. nnb

    nnb Thành viên mới

    Joined:
    May 1, 2003
    Likes Received:
    0
    Em đọc đến đâu thấy ngấm sâu đến đó! Bác viết rất phê! Vote bác 5*
  6. thienthanthom

    thienthanthom Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 12, 2006
    Likes Received:
    0
    hài vãi...buồn cười thật


    ha ha ha ha ah ha ha ha ha

  7. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 1, 2008
    Likes Received:
    1
    Càng đọc càng thấy bác đầu to thật
  8. comingstar

    comingstar Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 19, 2008
    Likes Received:
    0
    Thằng nào sợ cứ để nó chết vì sợ.
  9. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    Up nào.....
  10. tien0hontinh

    tien0hontinh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Thằng Tây nó là thằng khai hoá văn minh cho Việt Nam về Chứng. Đồng thời nó cũng mang xèng vào cho ta tiêu. Các bác đừng miệt thị nó nhé.

    Tây vào ta tưởng bở nhứng có mấy chú ăn tiền được ở Việt Nam như chú tóc đuôi gà. Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi... Thế mới ăn chứ.

Share This Page