Nhật ký của một khoai tây

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bigheads, Oct 1, 2008.

243 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 06:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dungeco

    dungeco Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 8, 2004
    Likes Received:
    0
    Bác nói chẳng khác nào đi guốc trong bụng bọn tay lông.....
    Hôm nay thị trường mà xanh không có tý trap nào thì bái phục bác thật!!!
    Mời bác ly bia!!!!
  2. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    Oh no, it''s not about time for stoploss, my colleagues
  3. ThacBa

    ThacBa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 8, 2006
    Likes Received:
    0
    Bọn nào bán ra Vinaconex mà giá giảm nhiều thế nhỉ?
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    Được lắm vịt ngan...you are cheating me. aren''t you ???



    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 02/10/2008
  5. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 28, 2008
    Likes Received:
    1
    Yên tâm đi bác thằng này sắp hết hàng Uỷ thác của PVFC rồi. Hết ngày mai tổ chức khác lại múc như điên. Quý III Income before Tax là 215 tỷ. EPS cỡ 2.300. Em vẫn múc như điên đã hơn 150k rồi.
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    8/10/08 11.30am

    Rất thất vọng với các đồng nghiệp overseas từ 2 ngày cuối tuần trước...nhưng nghĩ lại, họ có thể làm gì hơn trong cơn đại hồng thuỷ này ? Khắp 5 châu ngập trong biển máu, chúng ta chỉ có mỗi cách là do nothing and praying day & night for our money''s safety...Trời mưa, bạn chạy làm gì khi phía trước cũng đang mưa, đằng nào chả ướt !

    Mỗi sáng thức dậy, tin tức CK khắp nơi đổ dốc, từ Phố Wall đến London...bạn nghĩ gì trước khi bắt đầu phiên giao dịch hôm nay ? Khủng hoảng đã lan ra toàn TG, mọi cố gắng cứu chữa trong trường hợp này là impossible ? W. Buffet đã sai khi khẳng định CP Mỹ hoàn toàn có khả năng ngăn chặn một cuộc great crisis ? Nếu vậy, ông ta và các môn đệ của mình đã và đang trở thành the body, not the vulture...Không, tôi sẽ tiếp tục do nothing and praying day & night for our money''s safety... cho đến sáng mai.

    Vịt ngan đang chạy như vịt ngan, kô có gì bất ngờ...điều bất ngờ ở chỗ đến giờ này chúng nó vẫn quá tự cao khi cả thế giới đang hạ mình đến mức nhục nhã để tồn tại...P/E là cái gì trong khủng hoảng ? Có ai biết P/E của Lehman, của Wachovia là bao nhiêu kô trước khi trở thành the body ? Khi TT đã hoảng loạn, tháo chạy...điều vô nghĩa nhất là lấy P/E, support level ra để hạ hoả những cơn điên đã phát tác....

    Lại còn nghĩ thế này mới tài:

    Chúng ta đủ khả năng chống đở khủng hoảng...bằng các biện pháp cụ thể đang..trình...Mịa, TT nó đổ dốc thì chỉ có bơm tiền vào là xong, thằng nào chả thế. Mấy cái giải pháp phối hợp các ngành các bộ của các vị, ký xong có khi dùng cho khoá sau thoai, chả có tác dụng gì.

    Chính sách tỷ giá nhằm vào việc ổn định hệ thống tài chính, chứ kô nhất thiết hỗ trợ XK...XNK vẫn đang tăng đó sao. Đúng là giọng của mấy thằng đang thừa $...Mình sẽ bán mạnh bond để gom $. Để xem tỷ giá chúng nó có lên kô hay vỡn duy trì như hiện nay để an toàn HT tài chính, CS tiền tệ...hố hố...chúng nó vẫn báo cáo lên 3D là đồng $ 2 tuần qua vẫn ổn định so với 17 ngoại tệ khác ???? Thôi chỗ này mình nói ít thôi, để còn....hố hố.

    Lãi suất giảm nhiều, mình đã hy vọng đó là thiên sứ hỗ trợ cho CK...nhưng hy vọng lại biến thành thất vọng khi nghe mấy thằng niêm yết phát biểu về BCTC quý 3: An toàn hơn lợi nhuận, mục tiêu kinh doanh của chúng tôi kô phải là profit...trước hết cố gắng trả hết nợ NH... Thế mục tiêu cổ đông của các ông là gì, cũng kô phải là profit à ? Thôi bỏ mịa, thế này thì nợ xấu của mấy thằng NH mình mua gay rồi...DN nó die, BĐS nó die như thế này...gay !

    Chả lẽ mình cũng phải ...như bọn Vịt ngan sao ???
  7. qhanhung

    qhanhung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 7, 2006
    Likes Received:
    0
    giờ em đã biết tháng 10 thế trận một chiều là chiều nhưng thế nào rồi
  8. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    đang plesing toàn sân đấy chứ
    bác này viết hài mà hay
  9. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 14, 2008
    Likes Received:
    0
    Tội nghiệp mấy anh Bìm Bịp trình còi tèo nặng, kẹp nặng vì bệnh HOANG TƯỞNG. Chơi chứng mà ko biết điểm dừng, ko biết NHẪN, ko biết kiềm chế cảm xúc, không bỏ được thói xấu nghiện mua bán, lúc nào cũng phải chăm chăm xem nên mua con gì, để tiền trong tài khoản là ngứa ngáy ko chịu được... thì chỉ có tèo sớm
  10. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    You đừng chấp cái thằng Đầu to óc bằng quả nho đấy...đến đại cao thủ W.B cũng có lúc die thoai...người tính kô bằng trời tính

    Mà giờ có thằng nào happy kô nhỉ ? kô cắt loss thì chỉ còn cách do nothing and praying day & night for our money''s safety thôi...

    Mà biết đâu quá nhiều thằng cầu nguyện trời xanh sẽ thấu...

Share This Page