Nhật ký của một Tân binh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tunglam1975, 20/11/2008.

5200 người đang online, trong đó có 683 thành viên. 22:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4725 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Đã được thích:
    0
    đúng là tinh binh. Đọc thế mà ko hiểu được thì thật là đầu óc cực tệ.
  2. tunglam1975

    tunglam1975 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế mới tự xưng ai bảo làm người lớn mà nói nhiều hàm ý làm chi cho trẻ con nó hiểu nhầm
  3. tunglam1975

    tunglam1975 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hì!Hì!.....
    Không lẽ tuần trước mình lại vào đúng lúc rồi. như dự tính thì T2 không tăng mạnh. nhưng nhìn toàn thị trường thì cho thấy ko có dấu hiệubền vững đi lên một đợt lấy 3-4 hôm. nếu T5 mà khong nghỉ thì có thể đến hôm đó mới xuống hàng. vì nghỉ để chắc ăn thì phải lo xuống trước.
  4. cungtotthoi

    cungtotthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy bác tiết kiệm lời quá, ít viết nên cũng ngại vào chuyện trò với bác. gửi bác ít uống cho say sỉn luôn nha. Có như vậy lời mới ra phải không.
  5. tunglam1975

    tunglam1975 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hì!Hì!....
    Tôi còn nhớ có một lần ngủ gật trong lớp,Thầy giáo gọi hỏi nước ta có mấy cấp hội đồng nhân dân, chả hiểu thế nào tôi trả lời có 7 cấp. Và không còn gì để nói nữa, Thầy đã mắng một hơi, không tiếc lời, nào là người bàng quan vô trách nhiệm, không có ý thức, không có chí tiến thủ, vì tôi cũng chót lỡ chống chế đại ý là em không có chí phấn đấu làm cán bộ, và giống như một hôm xả hàng của CK. Thầy đã mời tôi ra khỏi lớp. Nhưng có một điều đến bây giờ có thể nói rằng dạo này tôi đã quan tâm đến an sinh, kinh tế lắm rồi, và ngày nào cũng có đến mấy lần theo dõi tin tức thời sự, nào giải pháp vi mô, vĩ mô, làm thế nào để giảm suy thoái nền kinh tế của cả thế giới ấy chứ, thậm chí còn phải lướt mạng tìm thông tin nữa đấy. Oai lắm, tiến bộ nhanh lắm mà.
    Hì!Hì!..... Nhờ anh CK đấy! không có đại bác bắn sau lưng chắc cũng không thay đổi được .
    Nhanh thật, kể từ khi chơi CH thế mà đã 9 tháng rồi. buồn rồi vui lẫn lộn đan xen. Bắt đầu là T4 - T6 mà tôi đã đi tong mất 35% khi mới bắt đầu, Từ T7 - T8 lấy lại những gì đã mất và còn dư giật thêm mấy % nữa ấy chứ, nhưng T9 lại đội nói ra đi trở về -% vì hơi bị xốc trước sự xoay chuyển của thị trường. Nhưng từ T10 - T12 thì đã tìm ra cái tạm gọi dự tính lên xuống . nên ra vào hợp lý và tỷ lệ % tăng trưởng đã gia tăng. Tóm lại: đến 31/12/2008 sau 9T xuống đáy lên đỉnh rồi lại đáy giờ thì ngang ngang. chốt lại lãi 29.35%. Như thế này thì đã được thăng chức chưa nhẩy. Thế tự nhận là binh nhì thì mọi người có cho là tự kiêu không? Chắc là không đâu vì lính binh nhì hơn anh binh nhất có tí ti thôi mờ. Vậy hôm nay là hôm chia tay với topic "nhật ký của một tân binh" Tạm biệt tất cả những khách đã ghé thăm. Chúc mọi người năm mới có nhiều cái mới, rủi ro ra đi, may mắn sẽ đến. Đặc biệt mọi người đều hạnh phúc, và khỏe mạnh. cái này dành cho khách nữ còn cái này dành cho nam

Chia sẻ trang này