Nhật ký của người thất bại.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungtrancong, 22/10/2008.

213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 00:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3320 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. hungtrancong

    hungtrancong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của người thất bại.

    Hôm nay tôi xin thú nhận với tất cả các anh em trên F319 là đợt sóng vừa qua , từ VNi 366 đến đến 570 tôi đã hoàn toàn thất bại, không phải vì tôi mua con nào lỗ con ấy mà thực sự tôi đã quá tin tưởng vào thị trường đã qua thời khủng hoảng, nên tôi không những không rút ra khi thị trường lên cao 570 điểm mà còn bỏ thêm vào thị trường lúc 480 điểm.
    Tôi đã quay lại thị trường lúc 380 điểm với số tiền 30 ngàn usd, và từ đó tôi thắng được 30-50% khi lên đến 480 điểm. Do một sự thân quen và uy tín của tôi đối với người bạn, anh ấy đã tin tưởng đưa thêm cho tôi số tiền gần 70 ngìn usd nữa để tôi đầu tư, và tôi đã mua vào đúng ngày thứ sáu 18/7 lúc 480 điểm toàn bộ số tiền trên. Đó là một sự ngu dốt và liều lĩnh đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được. Nhưng lúc đó tôi cũng nghĩ thị trường sẽ không thể nào xuống sâu hơn được nữa, nên nếu có mất thì tôi cũng để đó, sau này sẽ lên nhanh lại thôi.
    Xuất phát từ suy nghĩ đó, tôi cũng đã không bán khi thị trường lên đến 570 điểm, vì nghĩ rằng tại điểm này có thể thị trường sẽ tụt xuống 550 điểm sẽ bật lên lại nên tôi để luôn. Thế rồi không ngờ thị trường xuống mạnh mẽ, cộng với thế giời đổ sập ở các định chế tài chính mà tồn tại cả hàng trăm năm nay. Tôi lại cho rằng rồi chỉ ảnh hưởng một tí ở VN thôi, sau đó sẽ qua đi.
    Nhưng đến nay giới hạn mong manh 366 điểm đang gần kề tôi vẫn không rút ra khỏi thị trường mà vẫn tin tưởng rằng thị trường sẽ hồi tỉnh trở lại sau cú sốc.
    Tôi vẫn quyết định theo thị trường, nhưng theo một hướng khác, ngày hôm qua nhận thấy dòng vốn đang có chiều hướng thay đổi, tôi đã bán đi tất cả những cổ phiếu cũ và mua lại hoàn toàn những cổ phiếu mới, làm mới danh mục đầu tư đầy bảo thủ trước đây của tôi.
    Tôi tin tưởng rằng đáy của thị trường chắc chắn phải ở đâu đây, 370 điểm này sẽ là mốc bão hòa và tích lũy, trao tay cổ phiếu mạnh mẽ nhất, nó sẽ tồn tại ở đây lâu hay mau còn tùy thuộc thêm cả tình hình thế giới.
    Tôi click chuột lên link dẫn đến link kitco để xem giao dịch vàng và click lên boomberg để xem chứng khoán thế giới, thật Nhật bản đang giảm -6%, Hk giảm -4%, Úc giảm -3%.
    Một màu đỏ thảm hại trên ck thế giới, nhưng cũng có một màu đỏ trên sàn vàng.
    Điều đó có nói lên được điều gì hay không, chắc chắn là có nhưng đó là gì?
    Quay lại VN ta đã thấy những động thái của Chính phủ bây giờ chuyên nghiệp hơn, chèo lái nhanh hơn, Pro hơn trong cách đối phó.
    Các chính sách mới đang rất mạnh mẽ để đối phó với tình hình.
    Như đã nói ở trên, ngày hôm qua 21/10/2008 tôi đã giải ngân gần 70% số tiền đang có vào danh mục mới, mà tôi dự đoán đây chính là đáy của nhóm danh mục này, đó chính là Bất động sản.
    Nếu đây 370 điểm không phải đáy của thị trường thì đây vẫn chắc chắn là đáy của nhóm danh mục cổ phiếu BDS, VLXD.
    Lại một lần nữa tôi sai chăng? Thời gian sẽ trả lời.
    Nhưng rõ ràng ngày hôm nay đã có dấu hiệu của dòng tiền đã đổ vào các cổ phiếu BDS và VLXD.
  2. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    101
    Theo toi thì pac se that bai them mot lan nua.
    Vi pac ko co nguyen tac khi tham gia TTCK
  3. Wolfstock

    Wolfstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bác. Nếu bác giải ngân vào họ hàng nhà khoáng sản thì cơ hội hoàn vốn có thể khả thi. Bất động sản (Nhà, đất) sẽ giảm giá ít nhất 1/3 trong vòng 6 - 9 tháng tới.
  4. wildcard

    wildcard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy bác nêu lên tiêu chí nào để múc vào cả. Xem ra toàn là phán đoán, cảm giác. Bác có thể cho tôi biết bác trade trên cơ sở nào kô?
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48
    Tôi ko biết bác tham gia thị trường chứng khóan hồi nào nhưng tôi thấy bác ko thuộc bài học Cuttrym, hồi tháng 3 năm nay em sử dụng lệnh này hoài nên đâm quen thuộc rồi mà bây giờ đôi khi vẫn thấy ko nỡ cầm dao cut đó bác.
  6. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Đã được thích:
    982
    Mua bán ko có kỷ luật chỉ bằng cảm tính, nếu may mắn thoát được đợt này rồi cũng ra đi tiếp ở đợt sau, bác chỉ còn một cơ hội cuối cùng đó là bán hết mọi cổ phiếu, học lại nguyên tắc đầu tư và làm lại từ đầu.
  7. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    162
    Cảm tính 100% như vậy thì không ổn rồi. Giai đoạn này giữ tiền mặt là sáng suốt nhất vì VNI đang bị phụ thuộc vào tình hình thế giới. Còn thế giới diễn biến ra sao thì chưa ai biết được cả. Vì thì thế nên chưa có tổ chức nào thay đổi trạng thái mua vào lúc này. Bác nên vượt qua tâm lý sợ thị trường quay đầu không kịp mua, đó là tâm lý thiếu chuyên nghiệp đã giết hại bao nhiêu NBs rồi đấy
  8. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Nếu là ITA hoặc TDH thì không sai đâu bác ợ
    Bác cứ yên tâm 2 con này sẽ giúp bác lấy lại tất cả những gì đã mất, không những thế bác còn có lãi nữa.






    Được diendienkhungkhung sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 22/10/2008
  9. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Bác không cắt trym, tự thiến à... bác hiểu câu nguyên tắc số 1 "không bao giờ được lỗ thế nào???". Hic hic... bình tĩnh chuẩn bị súng ống chiến tiếp đi là vừa bác ơi... sắp rồi đấy...
  10. toctem1979

    toctem1979 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    lúc nào ra nhảy cầu báovới em một tiếng nhé, có gì em gửi cho vòng hoa

Chia sẻ trang này