Nhật ký đêm (T33)yêu người yêu đời

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi trau73, 10/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5133 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 07:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 19872 lượt đọc và 991 bài trả lời
  1. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    gờ con : anh ơi sao anh bẩu vào đây có thóc mà em thấy họ đun cái gì bốc khói, có phải nước sôi
    gờ già: chú bình tĩnh, anh còn sống tầm này là trải qua bao lần sinh tử rồi
    gờ con: sao anh nói vĩ mô tốt và có thóc mờ, em cũng tin như vậy
    gờ già: ờ những lần trước anh cũng nhìn mấy số má mà chúng nó nói trên mediơ thì anh vào có thóc ăn thật
    gờ con: anh có chắc là mấy cái nồi kia không phải nước sôi không
    gờ già: anh cũng nghi lém nhưng nếu là nước sối thì anh em mềnh vẫn phải sống
    gờ con: anh nghĩ cách nhanh lên, em run lém rồi
    gờ già: anh nghĩ trong này chắc chắn có thóc đới, để anh tính có thể mềnh tìm cách nhảy khỏi cái chuồng này có thể què chân đới, nhẩy xong đứng bên cạnh cái đống kia anh nghĩ là thóc, tranh thủ kiếm tí đằng nào cũng què rồi
    gờ con: em vừa đói vừa sợ nước sối anh ơi......
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    con của tôi vẫn xanh
    bà thoát hàng chưa
  3. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    gờ già: cái cần kia chạm support rồi chắc chắn cửa chuồng sẽ mở bật lên, lúc anh hô nhẩy là em nhẩy nhé
    gà con: dạ em bít ròi, em đi ngủ lấy sức tuần sau khi chạm support cửa mở thì em nhẩy cùng anh, năm nay em ngu quá, lẽ ra nên đi chơi chờ đến sang thu mới kiếm ăn, đằng này cứ loanh quanh lại bị nhốt vào đây
    gờ già: chúng nó ngày càng quái, anh già rồi mà vẫn bị nhốt, thôi suy nghĩ tích cực đi em, mất chỉ là mất một đám lông, cháy một đám da, giữ sức mà nhẩy ra giữ lấy cái mỏ mà nhật thóc
    gờ con: vâng, chúc anh cuối tuần vui vẻ
  4. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    :((:((:((:((:((:(( chuyện của bác post chậm quá :((:((:((:((:((:((
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Mợ đang vi vu ru tình :)):))
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay lại chạy đứt cả dép roài ,em thích ộp gì :((:((:((
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Đã bẩu yên tâm đi chơi rồi ,thế nào mà chui vào được mới tài ,may đến 2 ngày nghĩ chứ ko thì thứ 2 mở bảng lại xỉu :)):))
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Bọn MMS đang làm mưa làm gió kinh quá ,vĩ mô đang dần ổn định mà [-)[-)
  9. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    kế rút củi đáy nồi

    chủ sòng bài: mợ chú mày, muốn xx mà để lái cao thế sao có gờ
    chú NHNN: bọn anh quyết là các chú phải x về vạch 22 đới nhé
    chủ sòng bài: mợ chú, anh nói rồi làm gì cho có vẻ ví mộ tốt lên mới có gờ
    chú NHNN: ờ hớ, hỉu hỉu chú nói có ní, để anh làm vài động tác nhớ
    chủ sòng: ờ làm đi, để mai anh còn ủn tăng vol âm thanh
    chú NHNN: sáng mai xem tin nhớ, phải vừa hành động vừa tin thì mới có gờ
    chủ sòng: hợp tác good nhớ

    vâng vẫn biết là tạm tốt lên nhưng còn ít, thị trường chứng khoán vịt ngan sợ nhất là món "cháo loãng" tăng vốn, cái này tởn nhất thế giới. còn MMs nó nắm hết các thông tin nên nó lùa anh em mình làm thịt. anh đọc câu chuyện chủ sòng bài và chú NHNN em viết ấy, ví mô mà media nói là mục đích lùa gà chứ không làm sao dụ được cả gà con lẫn gà già, dân vĩ mô cũng chết vì muốn theo vĩ mô thì nó cho số liệu vĩ mô có gì mà khó

    đêm qua em ngồi ngẫm lại tại sao lại thế, vĩ mô ổn dần mà, rồi mới biết câu chuyện của 2 con bạc MMs chủ sòng bài và chú NHNN

    một thằng đánh thông tin ví mô, một thăng làm tăng thanh khoản. thử hỏi dân vĩ mố và dân kỳ thuật có bị lừa không
  10. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    kế rút củi đáy nồi mà MM nó làm đã giúp chúng nó thoát một lượng lớn hàng, nếu không có kế trên làm sao thoát nổi khi không dụ được cả gà con lẫn gà già
    không có kế đó thì chúng nó đè bán sàn cả đống ai vào đổ vỏ cho chúng nó. kế này dã man, trong lịch sử chứng khoán vit ngan 10 năm nay chưa có, vì thế mà gà già cũng chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này