Nhật Ký Đêm (tầng 11)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 14/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1928 người đang online, trong đó có 771 thành viên. 08:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 24421 lượt đọc và 997 bài trả lời
  1. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Quần đàng hoàng mà ;));));));))
  2. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Lang thang vào box giao lưu, bổng nhiên phát hiện ra nước chảy dò dỉ, nhìn lên trời ko thấy mưa, hoá ra nước chảy ra từ nhà NKD này gần lụt hết cả box giao lưu[:D]. Có chuyện gì thế các bác :-ss
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    :((:((:((:((bán cổ nhwng chẳng ai mua bác ah.
  4. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Thế nhỡ đâu mai lại uptrend, hôm nay là đáy thì sao. các kụ cầm cp lại lồi mồm :-bd
  5. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48

    Úp vào mắt hả Thầy. Tẩu vi thượng sách, quay về nghề xe ôm chân chính ngày kiếm 200k đủ rau cháo cầm hơi:)):)):))
  6. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Điều văn Chứng khoán
    Vì ai khiến em khó nhọc, ăn cháo nằm sương?
    Vì ai xui nhà cửa tan hoang, xiêu mưa ngà gió?
    Sống làm chi ôm cổ phiếu , quẳng thì thương, vương thì tội nghĩ lại thêm buồn;=((=((=((=((

    Sống làm chi ở sàn chứng khóan, uống nước lã, gặm bánh mì, nghe càng thêm khổ.
    Vốn chẳng phải đầu cơ, đầu tư, theo giòng ở phái kinh doanh;
    Chẳng qua là bán bún , mến chứng thì đầu tư tài chính

    Sống chứng khóan, thác cũng chứng khóan, linh hồn theo giúp em muôn kiếp nguyện được trả nợ kia
    Sống cổ phiếu, thác cũng cổ phiếu, lời cụ dạy đã rành rành một chữ ấm đủ đền công đó.~X~X~X

    Nước mắt em lau chẳng ráo, thương vì hai chữ Chứng ung.

    (sưu tầm)

    @
    C_O_L_D em cháy tài khoản rồi kụ ơi :-ss
  7. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Hết vị rồi. Nghỉ ngơi thôi cụ nhể...ông nào chơi mấy năm nay cũng đơ đơ cả rồi:)):)):))
  8. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Ui ! bác cũng bị ung chứng hả:((:((:((:((
  9. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    dạ,sáng nay em đi Chùa Bộc ,hôm nay có khoá lễ Bác ạ
  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    hay là...:-w ....có lẽ nào .....:-w...................................................................;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này