Nhật ký đêm ( tầng 25 ) _ giờ thứ 25

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi DungVtx, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4474 người đang online, trong đó có 371 thành viên. 23:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18309 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    À mà bác Nhanh nóii gửi quà ra rùi mà em chưa nhận đc hic híc híc, mong từng ngày anh ạ~X~X~X~X
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Hỏi nick thì anh bảo toàn níck ảo ko bít trai hay gái
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Anh ko biết sao nhưng cậu ấy rất mếm em
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    KHi naof nhận quà chia cho anh một phần nhá
  5. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    cả nhà mình k ai tha thiết với thịt chó nhỉ?:((:((:((:(( k thấy anh comment nhỉ?
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Thịt chó thì ko có tên anh đâu em ^:)^^:)^
  7. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ…
    Nói thế, thật ra còn tỉnh táo
    Gửi người, gửi được hai câu thơ!

    Nửa hồn đã mất, ai ăn cắp?
    Hay lạc trên đường…đi kiếm trăng?
    Hỏi đám mây qua, mây chẳng đáp
    Hỏi người đi ngược, chẳng ai thân!

    Với nửa hồn sau là tuyệt vọng
    Không điên thì cũng đã như khùng…
    Người yêu đâu phải là hoa cỏ
    Thi sĩ sao đành như bướ.m ong?

    Tôi không làm thơ. Tôi chỉ chép
    Của Hàn Mạc Tử hai câu buồn
    Ngâm chơi mà thấy lòng man mác
    Không khéo rồi mình cũng nhớ thương!

    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ…
    Mai mốt thất tình tôi nói thế,
    Lòng ai không động, tội không thơ?
  8. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    [};-
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Dạo này công việc thế nào rồi chú ??
    Kỳ nghĩ này có đi chơi đâu ko ??
  10. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Cả nhà ơi, con dâu tôi đã lớn, tôi mừng đến phát khóc, chắc đây là niềm vui lớn nhất trong ngày hôm nay :-ss:-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này