(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´) «´¨`•..¤ Nhật ký Tonkin_kết nối_Tầng 3_Trẻ trung ¤..•´¨`» (¸.•’´(¸.•’´¤*

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi trau73, 03/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 22155 lượt đọc và 810 bài trả lời
  1. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Thế là anh đang ghét em hử :-w
  2. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21


    trâu thâm thế mà ối cô lăn lốc nhỉ.^:)^^:)^^:)^

    Nửa mùa: anh hàng kính hỏi thăm nhoé;))
  3. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Hàng kính lào cơ chị êi :-??:-??:-??
  4. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21
    :p
  5. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    có ma nào ngó đâu,ế sưng ế sỉa,đang đọc "trăm năm cô đơn "nè mợ Tum :-ss
  6. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    Ôi,ta đã từng thao thức
    đêm nằm nghe những cơn gió chạy qua.
    nhớ dịu dàng như một bài ca.
    ai đã hát cho miền quê lam lũ.

    đêm mùa đông chiếc lá vàng ủ rũ.
    nhuốm nỗi buồn lên những áng mây bay.
    nhớ một ngày gió cuồn cuộn lắt lay
    ước chiếc lá khô, bay trái chiều cơn gió.

    đêm bâng khuâng giữ hồn về ngày đó.
    khoảng trời ấu thơ mang những cánh diều.
    áo trắng về đâu trong nỗi cô liêu.
    chợt nhói lòng trước những điều sâu thẳm..

    đêm buồn cho ai ngồi thầm lặng.
    chợt giật mình nghe tiếng nhạc vọng xa.
    nhớ ngọt ngào về một bản tình ca.
    ai đã hát mỗi đêm về trong giấc ngủ.

  7. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21
    :^o:^o:^o:^o:^o
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]

    Nắng thênh thang như tràn ngập phố

    Đến bên em cho ngày rực rỡ

    Nắng lung linh dịu dàng em hát

    Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh..



    Một ngày mới nắng lên

    Em dang tay chào đón

    Nhẹ nhàng tia nắng hồng

    Em ngân nga chờ đón

    Và anh đến bên em.



    Dịu dàng tia nắng hồng

    Mang cho em ngày mới

    Bầu trời xanh ngắm nhìn

    Em bên anh rạng rỡ

    Và quên hết quanh ta




  9. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    @huong_khue Em chào anh cả, em mí anh cả nại rậy sớm nhứt nhà zôiiì :-bd

  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    đầy người dậy sớm,nhưng để đi xếp hàng đua trần ;));));))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này