Nhiệm vụ bất khả thi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi randy_orton, 10/05/2012.

8781 người đang online, trong đó có 982 thành viên. 09:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 45892 lượt đọc và 870 bài trả lời
  1. nguyenngoc13068

    nguyenngoc13068 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Chắc chưa nóng máy nên khó ngủ...=))=))..đang sướng mà kiềm lại thì ức chế rùi..em hiểu..em hiểu..
  2. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.876
    Em còn trẻ mà anh, giờ đang độ xung. Cứ làm việc đều đặn thấy người nó lại khỏe hơn ấy chứ, giống như tập yoga :D

  3. nguyenngoc13068

    nguyenngoc13068 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    10
    :-w:-w:-w:-w:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss[:D][:D][:D][:D]:)):)):)):))=))=))=))=))
  4. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Uhm ...

    Mà để anh giới thiệu quán đó cho chú ... Quán tên: Đệ nhất sườn nướng. Quán nằm ngay sát ngã tư lớn ở PMH (Nguyễn Văn Linh + Bùi Bằng Đoàn)

    Ở đây có món sườn bò và sườn heo được tẩm ướp, nướng trên bếp than hồng ăn rất ngon. Gọi là sườn nhưng nó là một cục xương với dải thịt rất dài đi theo. Toàn thịt!

    Vừa nhấp miếng rượu, vừa cắn miếng thịt thơm nóng hổi ... đưa thêm miếng xà lách trộn (kiểu HQ) ... Trời đất ... Tuyệt vời ...

    Rượu làm mình nóng hết ruột gan, hơi nóng của bếp làm ửng hồng đôi má nhân tình khiến ruột gan càng thêm nóng :((:((:((

    Xong xuôi, có ly trà quế, loại trà này khá đặc biệt, uống vào cảm giác thanh, mát rất phê. :-bd:-bd:-bd

    Nếu có dịp qua đây, chú nên thử. :)>-:)>-:)>-

    P/s: anh không có tí cổ phần nào của quán cũng như vợ chồng thằng chủ quán chẳng có liên hệ gì với anh (bọn nó người HQ thuần chủng). ;));));))
  5. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    34.135
    Để em lưu phát... đáng để thử đấy chứ[r2)][r2)]

    Em còn nhớ cái thời sinh viên... mỗi thằng cầm 1 chai sochu ra công viên ngồi ún với xoài và đậu,phộng mừng... sinh nhật 1 thằng trong nhóm=))=))

    Mà cái rượu đó trời lạnh ún mới đã, và ún thì phải ngâm nóng:-":-"
  6. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Hơi bị nhầm đấy.

    Sau bao năm chinh chiến, chưa bao giờ anh thấy mình tự tin là đáp ứng được đối tác tốt như lúc này :p:p:p

    Nhát nào ra nhát ấy. Đối tác chỉ biết ú ớ, ngớ ngẩn người ra mà thôi :-":-":-"
  7. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Uhm, bực lắm. Lát biết tay ông b-(b-(b-(
  8. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    34.135
    Cao thủ vãi^:)^^:)^ có điều chắc do hàng nhỏ nên lâu ra=))=))
  9. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Chắc mình âm mưu nhiều quá nên đầu óc nó mệt. Tim nó phải bơm máu thường xuyên lên não nên có chỗ thiếu =))=))=))
  10. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Khỏi cần hâm nóng gì hết. Ngồi bên bếp lửa nóng cả ngoài cả trong rồi ;));));))

    Uống rượu hâm nóng thì anh thích uống rượu của bọn Nhật hơn. Tối rồi cũng đi uống vớ bọn Nhật nhưng cũng bị về nửa chừng :((:((:((

Chia sẻ trang này