Nhiều chim nhợn quá....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockbanmevn, 16/10/2009.

1193 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 08:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1076 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Chim Nhợn kì này vào đúng đỉnh.....Xúc Đi.
    T5 Sẽ là Đỉnh of các chú..............
    Ai vào SIC thì sống!CÒn lại tèo toàn tập
  2. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những ai bán hết hang tuần vừa rồi mới hơi lo một chút.
    Còn đang cầm cổ lo lắng làm cái giề !!!

    Không xem Bản tin cuối tuần trên VTV1 hôm nay à, đang PR cho TTCKVN đó

    CP đã có chủ trương cả rồi: "phải để TTCK phát triển mạnh lên nữa thì mới IPO nhiều DN đúng như KH được"

    Việc kéo dài cho DN vay LS hỗ trợ 4% đến hết năm 2011 thì cũng coi như GÓI KÍCH CẦU 2 rồi

    Cứ vòng vo tam quốc mãi nhưng sắp tới cũng sẽ phải phê duyệt giao dịch ký quỹ " có 1 được mua 2" ... đây là KỊ TỔ của các loại đòn bẩy TC, bình quân mỗi ngày GD sẽ lên đến từ 8.000 - 9.000 tỷ

    Đầu năm nhiều kẻ kỳ vọng VNI đạt đỉnh 35x trong năm nay, nhưng hết quý I đã sửa kỳ vọng đạt đỉnh lên 5xx, nhưng hết quý II lại thấy sửa kỳ vọng đạt đỉnh lên 6xx

    Bây giờ rất nhiều kẻ từ chiên da đến BBs & NBs lại sửa kỳ vọng thành 68x
    Quan điểm của tôi: Đỉnh của VNI năm nay 8xx

    Chúc thành công!
    http://ttvnol.com/forum/f_319/1208934.ttvn
    http://ttvnol.com/f_319/1206128.ttvn?SearchTerms=INDEX,-,MASTER,KEY,TODAY
  3. Meocon007

    Meocon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Gửi Chim cú.

    Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều
    Ngày nay em vô chứng khoán thì tính em nay đã khác rồi
    Sáng nay nghe em anh bán, bán tất tay không sót mã nào
    Gập em anh đây thét tướng: "Này chim cú kia làm tao mất tiền!"
    Ô hay, Anh này kỳ ghê, người ta hô hao, hô hào thời kệ người ta
    Cớ sao anh lại phi theo, để phiên sau ngoảnh lại nhìn SAM tiếc cháy lòng
    Chim kia! toàn hại người ta, để tây kiếm tiền, hô hào nhưng chẳng tính công
    Dẫu mai chim cú ăn hàng, anh xin tình nguyện, làm người cho chim sáo ăn bom!

Chia sẻ trang này