nhiều nhà đầu tư bớt buồn khi nhiều đội lái cũng đang kẹp cùng họ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giameo, 11/08/2010.

876 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 12:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 816 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. giameo

    giameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    377
    Cuộc hội ngộ tuyệt vời của giới đầu tư hai miền Nam - Bắc Thứ ba, 10/8/2010, 16:12 GMT+7(ATPvietnam.com) -Những cơn mưa cuối tuần xối xả đường phố Sài Gòn, ào ạt nhưng phút chốc qua nhanh, trả lại bầu trời thanh cao thoáng đãng và những con đường thẳng tắp sáng như gương. Còn lại sau cơn mưa là những cơn gió thoảng rười rượi mát, và những tâm hồn nhẹ nhàng thư thái rời chứng trường bước vào cuộc hội ngộ hai miền Nam Bắc.

    [​IMG]

    8h30 sáng, khán phòng dài dằng dặc của CTCK Miền Nam đã chật kín các nhà đầu tư. 8h40 phút, số đến muộn phải ngồi chung ghế, ngồi ghé vào nhau và ngồi cả lên đùi nhau nhiều không kể xiết. Thấp thoáng ngoài cửa kính là từng hàng dài bà con đang nhấp nhô nhìn qua khe cửa.

    [​IMG]

    Ăn bánh ngọt của CTCK VNS xong, bà con ổn định chỗ ngồi và bắt đầu lắng nghe những tuyệt phẩm của các trường phái khác nhau trên TTCK được dịp quây tụ về đây, từ Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, các mô hình kinh doanh, các chiến thuật cập nhật cho tới các phân tích mổ xẻ tâm sinh lý nhà đầu tư...

    [​IMG]

    Sau bài phát biểu bằng tiếng Hoa của nhà đầu tư ngoại tới từ Đài Loan, bác NVHOA nhà ta, vốn là người được mong đợi và cũng bị thù oán sâu sắc bấy lâu nay, đã đăng đàn phát biểu. Cả khán phòng nín thở xem chuyện sẽ ra sao.

    [​IMG]

    Với gương mặt đẹp trai đầy trí thức và thân hình rất bệ vệ cùng giọng nói sang sảng không cần micro, anh át vía ngay những người còn hiềm khích và đưa dòng người hâm mộ anh đi về với những thông số vĩ mô đầy tiêu cực (lãi suất khó giảm, tỷ giá lộn xộn...), những nhóm ngành không đáng để dây dưa (chứng khoán, BĐS, ngân hàng...), những đội lái rất đáng bị phê bình....

    Có lúc, anh phải tháo cặp kính dày để lấy mùi xoa chấm nước mắt khi nói về triển vọng thị trường những ngày tới. Giọng anh như lạc đi khi nhắc tới sự cố Vinashin và ảnh hưởng của nó tới TTCK những ngày này. Anh nức nở quay đi tránh cái nhìn đau đáu của các cô gái khi hỏi anh rằng có lên được nữa hay không.

    [​IMG]

    Ảnh: Anh Hòa ơi, liệu có lên được không anh?....

    Tuy nhiên, không nỗi đau nào kéo dài quá lâu. Hầu hết các nhà đầu tư cầm nhiều cổ phiếu như cảm thấy có phần bớt cô quạnh khi diễn giả Huỳnh Minh Tuấn tới từ CTCP Đầu tư Lĩnh Phong tiết lộ rằng, không chỉ có nhà đầu tư cá nhân bị kẹt mà rất nhiều đại gia, nhiều đội lái cũng đang chịu chung số phận.

    [​IMG]

    Ảnh: nhiều nhà đầu tư bớt buồn khi nhiều đội lái cũng đang kẹp cùng họ.

    Bài phân tích Lái tàu và lật tàu của anh cho thấy một thực trạng là hiện nay, với dòng tiền cạn kiệt, việc các đội lái gom tiền lại đánh riêng một vài mã nào đó đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cũng vì cái sự quá thiếu tiền và lòng người lại đầy trắc trở mưu mô nên chính các đội lái mắc mưu nhau, hoặc lật kèo nhau lia lịa, để lại những đoàn tàu với hành trình dang dở, với những hành khách vô cùng bơ vơ không biết về đâu.

    [​IMG]

    Anh khẳng định đanh thép rằng TTCK đi xuống như hiện nay có phần không nhỏ xuất phát từ việc đánh lẻ của các đội lái. Trước bối cảnh đó và với viễn cảnh không có gì hứa hẹn, diễn giả này khẳng định tốt nhất nên đứng ngoài thị trường. Còn nếu không kìm lòng được thì nên gửi gắm tiền của vào một số mã nguyên vật liệu cơ bản hoặc khoáng sản.

    [​IMG]

    Ảnh: Giờ giải lao, cô gái bốc lửa này vẫn nán lại tìm cách tiếp cận anh Hòa và anh Tuấn, bàn về chuyện lên xuống. Hai ngài ngồi sau đang thì thầm nói gì không ai rõ, chắc cũng chuyện lên xuống.

    Sau giờ giải lao, mọi chuyện bất ngờ thay đổi theo một hướng không ai có thể ngờ tới.

    Phát súng lệnh nổi lên từ phía chuyên gia phân tích kỹ thuật Long Reddragon, người đã nhiều năm dày công nghiên cứu và thử nghiệm các mô hình PTKT khác nhau.

    [​IMG]

    Ảnh: Tươi cười như vừa bắt được đáy.

    Theo trận đồ bát quái khoảng một ngàn lẻ một cái đồ thị ôm nhau như rồng như rắn, kết quả khảo nghiệm cho thấy VNI sẽ sớm bật trở lại sau chuỗi dài lao đao vừa qua. Long cho biết đã đến lúc dân chơi kỹ thuật có đủ tín hiệu để tham gia thị trường và anh cho rằng, đó không phải là hành động bắt đáy liều lĩnh vô căn cứ.

    Niềm tin nối tiếp niềm tin, hy vọng gối đầu lên kỳ vọng. Trọng VCBS từ đâu lao tới như gió thoảng mây bay, mang theo nhiều nhận định làm ngất ngây bao cô gái trẻ.

    [​IMG]

    Ảnh: Trọng VCBS mang theo nhiều nhận định ngất ngây.

    Theo anh, đừng nghĩ tới đáy thị trường vì thị trường không bao giờ có đáy nếu người ta lo sợ không mua. Cũng đừng bao giờ nghĩ tới đỉnh vì mua hoài thì làm gì có đỉnh.

    Trọng cho rằng, cho dù tháng 8 này có đỉnh hay đáy, thì việc giải ngân quyết liệt khi thị trường giảm dữ dội là một quyết định hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội sinh sôi đồng tiền.

    "Nếu giảm mạnh, có thể mua vào dần với một phần số tiền hiện có. Nếu giảm nữa, cứ mua tiếp. Giảm nữa thì margin và thêm phiên giảm thứ 4 thì bán nhà cũng chơi được, nhất là khi thị trường đang ở ngưỡng giá bền như hiện nay", anh hùng hồn tuyên bố giữa tiếng vỗ tay như sấm dậy của bà con cô bác gần xa.

    [​IMG]

    Ảnh: Nhìn em anh nhớ Vờ Ni / Chưa tìm thấy đáy biết khi nào huề?

    Những nhận định và trao đổi theo nhau nối tiếp như muốn trải dài bất tận, cho tới khi dạ dày réo gọi tha thiết, các nhà đầu tư đành chia tay sàn CK để nâng cốc với nhau ở nhà hàng.

    Tại đây, với sự tài trợ tiền của CTCP Đầu tư Lĩnh Phong (10 triệu đồng), của CTCP Đầu tư Golden Index (5 két Ken), Hội cổ động viên Hà Lan chi nhánh tại Việt Nam (9 người x 500.000đ/người = 4.500.000 đồng), buổi tiệc đã diễn ra vô cùng long trọng và thú vị.

    Mà thú vị nhất là toàn thể các NĐT tham dự OFF lần này nhờ thế mà không phải đóng tiền. Hy vọng lần sau cứ thế và cứ thế.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Vì trốn việc đi OFF nên anh Giang MB Hà Nội muốn dấu danh tính.

    Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Cuộc OFF 15 cũng vậy. Tạm biệt Sài Gòn với bao nhiêu điều thương mến, với những người bạn tuyệt vời - những người mà anh em Hà Thành sẵn sàng vượt đường xa để được diện kiến thêm nhiều lần nữa.

    Cũng rất thú vị được gặp các em đầu tư tuổi teen váy ngắn (hãy để tâm hồn luôn trong sáng lãng mạn với một nhà thơ nào đó thật lãng mạn trong sáng các em nhé).

    Hẹn gặp lại tất cả ở OFF 16 lần tới - dự kiến diễn ra tại Hà Nội hoặc một tỉnh phía Bắc nào đó.

    [​IMG]

    Ảnh: Tạm biệt Sài Gòn với bao nhiêu điều thương mến.

  2. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cụ Ubee off lần nào cũng có mặt nhờ?
  3. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.364
    Nhà đầu tư mà trông cũng ngon nhỉ, hihi


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


  4. DoVaDen

    DoVaDen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Ơ,thế nó không có em nào váy đỏ à?
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    thôi xong

    dư âm vu off Đồ Sơn vẫn chưa tan thì lại có 1 vụ off mới hoành tá tràng thế này

    các cụ công ty chứng khoán định đánh thị trường về 330 chắc?
  6. peterin

    peterin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Đã được thích:
    7
    :))=D>
  7. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.553
    VNI hôm nay tang ngay khi mở cửa...

Chia sẻ trang này