Nhờ mod tí , say quá anh e cho mấy cái sđt e đi chơi tí được không ạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Adminss, 08/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3328 người đang online, trong đó có 232 thành viên. 00:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5932 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. koconloive

    koconloive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Lấy số Thuỷ Tốp hay Hoàng Thuỳ Linh không , đi chơi cho nó biết , đời là mấy tí
  2. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    đề nghị khoá topic này. đang đen mà chơi của này lại càng đen
  3. eureka216

    eureka216 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Đã được thích:
    0
    GIữa thời buổi này chơi như bác là sang lắm đó nghe
    E đây , nhịn uống 1 tháng nhịn xả 5 tháng rồi đó
  4. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại Dao Duy Anh xem nào . Ông ý quản lý 2 e này đấy
  5. AdminTrader

    AdminTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chơi cái môn này là đen lắm đây >mua đỉnh bán đáy ngay
  6. vietnamIdol

    vietnamIdol Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. AdminTrader

    AdminTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhinf lai them .me .dien qua.Bac dung post nua ko e chui day
  8. TiChetDuoi

    TiChetDuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ông vô đây ngay!
    Sống chung với? thuốc trừ sâu!
    Thứ tư, 08/10/2008




    Địa điểm trước kia, Cty Vật tư Nông nghiệp Hà Bắc đã tập kết thuốc trừ sâu.

    Người dân Hưng Vân, tỉnh Bắc Ninh đang ngày đêm bị ?obủa vây? bởi hơi độc từ một kho thuốc sâu có cách đây hơn 40 năm. Nhiều người nói, kho thuốc này là ?othủ phạm? khiến số người chết vì bệnh nan y ở đây ngày một gia tăng?

    Có về tận thôn Hưng Vân (xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) mới thấu hết nỗi khổ của dân. Theo đó, bầu không khí và mạch nước ngần ở đây đang ngày càng ô nhiểm nặng

    Theo ông Trịnh Công Sử (80 tuổi), nguyên Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Hưng Vân thời kỳ đầu những năm 1960, vào khoảng cuối năm 1967, Công ty Vật tư Nông nghiệp Hà Bắc đã chọn vùng này làm nơi đặt kho dự trữ thuốc trừ sâu, nhằm tránh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

    Hàng trăm thùng phi thuốc trừ sâu độc hại như Vofatoc, DDT, 666 do Liên Xô cung cấp đã được Công ty này vận chuyển về đây tập kết.

    Sau đó - vào năm 1970, kho thuốc sâu lộ thiên ở đây đã được chuyển đi, những đơn vị này không hề đoái hoài đến việc xử lý môi trường, để mặc hậu quả dân ?ogánh? đến tận bây giờ.

    Anh Hoàng Thế Loát, nhà ở sát kho thuốc, cho biết, vừa rồi nhà anh khoan giếng sâu tới 30 mét, với hy vọng tránh được hóa chất độc hại, thế nhưng khi lây nước lên vẫn thấy nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Tiền mất mà nước không dùng được khiến anh vô cùng bức xúc.

    Đó là chưa nói tới những lúc thời tiết thay đổi, mùi thuốc sâu theo không khi len lỏi vào tận trong nhà - làm mọi người ai nấy đều ngộp thở.

    Những người khác, do lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe đành phải đi xa hơn 200 mét để lấy nước sạch về sinh hoạt.

    Nhiều người ví cảnh lấy nước sạch ở đây chẳng khắc mấy so với ở vùng miền núi rẻo cao!

    Dân kêu nhưng chính quyền vẫn im lặng?

    Điều đáng nói, số người mắc căn bệnh nguy hiểm này đang dần trẻ hoá, chủ yếu ở độ tuổi từ 35 - 50.


    Như đã nói ở trên, sự lo ngại của người dân nơi đây là phần nào có cơ sở bởi thời gian qua, số người chết vì ung thư ở thôn này đang có xu hướng ngày một tăng. Được biết, có không ít gia đình có tới hai người chết vì căn bệnh quái ác này.

    Dân thôn Hưng Vân bị bệnh ung thư ngày một nhiều. Đáng chú ý, là số người mắc bệnh này đang dẩn trẻ hóa - ở độ tuổi từ 35 - 50.

    Theo đó, trong vòng chưa đầy một năm, chồng và em chồng chị Nguyễn Thị Lượt đều lần lượt ?ora đi? vì ung thư.

    Ông Hoàng Thế Hưởng, nhà ở gần đó cũng có vợ và con gái chết vì ung thư.

    Trước thực trạng báo động này, nhân dân thôn Hưng Vân đã rất nhiều lần kêu cứu lên các cấp chính quyền và ngành chức năng từ huyện đến tỉnh, nhưng đáng tiếc là mọi việc rơi vào im lặng.

    Được biết, cách đây chừng ba năm, Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường thuộc Sở NN-PTNT Bắc Ninh có về khảo sát lập dự án, xây nhà máy xử lý nước sạch cho Hưng Vân, với kinh phí dự toán 3,9 tỷ đồng - Nhà nước hỗ trợ 80% còn lại do dân đóng góp. Tuy nhiên đến giờ này, dự án trên vẫn ?onằm? yên trên giấy!?
  9. AdminTrader

    AdminTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà hàng chọn gái mua dâm

    16h chiều nay, 4 đôi nam nữ mua ******* tại khách sạn Vĩnh Trang trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP HCM đã bị cảnh sát bắt quả tang.

    Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra cho thấy, cả 4 gái ******* đều là nhân viên nhà hàng Thiên Hưng trên đường Nguyễn Văn Đậu. Họ khai đi ******* theo điều động của quản lý nhà hàng.

    Cảnh sát đã bắt Kim Loan (42 tuổi) và Phạm Minh Thìn (44 tuổi). Hai "má mì'' khai nhận tổ chức mại dâm từ đầu năm 2007.

    Để "vui vẻ" với nhân viên của nhà hàng, khách tới đây thường phải qua một chầu nhậu có "em út". Nếu khách có nhu cầu sẽ thỏa thuận mua ******* với nhân viên. Các cô gái này chỉ được "đi khách" sau khi Loan và Thìn cho phép. Ngoài tiền bao khách sạn, khách phải trả 500.000 đồng cho mỗi lần mua dâm. Trong đó Loan và Thìn thu 100.000 đồng.

    Mỗi ngày, trung bình một nhân viên nhà hàng này phục vụ từ 2 đến 3 khách.

    Vụ việc do đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) ******* TP HCM phối hợp với ******* quận Bình Thạnh khám phá.

    Đức Quang
  10. TiChetDuoi

    TiChetDuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã quyết định ?odấn thân? vào ?ocăn phòng đặc biệt? ở bệnh viện Từ Dũ, tôi được đưa vào phòng một bác sĩ trẻ.

    Phòng... tươi cười

    Tấm thẻ trên ngực bác sĩ trẻ đó ghi: Bác sĩ Lê Tấn Cảnh. Phải nói bác sĩ này cao to, đẹp trai, trán rộng, miệng cười tươi như hoa và cực kỳ dễ gần.

    Mọi khi, nỗi kinh hoàng bậc nhất của tôi là vào bệnh viện. Bệnh tật không sợ, chỉ nhìn thấy bác sĩ và y tá là đã... sợ rồi.

    Nhưng ở phòng khám này thì khác, bác sĩ, y tá nào cũng tươi cười, nhẹ nhàng và cực kỳ lịch sự. Thái độ đó là lời an ủi rất lớn đối với những cặp vợ chồng bị tạo hóa vô tình bóp nặn không hoàn hảo.

    Ngồi trước vị bác sĩ này, tôi chợt nảy câu hỏi: ?oTôi thấy các bác sĩ đều đẹp trai, thông minh cả, sao không hiến luôn tinh trùng cho các bệnh nhân??.

    Bác sĩ Lê Tấn Cảnh cười, bảo: ?oLãnh đạo bệnh viện cũng bàn chuyện này nhiều lần, nhưng rồi kết luận không thể làm vậy được, vì nó có thể sẽ không đảm bảo được tính bí mật?.

    Còn vô vàn những nguyên nhân, những vấn đề rắc rối nữa mà bác sĩ Cảnh phân giải cho tôi hiểu.

    Đưa chuyện hiến tinh vào đầu sinh viên

    Trò chuyện một lát, một cô y tá khác, cũng trắng toát từ đầu đến chân, cũng xinh đẹp rạng rỡ, ôm tập tài liệu vào đưa cho bác sĩ Cảnh, rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi ghi chép thông tin như một thư ký.

    Bác sĩ Lê Tấn Cảnh phân tích: Ngày mới thành lập ngân hàng tinh trùng, bệnh viện dựa vào việc tuyên truyền để lấy nguồn là chủ yếu.

    Hồi đó, bệnh viện bỏ chi phí, tổ chức các cuộc gặp gỡ sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, thanh niên ở các địa phương để kêu gọi các đấng nam nhi hiến tinh trùng, giúp cho những cặp vô sinh có được hạnh phúc.

    Sau khi được tuyên truyền, ai cũng nhận thấy việc cho tinh trùng rất có ý nghĩa, rất cao cả, nhưng hiệu quả thu được thì thường là con số không tròn trĩnh.

    Sau mỗi buổi tuyên truyền, được một người đến bệnh viện hiến tặng đã là may mắn lắm. Nguyên nhân là nhiều bậc mày râu rất sẵn lòng, nhưng khi hỏi ý kiến vợ hoặc gia đình thì lòng nghĩa hiệp tắt phụt như ?ođèn dầu gặp gió bão?.

    Tiêu chuẩn người hiến tinh: Thụt lùi nhanh dần đều

    Hồi đầu, tiêu chuẩn để nhận mẫu tinh trùng rất khắt khe, ngoài những tiêu chuẩn về sức khỏe, thì người cho tinh trùng nhất thiết phải có bằng đại học.

    Nhiều người còn đề nghị nâng tiêu chuẩn lên mức trình độ thạc sĩ, để thế hệ tương lai của dân tộc sẽ được hưởng gen di truyền tốt.

    Nhưng rồi, tuyên truyền mãi mà chẳng ăn thua và các bác sĩ nhận thấy, càng những người có học vấn cao thì suy nghĩ càng phức tạp nên vận động họ cho tinh trùng càng khó.

    Sau đó, yêu cầu bằng đại học tụt xuống còn tốt nghiệp cấp ba. Và giờ đây, yêu cầu chỉ còn là tốt nghiệp cấp hai, mà cũng chẳng thấy có mấy người tự nguyện đến hiến tinh trùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này