1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nhọc nhằn lắm, nghề môi giới chứng khoán!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by choc_lai, Apr 15, 2015.

678 người đang online, trong đó có 271 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    318
    Mỗi đợt sóng qua đi, lại có một lớp nhà đầu tư "đứt gánh" và một lớp môi giới "ngã" xuống. Năm 2014 với 2 con sóng lên khủng và sóng xuống kinh điển, cũng kịp khắc ghi nhiều tấm gương anh dũng hi sinh. :D. Nghề chứng nói chung và nghề Môi giới quả là bạc (!).


    Vì đâu nên nỗi? Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tất nhiên phải là như vậy. Nhưng giờ đây, khi phải đối diện với sự thật rằng, niềm tin của nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài vào thị trường chứng khoán Vịt Ngan này đã ở mức thê thảm. "Cái bọn môi giới" bây giờ, dưới con mắt của công chúng, chả khác gì những thằng "cò", những thằng "đánh bạc", thị trơờng chứng khoán Việt Nam là một sới bạc chả hơn chả kém.


    Một thị trường đầy đủ dựa trên nền tảng cung - cầu và các trung gian phân phối. Cung thì sao? Quá nhiều, ngày càng lởm, minh bạch tù mù. Cầu thì sao? Ngày một sa sút, ốm yếu và mất niềm tin. Trong đội ngũ trung gian phân phối thì đã và đang bị cung chèn ép và chỉnh hướng đi.


    Một nhà môi giới đích thực cần có kiến thức về Pháp luật, về hoạt động doanh nghiệp, về tài chính. Lý thuyết là vậy và thực tế quốc tế cần phải vậy, để bảo vệ chính cái nghề mà TTCK sinh ra và định vị cho nó: Nghề Môi giới. Để cho Môi giới là những nhà tư vấn, trading có đạo đức, có kiến thức và có trình độ thực sự và họ sống được với nghề của họ bằng thu nhập xứng đáng và chính đáng mà chính các nhà đầu tư trả cho họ (thông qua công ty chứng khoán).


    Nhưng điều cay đắng với những MG hiện nay, rằng là, nếu họ cứ cố gắng nâng cao kiến thức, trình độ tư vấn, và thực tế là họ rất mong muốn sự bài bản bao nhiêu, thì vòng xoáy của TTCK mang tính đặc thù VN càng khiến họ trở nên khó tồn tại bấy nhiêu.


    Vì đâu nên nỗi. Một sân chơi nghề nghiệp mà quá dễ dàng để nhảy vào chơi thì quả là sẽ quá chật chội. Một môi giới thực thụ, mất công đào tạo để lành nghề đầy đủ chứng chỉ (một cách nghiêm túc) và có kinh nghiệm cũng phải 2 năm chưa kể thời gian học ĐH. Nhưng một tay buôn có tiền, vẫn có thể dễ dàng làm cái việc đó chỉ bằng một cái hợp đồng cộng tác viên. Và, chính vì vậy, thay vì đây là một lực lượng nhà đầu tư (cầu) thì họ dễ dàng biến thành kênh trung gian luôn. Và lực lượng này ngày càng nhiều và phát triển dữ dội trong những năm 2011 đến nay. Không khỏi đắng lòng khi kết quả kinh doanh (thị phần) của một công ty môi giới thuộc top 10 thì doanh số của nhóm CTV này còn chiếm tới 80% doanh số chung. Họ có thể là những khách VIP, khách vừa, hoặc các MG từ các cty CK khác cài cắm ID sang. Vậy thì, cửa sống bằng nghề của các MG thực thụ, có chứng chỉ đuề huề... là đâu? 20% còn lại thôi.


    Một công ty làm được, và rồi thì N công ty làm vậy. Và những lớp học cấp chứng chỉ hành nghề, một cái nghề mà phải nhà nước cấp chứng chỉ hẳng hoi cơ đấy, chỉ là nơi "trao đổi" giữa cung và cầu về cái giấy thông hành này mà thôi. Quá đơn giản, chẳng cần đi học buổi nào vẫn có thể chễm chệ ngồi vào phòng thi với tư cách là "đủ điều kiện thi", dĩ nhiên, phải đổi lại bằng một cái gì đó. Và từ cái nghề mà cần phải có Nhà nước "cho phép" giờ thì thằng nào cũng làm được hết. Đắng lòng thay cho Nhà nước.


    Chưa kể. Thị phần đang dần hút hết về tay các ông lớn. Và thị trường thì đang chia làm 2 phần đối nghịch nhau. Thị trường các mã của tây và thị trường các mã của ta. Thị trường tây thì ta sợ không dám mó. Thị trường ta thì chỉ có ta "xóc đĩa" với nhau. Hễ có lệnh tây nào vào cái là mắt tròn mắt dẹt đu theo. Tây Campuchia đấy :D. Và với thị trường dẹo dọ vì tây như nhiều giai đoạn trước cũng như giai đoạn hiện nay, thanh khoản teo tóp thì sẽ "khối kẻ tách dòng bỏ cuộc chơi". Các công ty CK sau đợt tuyển rầm rộ năm 2014 giờ lại đang tính cách cắt giảm lương, giảm môi giới. Nếu như năm ngoái hạ chỉ tiêu doanh số để lôi kéo thì nay lại phải nâng lên để lấy cớ... thanh lọc Môi giới. Đã bao lần chứng rụng như sung, các công ty CK vẫn chưa mở mắt ra rộng rộng sâu sâu hơn nhỉ?


    Lại còn nữa. Để kiếm được chút "phế" của khách hàng, áp vào "chỉ tiêu" doanh số của công ty. Môi giới còn phải vắt óc nghĩ cách "quay tay" cho khách thật khéo, để vừa đạt chỉ tiêu công ty, vừa lương cao, vừa phải có lãi cho khách. Trong 3 cái vừa này, cái vừa thứ 3 là khó nhất. Công ty thì đặt mục tiêu lên Top này top kia, đương nhiên phải "quay tay" mạnh rồi. Miệt mài "quay tay" vận may sẽ đến. Rủi khi thị trường sập, 99% KH ưa quay tay đều lăn quay. Vậy cũng là dấm chấm cho sự nghiệp Môi giới kia.


    Lại còn thế này. Khách hàng thực chất cũng chạy từ nơi này sang nơi khác. Đôi khi không phải là dịch vụ công ty này tốt, hệ thống công ty kia ngon. Mà là vì MG có chịu back lại phí hay không. Với loại khách bẩn bựa này, VIP hẳn hoi đấy, nhiều khi, nhiều Môi giới phải nghiến răng làm, chỉ để lấy doanh số vì thực ra đã phải áp mức phí kịch sàn cho họ rồi. Ăn vào đâu. Chưa kể rủi ro đầy mình khi mà cứ phải bảo lãnh bơm tiền lúc nào cũng đầy tài khoản, tiền rất to. Sòng phẳng không sao, lỡ khi anh sa cơ lỡ bước, mua xong anh Ò í e thì đời Môi giới coi như tàn.


    Cũng có rất nhiều nhà đầu tư thông hiểu cho nghề Môi giới, trò chuyện và tôn trọng các Môi giới, coi họ như những nhà tư vấn. Cũng may là vậy. Đầu tư lãi, Môi giới được thưởng "boa" thêm. Cũng mát ruột gan và yêu nghề thêm. Môi giới sẵn sàng cày ngày cày đêm, chỉ để tìm một thông tin hoặc một phương án cho những khách hàng như vậy. Nhưng số đấy, quả thực, phân bổ cho từng người đang hành nghề Môi giới quả thực vẫn còn khiêm tốn. Còn những khách hàng mà "quan hệ" với rất nhiều Môi giới, nghe mỗi nơi một ít, lãi không sao, lỗ thì quay ra chửi tất tật môi giới. Xé lòng.


    Nhiều nhiều, rất nhiều chuyện và rất nhiều tâm sự của Môi giới. Âu cũng là sự khắc nghiệt của một thị trường mới ở thuở sơ khai nhưng cứ nghĩ là đã dậy thì. Có quá nhiều thứ bủa vây và thử thách nghề Môi giới. Họ không thể làm được gì lúc này vì đó là vì sân chơi hiện nay là như vậy. Một thị trường mà những thứ hàng rác rưởi có thể dễ dàng nhân bản, một thị trường mà tôn ti trật tự được vạch ra giấy trắng mực đen rõ ràng mà ngay cả những người đẻ ra những tờ giấy đó không tôn trọng nó, một thị trường mà tây với ta nhìn quá rõ mặt nhau tới mức “đíu” buồn nhìn nữa, một thị trường mà nhà đầu tư quá dễ bị tổn thương như vậy, là một thị trường hỏng.


    Sáp nhập hay không sáp nhập, âu cũng chỉ là cái bát cái đũa xếp vào nhau. Người ta không thèm để ý trong cái bát nó có cái gì rồi. Bát cơm thiu cũng mặc sao?
    npp2010 đã loan bài này
  2. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    75,680
    nghề nào cũng có mặt trái của nó, mô giới chứng khoán đã từng là nghề thời thượng thì giờ nó trở lên bình thường cũng là quy luật của sự phát triển thôi ...
    npp2010, xuongnui01 and Haophu6688 like this.
  3. Haophu6688

    Haophu6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 6, 2012
    Likes Received:
    11,676
    a nói thật các chú MG...chuyên môn nghiệp vụ có...đựơc học hành đào tạo bài bản mà suốt ngạy kêu lỗ thì kém quá...pakon ai dám theo...
    đề nghị các cty ck tuyển MG cần phải có điều kiện là..chơi ck ko thua...
    npp2010 and haobui688 like this.
  4. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 24, 2007
    Likes Received:
    16,094
    =))
    chơi k thua thì nó làm NĐT cho nó mát anh ah. Nó muốn dùng tiền ng khác thử nghiệm, để học cơ :x
    npp2010, Giantuonghuy and Haophu6688 like this.
  5. Haophu6688

    Haophu6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 6, 2012
    Likes Received:
    11,676
    đề nghị các ctck đuổi hết các MG..thua lỗ...để giữ uy tín với pakon...=))
  6. ckbkv

    ckbkv Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jan 15, 2015
    Likes Received:
    530
    :)))
    npp2010 and Haophu6688 like this.
  7. Haophu6688

    Haophu6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 6, 2012
    Likes Received:
    11,676
    chỉ giữ lại các MG xinh đẹp hút hồn pakon thôi...:))
    npp2010, ckbkv and haobui688 like this.
    Haophu6688 đã loan bài này
  8. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    75,680
    :))=)) vãi ...
    npp2010 and Haophu6688 like this.
  9. Haophu6688

    Haophu6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 6, 2012
    Likes Received:
    11,676
    lỗ pakon cũng sướng...=))
    npp2010 and haobui688 like this.
  10. CacHaLaAi

    CacHaLaAi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 12, 2014
    Likes Received:
    568
    ko có nghề gì sướng bằng nghề môi giới bước đầu tiên trên con đường trở thành quân sư :-?
    npp2010 likes this.

Share This Page