Những bản rock ballad bất hủ - xin phép Mod, cảm ơn nhiều

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sinhcoi, 14/01/2011.

1211 người đang online, trong đó có 484 thành viên. 16:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9437 lượt đọc và 154 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3



    Một kỷ niệm đẹp của Eric Clapton
    œI Shot The Sheriff có thời đã được coi là một hiện tượng của rock n’roll, một ca khúc làm nhiều người đi từ kinh ngạc đến say mê với tiết tấu phóng túng khác lạ, một ca khúc mà không biết nên liệt vào thể loại rock, blues hay reggae. Chắc hẳn nhiều fan của Eric Clapton đều nghĩ œI Shot The Sheriff do guitarist lừng danh này sáng tác mà ít ai biết được rằng ca khúc này là một trong những tuyệt phẩm của Bob Marley. Xoay quanh ca khúc này còn có một chi tiết đáng ngạc nhiên và thú vị khi phù thuỳ Eric đã từng œtầm sư Marley để học đạo”.
    Đối với Eric Clapton, œI Shot the Sheriff” sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên khi ca khúc này vào năm 1974 đã đem về cho Eric hit single số một đầu tiên ở Mỹ trong sự nghiệp thành công cũng lắm mà bất hạnh cũng nhiều của ông. Clapton kể lại rằng ông đã lần đầu đến với âm nhạc của Bob Marley và The Wailers vào tháng 4 năm 1974 qua sự giới thiệu của George Terry, tay chơi guitar trong album Burnin’ của Eric. George đã đưa cho Eric một đĩa hát của Bob Marley trong đó có ca khúc œI Shot the Sheriff” và đây cũng là khái niệm đầu tiên của Eric về âm nhạc của Bob Marley.
    Đối với Eric thì đó là một công việc rất khó khăn khi phải phá vỡ những qui tắc âm nhạc chặt chẽ của ông thành một phong cách mới đầy phóng khoáng, nóng bỏng và có phần lả lơi, điều mãi về sau vẫn được nhìn nhận như yếu tố phân biệt giữa blues chính thống và âm nhạc của vùng Trung Mỹ mà cụ thể nhất là reggae. Eric phải mất một thời gian để làm quen với điều này. Tuy nhiên cuối cùng Eric đã tỏ ra mình là một học trò hiếu học. Ông ý thức được rằng sự khác biệt chính là ở cảm xúc và nguồn gốc của hai dòng nhạc. Để thành công, Eric đã phải hoà mình vào nhịp điệu, tâm hồn và lời ca sâu sắc của Bob Marley.
    George đã kể lại rằng: œKhông ai trong chúng tôi hiểu rõ về chính sự ở Jamaica nhưng lời ca trong œI Shot the Sheriff của Bob Marley làm cho sự miêu tả về tình hình căng thẳng ở đó trở nên thật sinh động. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được nét quyến rũ của ca khúc này”.
    Eric Clapton hồi tưởng: œĐĩa hát đó ra đời và leo lên các bản xếp hạng. Chỉ một thời gian sau đó tôi nhận được điện thoại của Bob. Tôi hỏi ông ấy đó có phải là một câu chuyện thật, rằng ông có thực sự bắn tay cảnh sát trưởng hay không. Ông ấy trả lời mình không phải là người làm việc đó, một số phần trong ca khúc là có thật nhưng lại không nói đó là phần nào
    Phiên bản œI Shot the Sheriff do Eric Clapton trình bày có mặt trong tuyển tập Crossroads năm 1988 với độ dài 7 phút được ghi âm trong một show diễn của ông tại nhà hát Hammersmith Odeon ở London vào năm 1974 đã trở thành một ca khúc kéo chân các fan đến với các buổi hoà nhạc cũng như đã thể hiện được một sự kết gắn mà âm nhạc của Bob Marley đã tạo nên giữa người nghệ sĩ và khán giả. Và cũng thật tuyệt vời khi đó cũng là sự kết gắn giữa Eric và Bob ra đời tại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhân vật huyền thoại này cũng ở sau hậu trường sân khấu Hammersmith Odeon vào năm 1978.
    œTôi đi vào phong thay đồ và không thể nhìn thấy được gì phía sau màn khói thuốc lá. Tôi ngồi xuống và nói chuyện với Bob, ông ấy là một người đàn ông thật tuyệt vời, tuy rất nghiêm túc với công việc mình đang làm nhưng cũng rất đỗi hiền từ. Nếu tôi được phép nói về Bob chỉ bằng một câu, tôi sẽ nói ông ấy là một nhà viết lời ca khúc lớn, một thiên tài về âm nhạc và là một nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại


  2. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cá sấu chứ còn j nữa,10% là cùng, cắt ở mức đó là thành cao thủ chuyên cutloss rồi đấy, mà có fải full đâu mà la:p" border=0 alt="" src="/images/smilies/47.gif" smilieid="60">
    Cái bài piano là Fear of the dark ý, mấy hôm nay thị tr xuống bác nghe ngấm chưa ;))
  3. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Layla layla nữa , hỉu 3 bài này thui à:">
  4. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    JCũng hay nghe bài này now ;)).Bài hát khi nightwish k còn có Tarja, nữ ca sĩ chính của nhóm khi cô k còn làm chủ đc sự kiêu ngạo của cô, trở lại là Nightwish của nhóm trưởng- nhạc sĩ chính Tuomas, dịu dàng, ngọt ngào, tươi tắn, bài hát là cách yêu của anh với Tarja.( k lấy vợ đi, fí wá =(()
  5. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Này thì kiêu hãnh này :p
    "Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
    Thèm đến khóc một ng để tin cậy
    Chiếc ô đó trên tay như dấu phẩy
    Ngắt giữa chừng niềm kiêu hãnh... ngã nhoài"

    Cả đời mà iu mỗi một ng thì lãng fí wá :p. Mà e thấy ng ta dễ cảm nắng lắm, fải tầm chục lần ;)) .Bản nhạc hay về mọi phương diện , chỉ mỗi k thích lắm từ Forver and one.

    Bài Thơ Đôi Dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

    G9
  6. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Embe ơi, nghe thêm bài thứ 4(trc nghe mỗi 3 bài kia) của Eric này mà bác gthiệu e thấy e sẽ nghĩ đến nó với một cái tên khác đấy. dễ nhớ hơn
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

  8. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Là " Smell likes liberal spirit" :), dễ nhớ hơn hẳn " I shot the Sheiff" .;)) G9
  9. sinhcoi

    sinhcoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Các rocker mà nghe những lời này của cucbong chắc khoái lắm [:D]:-bd[};-

    Cucbong là cao thủ về rock rồi :-bd[r2)][r2)]
  10. sinhcoi

    sinhcoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    =((
    Đi tong thêm 10% nữa rồi, ko xạo với cucbong đâu à :((

    Nghe thêm bài đó nữa chắc em ra cầu quá =((

Chia sẻ trang này