Những cái đầu cứng nhất đã phải nhũn ... ???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by moneysoul, Aug 24, 2010.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Ingres15

    Ingres15 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    Ô, cao thủ chạy hết à? CK rẻ quá nên gà mình tiếc ko muốn bán nữa.
    Ôm bom chờ quốc khánh 2/9.
  2. LoBangChu

    LoBangChu Thành viên mới

    Joined:
    Aug 6, 2010
    Likes Received:
    0
    TẠM BIỆT CHIM ÉN! :-ss:-ss
  3. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Chắc chắn là tôi đã nghĩ kỹ rồi! Cầm đến giờ không thể cứng đầu thêm!

    Tạm thời không vẫn vương một thời gian! Mất mát nhiều quá các bác ạ;
    - Mất tình cảm bạn bè, người thân (vì vùi đầu vào chứng).
    - Không chăm sóc dạy dỗ được con cái.
    - Không còn những buổi đun nước ấm cho vợ ngâm chân.
    - Không còn nhưng câu âu yếm, suốt ngày chỉ ... ôi giời ... đi ra kia ... anh đang xem tin tức!
    - Và hình như đã lâu lắm rồi .... không còn hứng thú nữa rồi ....
  4. Thuannt8x

    Thuannt8x Thành viên mới

    Joined:
    Jun 15, 2010
    Likes Received:
    0
    em cũng đã từng cắt... rồi thấy rẻ quá em lại nhập. và giờ em không nhập (hết $) và không cắt...(vì cắt nữa là chết) hjx hjx
  5. egggold

    egggold Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    1
    Bác đi bao nhiêu % rồi.............e đi 50%.........nhưng đúng là đã dính vào khó có thể bỏ, hơn nữa giá này thấy quá ngon để enter. nhưng vào là cutloss.........thấy chán nản rồi bác ah. Chúng ta cũng nên dành thời gian cho vợ con thôi. e thấy vợ con mình thiệt thòi qua..............mải kiếm tiền nhưng vợ con, gia đình là trên hết bác ah..........Chúng ta còn nhiều cơ hội nếu biết dừng đúng lúc.......đợi cơ hội đến múc lại.......Chúc bác và gia đình hạnh phúc
  6. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    nhà chú bi quan chạy sớm wá,em vào 100% cổ rồi.mai bắt đầu lên:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  7. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Cảm ơn chia sẻ của bác rất nhiều!
  8. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Cũng có thể tôi sai! Chúc bác may mắn!
  9. nguoidentutrieuchau

    nguoidentutrieuchau Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 24, 2010
    Likes Received:
    25
    khi nghèo đi con người ta lại sống tình cảm hơn[r32)]
  10. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    40,617
    Qua mấy năm em chỉ rút ra kinh nghiệm là TT VN rất khó lường...Cách duy nhất thoát chết là co cẳng chạy khi có tín hiệu xấu. Cố gắng chạy nhanh hơn ngưòi khac thì mới sống sót được...

Share This Page