Những câu thơ cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 14/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4171 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 24151 lượt đọc và 369 bài trả lời
  1. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.940
    Nơi con sóng về muôn phương xa thẳm
    Người đợi chờ đã ướt đẵm bờ môi
    Bao cổ ngon tiếng thét giũa lưng đồi
    Trong thinh lặng em tôi ngồi thổn thức

    Tưởng qua rồi VNI cơn bĩ cực
    Đâu hay rằng bao nỗi tức trào dâng
    Cổ phiếu người bao buổi đã lâng lâng
    Riêng em vẫn dưới chín tầng địa ngục

    Bao nỗi đau và giờ thêm nỗi nhục
    Khi bán đi là lúc chúng tăng cao
    Trong đêm sương em như muốn thét gào
    Nhân thế hỡi có lẽ nào ... đểu thế=))=))=))
    bongcomay, SuSuCaRot, chilee2 người khác thích bài này.
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Cảm ơn VN, nghe nhạc Trịnh phải là Khánh Ly hát mới đỉnh nhất:D
    SuSuCaRot, A CHI PHEO, chilee2 người khác thích bài này.
  3. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    VN thích thập cẩm bác ạ
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Thơ lùa gà
    Gà giật nước
    Lên chẳng được
    Thì xuống thôi
    Xuống đáy rồi
    Thì ra... cống !
    Lái khóc rống
    Lợn la làng
    Gà vịt ngan
    Vô nồi hết
    Chưa tới Tết
    Đã trụi lông
    Còn mấy đồng
    Lo mà giữ !

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.940
    Hỡi cô bến nước đưa đò
    Sao cô cứ mãi lặn mò giữa sông
    Ai ra bến đợi mà trông
    Có cô thôn nữ chổng mông lộn cò=))=))=))
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Cô kia bắt ốc bên cồn
    Lội qua lội lại cái giò đóng rong (st)

    Thu Ba ngồi với Thu Bồn
    Thu Bồn xích lại bóp giò Thu Ba
    (Bùi Giáng)
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015, Bài cũ: 14/11/2015 ---
    Không em trời đổ mưa hoài
    Không em cây cỏ mệt nhoài héo hon
    Cám ơn ta cuộc sinh tồn
    Cám ơn em có cái đầu ta hôn.=))
    (CTN1971)
    bongcomay, DungTri86, SuSuCaRot5 người khác thích bài này.
  7. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Tôi được cái ham vui :)
  8. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980

    Lời bài hát: Hành Trang Giã Từ

    Đêm đã dần trôi có phải đây là giờ ta xa cách
    Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu
    Chờ câu nói thương yêu
    Em nghe không ngoài kia
    Trời Đông đã lên rồi
    Bao lớp người đi đầu mây chân gió
    Vai nặng gánh sông hồ
    Còn bao lâu nữa xin em thôi hờn dỗi.
    Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé
    Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em.
    Hôm nay tay cầm tay
    Mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa
    Rồi đêm khuya vắng
    Em trở giấc mơ màng
    Là khi em thấy nhiều ước mơ.
    ĐK:
    Anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi
    Đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy
    Nếu biết Xuân không sang thì dám mơ chi nhiều
    Mà một khi anh đã hứa yêu em
    Thì đời còn những lúc sum vầy
    Sá chi bao cách ngăn sau này.
    Giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến
    Anh hứa đem về mùa Xuân bất tận nở trên má em yêu
    Nhưng xin em đừng quên
    Từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say
    Là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời
    Và cho đôi lứa đẹp ước mơ...
    :-h Chúc cả nhà ngon giấc
  9. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Cong Tri thơ lùa gà
    Em vừa nghe đã hãi
    Cô HAI từ năm ngoái
    Tuốt tuột đến năm nay
    Bao chứng sĩ chạy dài
    Tài khoản toàn bị cháy
    Miệng mồm la oải oải
    Muốn nói lời bái bai
    Chơi kiểu gì quá hài
    Chiêu bán hàng ưu đãi
    Cắn vào liền đi đ ái
    Chẳng hẹn một đến ngày
    Nói chuyện nhìn tương lai.

    Em đứng nhìn từ xa
    Mấy con hàng thoái vốn
    Giá tăng lên đã bộn
    Thắc mắc cũng rất nhiều
    Nhỏ lẻ được bao nhiêu
    Hay toàn hàng nhà cái
    Cộng thêm phe nhà lái
    Muốn vay vốn nhảy vô
    Sợ dính chiêu úp bô
    Cuộc đời khổ thêm khổ
    Chắc là chui xuống mộ

    Cuối tuần này trên Ép
    Văn nghệ cũng vui ghê
    Chứng sĩ đang tỉ tê
    Đợi sang tuần lễ mới
    Vi ni như mong đợi
    Cứ tăng cao vời vợi
    Cho nhà chứng reo vui
    :D :))
  10. Love securities

    Love securities Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2014
    Đã được thích:
    1.029
    Vui chi lẻ bóng cô đơn
    Thà rằng sứt mẻ còn hơn chiếc phòng
    Tuổi già tóc bạc răng long
    Ai người hầu hạ bên ông hơn bà?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này