Những câu thơ cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 14/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4347 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 24151 lượt đọc và 369 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Bác suy nghĩ sai rồi
    Em có lùa gà đâu
    Nói thẳng chỉ một câu
    Con HAI em không lỗ
    Còn quất nó một vố
    Cũng kha khá Bác nha
    Tội nghiệp bà con ta
    Cắm đầu vô chịu lỗ
    Biết bao người than khổ
    Cũng vì lỗ con HAI
    Em nói câu bye bye
    Bỏ đi không nhìn lại
    Thật tình em rất ngại
    Bị mọi người hiểu sai
    Oán hận bọn lái Hai
    Đổ thừa cho em đó
    Nếu Bác mà chưa rõ
    Em sẽ tỏ đôi lời
    Mời Bác ở lại chơi
    Hỏi đi em sẽ nói...:D
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Nói thì nói vui thôi
    Cho có chuyện vậy mà
    Bác nhạy cảm quá vậy
    Nick Cong Tri không thấy
    Mở pic phím con HAI
    Đã rõ bậc anh tài
    Khi làm được một vố
    Còn mọi người bị lỗ
    Em chơi nhỏ lẻ thôi
    Có khi cũng ham mồi
    Nhưng nhờ biết mau vọt
    Không bị ngồi trên đọt
    Chỉ lỗ tí tiền xe
    Bây giờ canh hột me
    Nhảy vô làm con khác
    Mong rằng không bị lác .

    ( Em bắt chước bác à !
    Bảo Van Nghe lùa gà ) Ha! Ha! Ha! :D :))
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Nếu bài thơ này của bác, thì bác sẽ viết câu cuối như sau cho chuẩn vần mà không thay đổi ý thơ của cháu :

    Hiền hòa như những dòng sông
    Êm đềm xanh mát cánh đồng quê hương
    Dù cho xa cách bốn phương
    Thắm tình Hồng Lạc tình thương đồng bào
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Bây giờ xem lại, định sửa câu cuối vì lỗi trùng từ ( hai chữ tình trong cùng 1 câu ) nhưng đã quá 60 phút, không thể sửa hay xoá bài được nữa.
    Câu cuối sẽ sửa lại như sau :

    Hiền hòa như những dòng sông
    Êm đềm xanh mát cánh đồng quê hương
    Dù cho xa cách bốn phương
    Thắm tình Hồng Lạc yêu thương đồng bào

    Hoặc :

    Cháu con Hồng Lạc yêu thương đồng bào

    Hay :

    Giống nòi Hồng Lạc tình thương đồng bào.

    Nghĩa tình Hồng Lạc yêu thương đồng bào...

  5. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    quán thơ này mới mở
    mà đông khách quá ghê
    tối ngày ngồi tỷ tê
    làm bài thơ hay ghê
    ngồi uống cafe cũng thấy phê
    ly cà phê sao đắng ghê
    chắc tại đang nghe bài ly café ban mê :D
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Ly cà phê ban mê
    Uống vào sẽ đắng ghê
    Nhưng cảm giác rất phê
    Làm Bác H chết mê
    Đọc thơ càng thêm tê
    Chủ nhà rất tử tế
    Sáng sớm nhà đang ế
    Bác cũng đừng có chê
    Văn Nghệ cũng hơi tệ
    Mua một chục quả lê
    Để trong nhà trên kệ
    Mọi người thấy sẽ mê
    Tập trung vào ngay đê
    Đông từ sáng đến xế
    Nhà mình hết cảnh ế
    Ai nhìn vào cũng mê
    Hê hê hê hê :))
  7. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    bác làm bài thơ vần ê
    H đang uống ly cafe
    thấy người hơi phê phê
    chắc tại bài thơ vần ê
    VN cũng tệ ghê
    chẳng thấy mặt đâu ghê
    chắc đang ngồi tỷ tê
    gặp bà bán xa cu chê
    bán cho tôi 2 quả lê
    bà ấy cầm dép lê
    tao bán xa cu chê chứ ko bán quả lê:))
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Mạn đàm về hai chữ " đồng bào "

    Hiền hòa như những dòng sông
    Êm đềm xanh mát cánh đồng quê hương
    Dù cho xa cách bốn phương
    Nghĩa tình Hồng Lạc yêu thương đồng bào

    Thơ @vannghe

    Có quốc gia nào, dân tộc nào có hai chữ đồng bào như dân tộc Việt Nam không?
    Tôi nghĩ rằng không !
    Bởi lẽ chỉ có dân tộc Việt Nam mới có truyền thuyết Mẹ Âu Cơ sinh trăm trứng trong một bọc, sau nở ra trăm con...
    Đồng bào chính là cùng một bọc sinh ra !

    Tổng thống Mỹ, thủ tướng Đức, Nhật chỉ có thể đọc diễn văn gửi đến những người công dân của đất nước, chủ tịch Trung quốc có thể chào các đồng hương, Nữ hoàng Anh quốc, Đan Mạch, Thuỵ điển... có thể gửi đến những thần dân của họ tình cảm nồng thắm nhất, nhưng ... họ không có đồng bào, bởi lẽ họ không cùng một bọc chui ra như dân tộc Việt Nam !

    Mỗi dân tộc đều có một truyền thuyết huyền thoại về nguồn gốc của dân tộc mình.
    Tuy nhiên, có thể nói chỉ có người Việt mới có truyền thuyết giải thích nguồn gốc giống nòi tổ tiên là anh em được sinh ra trong 1 bọc, đó chính là nguyên gốc của từ đồng bào mà chúng ta vẫn dùng nhưng không ít người vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa thiêng liêng máu thịt của 2 từ ấy.
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Đặc trưng rất... cis ! ;)
    Thơ thơm mùi mít <:-P
    Nên má con nít :p
    Ai cũng muốn hít ! :-*

    Hít má con nít :-*
    Hổng phải má con nít [-X
    Mà là má con nít ;;)
    Con của ba con nít :p
    Hổng phải má con nít :rolleyes:
    Vợ của ba con nít :-P

    Nếu hít má con nít :-*
    Coi chừng ba con nít :-s
    Quýnh te tua cho chít b-(
    Hic hic ! :((
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Bến xưa giờ bỗng đìu hiu
    đò ngang bỏ bến buồn thiu một mình
    dõi trông theo mãi bóng hình
    của con đò nhỏ vô tình sang ngang
    đò vui cuộc sống giàu sang
    bến buồn suy ngẫm miên man sự đời
    mượn sông bày tỏ đôi lời
    đò đi bến đã lệ rơi hai hàng. :((:((
    Last edited: 15/11/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này