Những câu thơ cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 14/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4109 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 20:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24163 lượt đọc và 369 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    VN chưa đọc thấy TTKh kết quả là tên gì bác ạ. Bác post lên cho em xem tý nhé
  2. cakeo1981

    cakeo1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Đã được thích:
    3.516
    Tôi cũng góp vui với các bác mấy câu thơ này tôi nhận được từ 1 người con gái thời tôi đi mùa hè xanh 2010

    Vắng tôi rồi e có buồn không?
    Sao không nói tự dưng e khóc
    Đoạn đường xưa mỗi ngày tan học
    Còn đâu đây ảo ảnh ngày qua
    Mưa vẫn rơi rơi mãi nhạt nhòa
    Mưa kỷ niệm đầu tiên hai đứa
    Giờ chia tay lòng nghe chất chứa
    Trái tim mình như rớt lại nơi đây...

    tôi cố gắng tìm nhưng k biết bài này do ai viết, e tặng tôi xem như kỷ niệm
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Mãi mãi yêu em suốt cuộc đời ...
    Yêu em bằng cả trái tim tôi !
    Em còn hờn dỗi hay tha thứ ?
    giận đừng quên nhau em ơi !
    Mai này êm ấm phương trời ấy ...
    Xa quê em có nhớ thương người ?
    Cách chia lòng vẫn yêu say đắm !
    Biệt ly !... Đau xót quá ... người ơi !...



    =((=((=((=((=((=((=((=((=((

    Để nhớ lại kỷ niệm một thời ở Nhà Áo Tím, khi phatloc ( tức xanhchin sau này ) nhờ làm giùm 1 bài thơ để chú ấy gửi bạn gái .
    Câu " Mãi yêu em dù mai xa cách biệt " là nguyên văn lời đề nghị của PL đưa vào nội dung bài thơ, tôi đã dùng câu này để trước và tìm thi hứng làm tiếp đơn đặt hàng ;))
    Bài này làm theo tâm trạng của XC chứ không phải tâm trạng của tôi, tôi chỉ hoá thân vào nhân vật mà thôi.
    dungdoan, chilee, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  4. cakeo1981

    cakeo1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Đã được thích:
    3.516
    chuyện của bác @DungTri86@Thuy Trang xin giải quyết riêng và êm đẹp, đừng lôi lên đây nhé các bác
    vannghe đã loan bài này
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Cám ơn bác, đây là pik đầu tay nên VN cũng mong muốn "Vạn sự khởi đầu nan" tốt đẹp từ ban đầu ạ
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Tôi đã chấp hành ý kiến của các Mod, Thuy Trang vẫn cố tình xem thường qui định và bêu diếu tôi khắp nơi, vu khống những điều tôi không hề có như : muốn làm Mod, cháy tài khoản, lỗ KSA ...
    Bài thơ con cóc của Thuy Trang trong topic này là bằng chứng tiếp tục gây sự với tôi khi đưa những chi tiết về thôing tin cá nhân của tôi mà y biết :
    Đà Nẵng, lao động Đông Đức...v...v...
    Xem thời gian thì theo bạn ai là ngưởi khởi sự công kích trước ?
    Ngay trong topic nghiêm túc về bầu chọn Mod mới, y cũng bóng gió đá đểu những chuyện chỉ có y tưởng tượng ra. mặc dù tôi đã tuyên bố dứt khoát ít nhất là 3 lần là tôi không hề có ý định ứng cử Mod và mãi sau này cũng vậy !
    Vậy tại sao @Thuy Trang cứ lãi nhãi mãi như bò nhai rơm vậy ?

    Lẽ ra chủ thớt @vannghe nên chấn chỉnh ý đồ gây sự của Thuy Trang làm vấy bẩn trang thơ đang vui vẻ, thay vì hoan nghênh và like để hắn được thể làm tới như thế !
    Last edited: 15/11/2015
  7. cakeo1981

    cakeo1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Đã được thích:
    3.516
    hôm nay k thấy bác @Binh Yen đâu nhỉ, chắc cuối tuần bận rộn rùi...
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.745
    Có nỗi nhớ dâng đầy trong lồng ngực
    Có nỗi buồn ngân lại đọng trên mi
    Chiều cuối tuần làm lòng ta se lại
    Kỉ niệm ngày xưa cứ len lỏi tìm về
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.745
    @};-Chứng sĩ tuần sau ắt lắm quà
    @};-Đầu tuần rộn rã tiếng chim ca
    @};-Trong nhà dào dạt thơ tình tự
    Ai biết tiền... ( í chết..nhầm, riết rồi lúc nào đi đâu, làm gì cũng nghĩ đến tiền:)))
    @};-Ai biết tình ai có mặn mà.
  10. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.940
    Saigon ơi một thời tôi đã sống
    Đã đơn côi trong giấc mộng trưa hè
    Và đêm về vẫn thổn thức lắng nghe
    Tiếng ai bước giữa Thị nghè vắng lặng

    Trong đêm sương hồn tôi như trĩu nặng
    Hắt hiu buồn thương cay đắng bờ môi
    Nhớ Saigon ngày ấy buổi chia phôi
    Trong thinh lặng thương tình tôi chợt tắt

    Tiếng nhạc sầu nhà ai đang réo rắt
    Nỗi u hoài như thắt chặt bờ mi
    Lê gót dài lạc lõng bước chân đi
    Trong đêm vắng nghe thầm thì trăn trở

    Saigon ơi bao ngày ta nức nở
    Trong u hoài khi đã lỡ rời xa
    Và giờ đây trong nắng nhạt chiều tà
    Tôi lại khóc vì xa Saigon cũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này