Những câu thơ cuối tuần

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vannghe, Nov 14, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
2696 người đang online, trong đó có 1078 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2014
    Likes Received:
    27,981
    Cảm ơn, tình bạn thắm hoài
    Sầu chi cho tuổi thêm dài thanh xuân
    Dăm ba câu chử xếp vần
    Vui người bạn sẽ muôn phần vui hơn >:D<
  2. A CHI PHEO

    A CHI PHEO Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2014
    Likes Received:
    3,642
    Con Rồng cháu Tiên

    Con cháu Lạc Hồng
  3. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2015
    Likes Received:
    2,498
    Nhà thơ, chòi thơ, lều thơ, hiên thơ ... đã xông vào đông đủ riêng có nhà thơ @DungTri86 và đại thi hào @Jean claude van damme - người đươc nhà thơ @vannghe đặc biệt ưu ái viết tên in hoa không thấy xuất hiên trên thi đàn... Chẳng hay các nhà ấy trốn đi đâu ấy nhỉ?:))
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Túm được Bác ở đây rồi nhé.
    Cũng thơ...thẩn như ai nhể :))
    Planto, Binh Yen, DungTri86 and 4 others like this.
  5. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 18, 2015
    Likes Received:
    18,047
    Cuối tuần thơ thẩn quá hay
    Đầu tuần cổ cánh thay nhau phi trần
  6. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2014
    Likes Received:
    27,981
    HOA HỒNG

    Trao em một cánh hoa hồng
    Bỗng nhiên đau buốt trong lòng vì gai
    Ngửa bàn tay khép bàn tay
    Thì ra hương vẫn còn đầy bên tôi
    Cánh hoa đã tặng em rồi
    Sao tôi còn vẫn đứng ngồi chưa yên?
    Em về áo trắng bay nghiêng
    Để mùi hương lại - dĩ nhiên - tôi buồn
    Cánh hoa xa cội xa nguồn
    Chỉ xin em chớ có ruồng rẫy hoa
    Giữa thời con gái kiêu sa
    Cánh hoa tôi tặng có là hoa khôi?
    Em đi chưa kịp tỏ lời
    Bàn tay đau buốt vô hồi vì gai
    Dùng dằng trong gió chưa phai
    Hương hồng xao xuyến thơm hoài thời gian
    Lê minh Quốc
    1986
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Nhận tin thì đã quá chiều
    dáng say điên đảo liêu xiêu về nhà
    đồng môn chúi hột la cà
    rong chơi cả buổi sa đà cùng men
    thơ say xin góp vài vần
    cảm ơn Văn nghệ đôi lần nhắc tên.

    Say quá nên chỉ góp vui vài dòng với chủ thớt @vannghe
    chilee đã loan bài này
  8. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2014
    Likes Received:
    27,981
    Có cô hàng xóm kế bên
    Mời sang uống rượu không tên cuối tuần
    Ngại ngùng vợ của bạn thân
    Đang đi công tác cũng gần không xa
    :)):)):))
    Last edited: Nov 14, 2015
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Cuối tuần cổ cánh bay lên
    Bác Rồng hứng chí lênh đênh suốt ngày
    Chuối hột bốn sị chưa say
    Làm thơ đáp tạ thật hay thật tài
    Tuần mới niềm vui kéo dài
    Để cho Rồng Đỏ lai rai cả tuần .
  10. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2014
    Likes Received:
    22,604
    Dẩu biết chứng down làm ta sói trán
    Tóc trên đầu hóa lảo tuổi thanh xuân
    Đôi dòng thơ lưu niệm gởi đến @
    Như mật đắng cuộc đời ta từng trải
    Chút tình đầu ngày đem tôi mộng tưởng
    Ở chứng trường sóng vỗ bến yêu thương
    Tôi từ giả quê hương vào xì phố
    Tìm một tương lai ôi biết mấy đoạn trường
    @ Tây ninh rừng xanh hẻm có biển :p
    Bốn mùa qua đất vẩn trở màu
    Vịt tiền giang miền tây xanh lá
    lụt lội...... :p
    Anh và tôi hai miền cùng chung chí hướng
    Với nổi lo toan ghánh nặng đời thường
    tiếp bó tay............X_X:)):)):)):)):)):)):))
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page